Print  
Một phút mỗi ngày trong Tháng Hoa với Mẹ Maria (1)
Bản tin ngày: 08/02/2013   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo

MỘT PHÚT MỖI NGÀY

TRONG THÁNG HOA

VỚI MẸ MARIA

Đây là lời con cái Mẹ nhắc nhở nhau

BÀY TỎ LÒNG TÔN SÙNG THẢO HIẾU ĐỐI VỚI MẸ MARIA.

MỖI NGÀY, XIN GỬI MỘT Ý CHIÊM NGƯỠNG - SUY GẪM - CẦU NGUYỆN 

ĐỂ XIN TRÁI TIM MẸ CHUYỂN CẦU CÙNG CHÚA BAN:

+ HOÀ BÌNH VÀ HOÁN CẢI CHO THẾ GIỚI SA ĐOẠ - LẦM LẠC - BẠO LỰC - BẤT CÔNG - CHỐNG ĐỐI THIÊN CHÚA

+ CHO GIÁO HỘI CÔNG GIÁO ĐANG NHƯ CON THUYỀN LAO ĐAO GIỮA SÓNG CẢ BA ĐÀO DO SATAN VÀ CÁC THẾ LỰC XẤU XA RA SỨC TẤN CÔNG PHÁ HOẠI

+ CHO ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐICTÔ XVI HỒN AN XÁC MẠNH, ĐẦY TRÀN BẢY ƠN CẢ THÁNH LINH

- Để nhờ công phúc đức tin của người

- Để nhờ sự thánh thiện và gương khiêm nhu của người

- Để nhờ lòng yêu Giáo Hội và quyết tâm bảo vệ Tín Lý và Đức Tin

- Để nhờ lòng nhân ái và yêu người bao la của người

- Để nhờ những hy sinh, đau khổ người gánh chịu vì Giáo Hội

DÂN CHÚA MỖI NGÀY MỘT THÊM ĐÔNG SỐ - KẺ NGHỊCH CÙNG GIÁO HỘI SẼ NHẬN RA SAI LẠC - SATAN SẼ NHUC NHÃ PHƠI BÀY SỰ DỮ XẤU XA - MỌI NGƯỜI SẼ TÌM THẤY NƠI GIÁO HỘI LÀ “THẦY VÀ MẸ” DẠY CHÂN LÝ.

+ CHO GIÁO HỘI và HÀNG GIÁO PHẨM VIỆT NAM ĐẦY KHÔN NGOAN - ANH DŨNG - THÁNH THIỆN

- Để hướng dẫn Dân Chúa sống và loan truyền bằng đời sống Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến và Công Lý Hoà Bình.

- Để hoán cải tâm hồn những người vô thần và những kẻ chưa tin.

+ CHO HÀNG GIÁO SĨ VIỆT NAM DÁM SỐNG NGHÈO VẬT CHẤT

- Để Tin Mừng thật sự là của người nghèo.

- Đẻ hồi sinh thế giới duy vật chất, sa đoạ và chìm đắm trong văn hoá sự chết.

+ CHO MỌI TÍN HỮU YÊU MẾN BÍ TÍCH THÁNH THỂ VÀ CHUỖI MÂN CÔI

- Là những vũ khí bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đoàn.

- Là những vũ khí chiến thắng Satan và sự dữ.

- Là những phương thế hiệu nghiệm cầu cho những kẻ đang sa ngã, đang hồ nghi, đang đau khổ tinh thần và thể lý, đang bị bỏ rơi và sống bất hạnh, nghèo đói, bệnh hoạn tật nguyền.

Lạy Mẹ Maria, là Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con, xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Mẹ từ chối chẳng nhận lời.

Xin cầu cho chúng con.

*** 

HIỂU BIẾT - CẢM THÔNG - YÊU MẾN - TRUNG THÀNH - HIỆP NHẤT - BÊNH VỰC - CẦU NGUYỆN
CHO ĐỨC THÁNH CHA VÀ GIÁO HỘI

***


THÁNG HOA - THÁNG ĐỨC BÀ

NGÀY MỒNG MỘT

HÃY AN ỦI TRÁI TIM CỰC THÁNH MẸ 

Ngày 10.12.1925, Đức Trinh Nữ Rất Thánh hiện ra với Lucia Fatima, và bên cạnh Mẹ, lơ lửng trên một đám mây sáng láng, là Chúa Giêsu Hài Đồng. Đức Trinh Nữ Rất Thánh đặt tay lên vai Lucia và cùng lúc chỉ cho Chị thấy một Trái Tim quấn đầy gai nhọn mà Mẹ cầm ở trong bàn tay kia. Cùng lúc ấy Chúa Giêsu Hài Đồng nói với Chị: 

Con hãy cảm thương cho Trái Tim Mẹ Rất Thánh của Mẹ con, phủ đầy gai nhọn, mà những kẻ vô ơn đâm thâu vào liên lỉ, mà chẳng có ai làm việc phạt tạ để rút chúng ra khỏi Trái Tim Mẹ”. 

Kế đó, Đức Trinh Nữ Rất Thánh nói với Chị:

“Con gái mẹ, hãy nhìn xem, Trái Tim Mẹ bị gai nhọn vây quanh, mà những kẻ vô ơn đâm vào Tim Mẹ liên lỉ, bằng những lời phỉ báng và những sự vô ơn. Phần con, ít nhất cũng hãy an ủi Mẹ và hãy nói rằng tất cả những ai

- TRONG VÒNG 5 THÁNG

- VÀO THỨ BẢY ĐẦU THÁNG

- XƯNG TỘI VÀ RƯỚC MÌNH THÁNH CHÚA

- LẦN MỘT CHUỖI HẠT

- VÀ BẦU BẠN VỚI MẸ 15 PHÚT BẰNG VIỆC SUY GẪM 15 MẦU NHIỆM CHUỖI MÂN CÔI

VỚI Ý HƯỚNG PHẠT TẠ VỚI MẸ,

THÌ MẸ HỨA SẼ CÓ MẶT BÊN CẠNH NHỮNG NGƯỜI ẤY TRONG GIỜ CHẾT, VỚI TẤT CẢ MỌI ÂN HUỆ CẦN THIẾT ĐỂ CỨU RỖI LINH HỒN HỌ.

BTGH

In ngày: 18/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print