Print  
Câu chuyện về Cha Brochero: Vị linh mục du mục, cơn ác mộng tồi tệ nhất của ma quỷ
Bản tin ngày: 29/12/2016   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Cha Jose Brochero
TT (Vatican City, 28-12-2016, EWTN, Mary Rezac) - Nếu cái tên Jose Brochero không nghe như tên của một người du mục thì không có cái tên nào có vẻ du mục như vậy nữa. Đầu năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô phong thánh cho Thánh Brochero, một người đồng hương đến từ Argentina còn được gọi là "ông Cha Gaucho - Du mục". (Gaucho ở Argentina tương đương như Cowboy tại Mỹ - ND). Ngài được phong chân phước vào tháng 9 năm 2013 do Đức Giáo hoàng Phanxicô, người đã nói rằng Cha Brochero là một linh mục thật sự "ngửi được mùi đàn chiên của mình". Ngài được phong thánh ngày 16 tháng 10 năm 2016.

Thánh Brochero lúc sinh được đặt tên là Jose Gabriel del Rosario Brochero ở Argentina năm 1840, là người con thứ tư trong số 10 người con của ông bà cố Ignacio Brochero và Petrona Davila. Thánh Brochero vào chủng viện lúc 16 tuổi, và được thụ phong linh mục cho Tổng Giáo phận Cordoba ở tuổi 26.

Là một linh mục, sau một vài năm giảng dạy triết học tại một chủng viện, Cha Brochero đã được bài sai về một giáo phận lớn, Giáo phận Thánh Albert - 1.675 dặm vuông với 10.000 giáo dân ở xa xôi trong các vùng, các khu vực cao nguyên nông thôn của Argentina.

Không nản chí bởi độ cao núi non, đường xá cách trở hay thời tiết xấu, Cha Brochero nổi danh với việc cưỡi lừa đến khắp các vùng nông thôn của giáo xứ của mình để ban bí tích cho giáo dân, ngài luôn mặc một chiếc áo choàng và nón phớt vành rộng theo phong cách của một Gaucho hoặc cao bồi Argentina.

Trên lưng lừa, ngài mang một ảnh tượng Đức Trinh Nữ Maria, đồ phụng tự để dâng lễ và một cuốn sách cầu nguyện trong những chuyến đi để ngài luôn sẵn sàng ban các bí tích. Ngài thành lập Nhà Tập huấn (House of Exercises) để mọi người có thể tham gia vào các bài tập tinh thần, và giúp thành lập một ngôi trường cho nữ giới. Ngài cũng được ghi nhận với việc xây dựng các trạm bưu điện và điện báo, xây dựng gần 125 dặm đường (khoảng 200km), và giúp lập kế hoạch đường sắt trong khu vực. "Khốn cho ma quỷ nếu cướp đi một linh hồn từ tôi", lời nói của ngài cho thấy tinh thần quyết tâm để được gần gũi với giáo dân của mình dù có bất cứ vấn đề gì.

Cha Brochero được biết đến đặc biệt gần gũi với người nghèo và người bị bệnh, và giúp chăm sóc cho những người bị dịch tả trong vụ dịch năm 1867. Cuối cùng, ngài mắc bệnh phong từ một người cùi tại giáo xứ của mình, khiến ngài cuối cùng bị mù và điếc và phải rời bỏ nhiệm vụ giáo xứ của mình, sống vài năm cuối đời chung với các chị em của ngài ở nhà. Cha Brochero qua đời vào ngày 26-1-1914. Những lời cuối cùng của ngài là: "Bây giờ tôi có tất cả mọi thứ sẵn sàng cho cuộc hành trình."

Ít ngày sau khi ngài qua đời, tờ báo Công giáo của Cordoba đã viết: "Được biết Cha Brochero bị nhiễm căn bệnh đã đưa ngài xuống mồ, vì từ rất lâu ngài đã đến thăm và ôm một người cùi bị bỏ rơi trong khu vực."

Năm 2012, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI chấp thuận một phép lạ chữa bệnh của Cha Brochero: Nicolas Flores, 13 tuổi sống thực vật sau một tai nạn xe hơi, được chữa khỏi nhờ lời cầu bầu của vị linh mục Gaucho.


Mi Trầm
http://www.ewtnnews.com/catholic-news/Vatican.php?id=13932
In ngày: 06/05/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print