Print  
Thánh Têrêsa chứng minh sức mạnh của Nước Thánh
Bản tin ngày: 04/07/2017   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Thánh Teresa Avila
TT (3/7/2017, CNA, ChurchPOP) - Thánh Teresa Avila là một trong những vị thánh vĩ đại nhất trong lịch sử của Giáo Hội. Một nữ tu và tiến sĩ của Giáo hội thế kỷ 16, có thể bạn đã từng thấy câu trích dẫn nổi tiếng về sức mạnh của nước thánh trước đây: "Từ kinh nghiệm lâu đời, tôi đã học được rằng không có gì giống như nước thánh có thể đuổi quỷ." Những gì không được biết đến là những kinh nghiệm đã dẫn thánh nhân tới kết luận đó, được mô tả trong cuốn tự truyện của ngài.

Trong chương 31, thánh nhân kể về một khoảng thời gian mà ngài bị quỷ chọc phá: "Từ thân thể của quỷ dường như có một ngọn lửa lớn phát ra, sáng rực rỡ và không chiếu bóng in. Quỷ nói với tôi một cách thức khủng khiếp rằng tôi thực sự đã vượt khỏi bàn tay của chúng nhưng chúng vẫn nắm bắt tôi." Sợ hãi, thánh nhân đã cố gắng đuổi chúng đi bằng Dấu Thánh Giá. Ma quỷ bỏ ngài, nhưng chẳng bao lâu lại trở lại. Điều này đã xảy ra vài lần, cho đến khi thánh nhân nhận ra ngài có một ít nước thánh gần đó. "Vì vậy, tôi đã rảy một ít theo hướng quỷ hiện ra", thánh nhân viết, "và chúng không bao giờ trở lại".

Một lần nữa, thánh nhân viết: "Ma quỷ đang ở với tôi trong 5 giờ, tra tấn tôi bằng những cơn đau khủng khiếp như thế và cả những lo lắng bên trong và bên ngoài mà tôi không tin rằng tôi có thể chịu đựng được nữa. Những chị em cùng với tôi sợ hãi đến chết và không còn ý tưởng làm gì khác hơn là tôi phải tự giúp mình như thế nào." Thánh nhân chỉ tìm thấy sự trợ giúp sau khi ngài cầu xin nước thánh và rảy một ít đến chỗ thánh nhân nhìn thấy quỷ gần đó.

Đó là lời giải thích của thánh nhân về tất cả những điều này mà câu trích dẫn nổi tiếng xuất hiện.

"Từ kinh nghiệm lâu dài đó tôi đã học được rằng không có gì giống như nước thánh xua đuổi ma quỷ và ngăn chúng trở lại. Chúng cũng chạy trốn khỏi Dấu Thánh Giá, nhưng trở lại. Nước thánh phải có đức hạnh vĩ đại." Thánh nhân viết tiếp: "Về phần mình, bất cứ khi nào tôi dùng nước thánh, linh hồn tôi cảm thấy được một sự an ủi đặc biệt và đặc biệt đáng chú ý. Trên thực tế, tôi nhận thức được một sự giải khát mà tôi không thể miêu tả được, giống như một niềm vui bên trong làm thoải mái toàn bộ linh hồn của tôi."

"Điều này không phải là lạ lẫm, hay cái gì đó đã xảy ra với tôi chỉ một lần: nó đã xảy ra nhiều lần và tôi đã quan sát sự việc này một cách chăm chú nhất. Đó là, như thể ai đó đang rất nóng và khát được uống từ một bình nước lạnh: người đó sẽ cảm thấy sự thư giãn trên khắp cơ thể. Tôi thường suy ngẫm về tầm quan trọng to lớn của tất cả mọi thứ được Giáo Hội đưa ra và điều đó làm tôi rất vui khi thấy rằng những lời của Giáo Hội có sức mạnh đến nỗi chúng truyền năng lực cho nước và biến nó thành rất khác với nước chưa từng được làm phép."
Mi Trầm
http://www.catholicnewsagency.com/blog/st-teresa-of-avilas-demonic-experience-that-proved-the-power-of-holy-water/
In ngày: 26/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print