Print  
Câu chuyện của Rowen và Blake: Hai bé song sinh ôm nhau để sống sót
Bản tin ngày: 04/02/2017   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
TT (London, England, 03/2/2017, EWTN/CNA) - Khi cặp đôi mới cưới Charlie và Hayley Lampshire từ Oxfordshire, Anh quốc, phát hiện ra họ có song thai vào năm 2015, họ không còn có niềm hạnh phúc nào hơn thế nữa. Nhưng cuộc siêu âm lúc thai 12 tuần tuổi, hai vợ chồng phát hiện ra một số thông tin đáng sợ: Hayley đã mang song thai Monoamniotic-Monochorionic, có nghĩa là các bé cùng chia sẻ một túi ối - và có nguy cơ cao bị bóp nghẹt bởi dây rốn của mình. “Thoạt tiên Charlie và tôi sợ hãi, nhưng chúng tôi muốn chia sẻ câu chuyện của chúng tôi để trấn an những người khác rằng niềm hy vọng vẫn có, chúng tôi phấn đấu để tìm một cái gì đó khi làm nghiên cứu riêng của chúng tôi”, tờ báo Metro.co.UK thuật lại lời kể của Hayley.

“Chồng tôi, Charlie và tôi, đã đau khổ khi phát hiện ra các em bé của chúng tôi đang gặp nguy hiểm”, cô nói. Khi các bé lớn lên dần và trở nên hoạt động hơn trong bụng mẹ, các bé càng có nguy cơ bị rối vào dây rốn của nhau. Cặp đôi này đã được khuyến cáo rằng họ phải chọn việc phá thai có lựa chọn, nhưng họ vẫn tiếp tục mang thai với cả hai bé. Các bác sĩ nói với Hayley và Charlie rằng cách duy nhất để các bé sống sót là các bé không di chuyển trong suốt thai kỳ. “Các bé cần được giữ nguyên vị trí để giữ cho nhau được sống”, Hayley nhớ lại.

Những lần Hayley tiếp tục đến văn phòng bác sĩ để siêu âm, họ rất ngạc nhiên khám phá ra một phép lạ: sau mỗi lần siêu âm để kiểm soát sự tăng trưởng, những đứa trẻ âu yếm và nắm tay nhau đang khi chúng lớn dần - vẫn ở nguyên vị trí và không bị rối dây rốn. Vì các bé có nguy cơ nên dự kiến sẽ được sinh vào lúc được 34 tuần tuổi qua việc mổ lấy thai, vì các bác sĩ không muốn bào thai lớn hơn nữa.

Vào ngày 25 tháng 8, cặp trai sinh đôi Rowen và Blake đã chào đời cách nhau 36 giây, trọng lượng mỗi bé chỉ hơn 2kg. “Các bé có dịch trong phổi và tự thở khó khăn”, Hayley nói và cho biết thêm rằng cặp song sinh ở lại trong bệnh viện 3 tuần trước khi được đưa về nhà.

Bây giờ, Hayley và Charlie vui mừng thông báo rằng con của họ hiện nay khoẻ mạnh và “lớn quá nhanh”. Cặp đôi bày tỏ lòng biết ơn đối với cuộc sống của cặp song sinh của họ và không thể chờ đợi để nói với các con của mình về câu chuyện kỳ diệu của các bé khi chúng lớn lên. “Cho đến nay, các bé thật giỏi trong việc san sẻ cho nhau, và việc đó đã cứu sống các bé. Nhưng tôi chắc chắn rằng đây sẽ là một câu chuyện khác khi chúng lớn lên”, Hayley lưu ý. “Khi chúng lớn lên, chúng tôi sẽ nói cho chúng biết sự khăng khít của chúng đặc biệt như thế nào.”


Mi Trầm
EWTN/CNA
In ngày: 28/03/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print