Print  
Tại sao Lễ Thánh Thánh Đa Minh không phải là ngày lễ lớn nhất của Dòng
Bản tin ngày: 09/08/2017   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Thánh Đa Minh, tranh vẽ của tu sĩ Angelico, OP

TT (Vatican City, 8/8/2017, EWTN News/CNA, Hannah Brockhaus) - Thứ ba là ngày lễ của Thánh Đa Minh, vị linh mục vào thế kỷ thứ 13 được biết đã thành lập Dòng Thuyết giáo - Order of Preachers - OP, thường được gọi là Dòng Đaminh, và là người truyền bá lòng sùng kính Kinh Mân Côi. Dù vậy, đáng ngạc nhiên là tu sĩ Đaminh thường không làm gì nhiều để mừng ngày lễ 8 tháng 8 của vị thánh. Thay vào đó, Dòng kỷ niệm ngày 24 tháng 5 "long trọng hơn", đó là buổi lễ Trọng Di Mộ Thánh Đa Minh.


Ngày lễ bất thường này kỷ niệm ngày di hài Thánh Đa Minh được dời đi, hoặc chuyển dịch (translated) từ nơi chôn gốc ban đầu phía sau một bàn thờ của Nhà thờ Thánh Nicolo della Vigne ở Bologna, Ý, đến một vị trí khác nổi bật hơn trong nhà thờ vào năm 1233. Đối với nhiều tỉnh dòng Đa Minh, đây mới là ngày kỷ niệm lớn.


Việc di dời thi hài Thánh Đa Minh được thực hiện theo yêu cầu của Đức Giáo hoàng Gregory IX, khoảng một năm trước khi phong thánh cho thánh nhân vào ngày 13 tháng 7 năm 1234, chỉ 13 năm sau khi qua đời. Như được ghi lại trong một bức thư của Chân phước Jordan của Saxony, một trong những người lãnh đạo đầu tiên của Dominicans, các tu sĩ đã rất lo lắng trước việc di chuyển thi hài, bởi vì họ lo lắng rằng khi quan tài bằng gỗ được khai quật từ hầm đá, cơ thể sẽ có mùi hôi, vì nó đã được chôn trong một ngôi mộ xây dựng kém chất lượng, lại còn bị tiếp xúc với nước và nhiệt.


Thay vào đó, họ nhận được một sự ngạc nhiên lớn, bởi vì khi ngôi mộ được mở ra, một loại mùi thơm nước hoa tuyệt vời và ngọt ngào phát ra từ quan tài. "Sự ngọt ngào của mùi hương làm những người hiện diện kinh ngạc và họ vô cùng ngạc nhiên về sự xuất hiện kỳ ​​lạ này. Mọi người đều rơi nước mắt vì niềm vui, nỗi sợ hãi và hy vọng rộn lên trong lòng", Chân phước Jordan viết. Ngài cho biết thêm rằng mùi hương vẫn còn và nếu có ai chạm tay hoặc dùng vật nào chạm vào cơ thể, mùi hương ngay lập tức quyện vào vật đó và kéo dài trong một thời gian dài. "Thi hài được mang đến một mộ đá cẩm thạch, nơi an nghỉ của thánh nhân - và mùi nước hoa tuôn ra. Hương thơm kỳ diệu toả ra từ thi thể thánh thiêng này là bằng chứng cho tất cả thấy rằng thánh nhân đã thấm đượm mùi thơm dịu ngọt của Chúa Kitô", chân phước viết.


Vào năm 1240, nhà thờ có chứa thi hài Thánh Đa Minh đã được mở rộng thành vương cung thánh đường và đổi tên theo thánh nhân. Giờ đây, mỗi năm, các nam nữ tu sĩ Dòng Đa Minh và giáo dân khắp thế giới kỷ niệm lễ Thánh Đa Minh vào ngày 24 tháng 5.


Thánh lễ được tổ chức tại Vương cung Thánh đường Thánh Sabina, nhà thờ mẹ của Dòng Đa Minh tại Rome. Theo truyền thống, thánh lễ sẽ do một tu sĩ Dòng Anh Em Hèn Mọn, thường được gọi là tu sĩ Phanxicô, dâng lễ và giảng lễ. Sau Thánh lễ, một cuộc rước của các tu sĩ dừng lại cạnh đầu tiên của nhà nguyện, nơi Bí tích Thánh Thể được lưu giữ, để hát O Lumen, khẩu hiệu Dòng Đa Minh cho Thánh Đa Minh.


Bên cạnh ngôi mộ với thân thể của vị thánh, nằm trong Vương cung Thánh đường ở Bologna, còn có ít di tích của Thánh Đa Minh tồn tại. Một di tích, một mảnh xương sọ của thánh nhân, có thể được tìm thấy ở Rome. Đó là tại Nhà thờ Thánh Maria del Rosario, một phần của tu viện Đa Minh nằm trên đồi Monte Mario, ngọn đồi cao nhất của Rome.


Cha Urru nói rằng ngài không chắc là làm thế nào mà thánh tích được lưu giữ trong tu viện, nhưng nó có nguồn gốc khi một số sinh viên ở Bologna lấy cắp trong nhà nguyện của họ.


Vào năm 2016, Dòng Đa Minh kỷ niệm 800 năm ngày thành lập với Năm Thánh, đỉnh điểm là Đại hội Quốc tế về Sứ mệnh của Dòng, diễn ra từ ngày 17 đến 21 tháng Giêng ở Rôma. Cha Urru bày tỏ lòng biết ơn vì phước lành của những ơn gọi, cho phép công việc của dòng tiếp tục. Rất may, mặc dù có một số tỉnh dòng rất nhỏ, nhiều nơi đang phát triển và rất mạnh, như ở Việt Nam và Châu Phi. Hoa Kỳ cũng đã nhìn thấy một số lượng lớn ơn gọi mới.


Trên khắp thế giới, "có rất nhiều sáng kiến ​​của nhà dòng", và họ đang làm việc chăm chỉ, giống như họ đã từng hoạt động suốt 800 năm qua. Cuối cùng, tuy nhiên, tương lai của Dòng là "trong tay của Thiên Chúa".


Mi Trầm
In ngày: 19/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print