Print  
Thị kiến Fatima nhắc chúng ta về sự bảo trợ của Thánh Giuse
Bản tin ngày: 21/03/2017   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Dân chúng chứng kiến phép lạ Mặt trời nhảy múa ngày 13/10/1917 tại Fatima
TT (NCR, 19/3/2017, Joseph Pronechen) - Với kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, nhiều người đã nghe về "Phép lạ Mặt trời" trong cuộc hiện ra vào tháng 10 năm 1917. Nhưng ít người nhận ra rằng Thánh Giuse đã xuất hiện trong lần hiện ra đó.

Người Tôi tớ Chúa Lucia Santos, thị nhân sống lâu nhất của Fatima, miêu tả sự xuất hiện diễm phúc trong Hồi ký của chị: "Sau khi Đức Mẹ biến mất vào khoảng không gian rộng lớn, chúng tôi thấy Thánh Giuse cùng Chúa Hài Nhi và Đức Mẹ mang áo trắng với thắt lưng xanh bên cạnh mặt trời. Thánh Giuse và Chúa Hài Nhi dường như ban phước lành cho thế gian, vì các ngài lấy tay làm dấu Thánh giá."

Mike Wick, Giám đốc Điều hành của Viện Đời sống Tôn giáo, giải thích: "Nó nhắc lại tầm quan trọng vai trò của Thánh Giuse trong Giáo hội, về sự xuất hiện của Thánh Giuse. Là một người chồng và người cha, Wick thấy rằng sự hiện diện của Thánh Giuse trong hiện tượng này "đã nói lên rất nhiều về thế giới ngày nay của chúng ta. Ngài là người im lặng vĩ đại, là người bạn bị lãng quên nhưng luôn hiện diện".

Tại Corcoran, bang Minnesota, Brian Holt nhận Thánh Giuse là mẫu mực để làm một người chồng và một người cha. Anh và vợ, Marylou, có 8 đứa con từ 8 đến 26 tuổi. "Lời cầu nguyện yêu thích hằng ngày của tôi trong nhiều năm trước khi đi làm là "Cầu nguyện với Thánh Giuse của người lao động", Holt nói thêm rằng gia đình cũng lần chuỗi Mân Côi trước giờ học tại gia mỗi ngày.

Holt đã cố gắng làm theo gương Thánh Giuse khi dạy các kỹ năng làm việc cho con cái của mình. Đối với dự án mùa đông năm nay, ông đã làm việc với 3 người con trai trong việc tu sửa một phần ngôi nhà của họ. Holt, cũng xây dựng đồ nội thất, giải thích: "Tôi dạy các con các kỹ năng để khi chúng là chủ gia đình, chúng có thể tự chăm sóc. "Các kỹ năng, sức khoẻ và động lực đến từ Thiên Chúa. Khả năng phục vụ đến từ Thiên Chúa. Có việc làm là một phước lành."

Wick cho biết danh hiệu yêu thích của ông đối với Thánh Giuse là "người bảo trợ khoảnh khắc hiện tại" - sống trong giây phút hiện tại nhờ ân sủng Thiên Chúa ban cho bạn để hoàn thành nhiệm vụ và ơn gọi mà bạn được gọi là "lặng lẽ và tinh tế như Giuse đã làm".

Sự hiện diện của Thánh Gia trong lần hiện ra cuối cùng tại Fatima là lời nhắc nhở kịp thời cho các gia đình ngày nay, Wick cho biết. "Chúng ta cần điều này ngày nay trong gia đình - sự phản ánh Hội Thánh là gì, là gia đình của Thiên Chúa. Thánh Giuse là người đứng đầu của Thánh Gia cho chúng ta sự hướng dẫn tuyệt vời về kế hoạch của Thiên Chúa."


Mi Trầm
http://www.ncregister.com/daily-news/fatima-vision-reminds-us-of-st.-josephs-patronage
In ngày: 02/05/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print