Print  
Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể bao lâu sau khi chúng ta Rước lễ?
Bản tin ngày: 13/06/2017   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
TT (ncregister.com, by Philip Kosloski) - Kho báu vĩ đại của Giáo hội Công giáo là Bí tích Thánh Thể - chính Chúa Giêsu ẩn dưới hình bánh và rượu. Chúng ta tin rằng, như Giáo lý dạy, "Trong bí tích cực thánh có sự hiện diện đích thực, thực sự và bản thể của Mình và Máu Đức Kitô, cùng với linh hồn và thiên tính của Người, nghĩa là Đức Kitô trọn vẹn" (CCC 1374). "Sự hiện diện này được gọi là "thực sự", không có nghĩa là Đức Kitô không hiện diện thực sự trong những cách khác; nhưng đây là cách hiện diện đầy đủ nhất vì là sự hiện diện bản thể, và nơi đây có Đức Kitô, vừa là Thiên Chúa vừa là con người, hiện diện trọn vẹn" (MF 39).

Ngoài ra, sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể không kết thúc ngay khi chúng ta tiếp nhận Người vào lúc Rước Lễ. Giáo lý tiếp tục giải thích "Đức Kitô hiện diện trong Thánh Thể bắt đầu từ lúc truyền phép và kéo dài bao lâu hình bánh rƣợu còn tồn tại. Trong hình bánh cũng hhư trong hình rượu, Đức Kitô hiện diện trọn vẹn. Và trong bất cứ phần nhỏ bé nào cũng có trọn vẹn Mình và Máu Chúa. Việc bẻ bánh không phân chia Đức Kitô. (CĐ Trentô: DS 1641) (CCC 1377).

Điều đó có nghĩa gì khi chúng ta rước lễ? Bao lâu sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu vẫn còn trong thân thể chúng ta?

Có một câu chuyện nổi tiếng từ cuộc đời của Thánh Philip Neri giúp trả lời câu hỏi này. Một ngày nọ, khi đang cử hành Thánh lễ, một người đàn ông đã Rước Lễ và rời nhà thờ sớm. Người đàn ông dường như không chú ý đến Đấng Hiện Diện trong mình và Philip Neri đã quyết định dùng cơ hội này thành dịp để giảng dạy. Ngài sai hai chú chú giúp lễ cầm nến được thắp sáng và theo người đàn ông bên ngoài nhà thờ. Sau một thời gian đi bộ qua các đường phố của Rome, người đàn ông quay lại nhìn thấy các chú giúp lễ vẫn theo anh ta. Bối rối, người đàn ông trở lại nhà thờ và hỏi Philip Neri lý do tại sao ngài sai các chú giúp lễ đi theo. Thánh Philip Neri đã đáp lại bằng cách nói: "Chúng ta phải tôn trọng Chúa là Chúa, Đấng mà bạn đang mang đi trong mình bạn. Vì bạn không chú ý đến Ngài, nên tôi đã phái hai chú giúp lễ đến chỗ của bạn." Người đàn ông bị choáng váng vì câu trả lời và quyết tâm nhận thức rõ hơn về sự hiện diện của Thiên Chúa trong tương lai.

Thường vẫn được cho rằng Bánh Thánh vẫn còn tồn tại trong khoảng 15 phút sau khi tiếp nhận. Điều này dựa trên sinh học đơn giản và phản ánh tuyên bố của Giáo lý rằng sự hiện diện của Chúa Kitô "tồn tại chừng nào mà các linh thể Thánh Thể còn tồn tại". Đó là lý do tại sao nhiều vị thánh đã đề nghị đưa ra 15 phút cầu nguyện sau khi nhận Bí tích Thánh Thể như một lời tạ ơn Chúa. Điều này cho phép linh hồn thưởng thức sự hiện diện của Thiên Chúa và có một "giao tiếp con tim" (heart-to-heart) thật sự với Chúa Giêsu.

Trong thế giới chúng ta đang đối mặt thường rất khó để ở lại lâu sau Thánh lễ, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể dâng một lời nguyện tạ ơn ngắn ngủi. Điểm chính là chúng ta cần nhớ sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể ở lại với chúng ta trong vài phút và cho chúng ta một thời gian đặc biệt khi chúng ta có thể hoà hợp với Chúa của chúng ta và cảm nhận được tình yêu của Người trong chúng ta.

Nếu một ngày nào đó bạn quên, đừng ngạc nhiên nếu linh mục giáo xứ của bạn sai các chú giúp lễ đến xe của bạn khi bạn rời khỏi Thánh Lễ sớm (ra về trước Phép Lành cuối lễ)!

TT
https://aleteia.org/2017/05/17/how-long-is-jesus-present-in-the-eucharist-after-weve-received-communion/
In ngày: 28/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print