Print  
Thiên Chúa hiện diện trong cơn hoạn nạn
Bản tin ngày: 06/09/2017   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Nạn nhân bão lụt Harvey tại bang Texas, Hoa Kỳ
TT (Houston, Texas, 5/9/2017, CNA/EWTN News) - Giữa những tàn phá to lớn để lại sau cơn bão Harvey, Đức Hồng y Daniel DiNardo của Galveston-Houston bảo đảm với dân chúng rằng Thiên Chúa đang ở cùng họ trong đau khổ của họ. "Khi chúng ta nhìn thấy sự mất mát và tàn phá, thật tự nhiên để tự hỏi làm sao những tai hoạ như vậy có thể phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa. Vấn đề khổ đau là một bí ẩn luôn luôn ở với chúng ta. Tuy nhiên, đức tin Kitô giáo của chúng ta nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa không bao giờ rời xa chúng ta nhưng gần gũi mật thiết", Đức Hồng y DiNardo nói trong một bài bình luận hôm mồng 2 tháng 9 được đăng trên nhật báo Houston Chronicle.

Bão Hurricane Harvey đã tràn qua Bờ Vịnh Texas vào cuối tháng trước, tàn phá thảm khốc hàng ngàn ngôi nhà bị lũ lụt và giông bão. Ít nhất 60 người thiệt mạng và hơn 30.000 người phải di dời, với hàng tỷ đô la bị thiệt hại về tài sản.

Đức Hồng y DiNardo đã đưa ra những lời an ủi cho các cộng đồng bị tàn phá ở Texas, nói rằng Chúa "nghe những lời cầu nguyện của các tín hữu của Ngài". Vị Hồng y của Texas trích dẫn Thánh vịnh 69,1-3: "Xin Chúa cứu vớt tôi, Chúa ơi, vì nước đã đến cổ tôi. Tôi đã chìm vào đống bùn sâu, nơi không có chỗ đứng."

Đức Hồng y DiNardo nói: "Tiếng kêu của tác giả Thánh vịnh nói về nguy hiểm và đau khổ của những ngày gần đây dọc theo bờ biển Texas, nơi đã thử nghiệm đức tin của tất cả con cái Thiên Chúa. Khi dường như chúng ta đang trên bờ vực diệt vong, chúng ta phải trông lên Chúa trong lời cầu nguyện hiệp nhất của chúng ta cho nhu cầu cá nhân và cho tất cả anh chị em của chúng ta đang đau khổ."

Mặc dù nhiều cộng đồng bị vùi dập trước hậu quả của cơn bão, chúng ta cũng đã chứng kiến ​​các nỗ lực cứu hộ tràn lan, các khoản đóng góp từ thiện và viện trợ nhân đạo. Đức Hồng y DiNardo nói: "Vào giữa giờ tối tăm nhất dọc theo bờ biển Vịnh, người Texas đã chứng tỏ gương mặt tốt nhất của nhân loại khi chúng ta bước qua thách thức trước mắt chúng ta. Điều này có thể được xác minh bằng phản ứng mạnh mẽ qua sự trợ giúp và lòng bác ái của gia đình nhân loại khi mọi người thuộc mọi dòng tộc, tầng lớp, tôn giáo và lối sống đều đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau."

Mặc dù nhiều gia đình và cá nhân phải đối mặt với một con đường dài phía trước, Đức Hồng y bày tỏ niềm xác tín rằng sự quan phòng của Thiên Chúa sẽ mang lại những điều tốt đẹp, bất chấp những đau khổ và mất mát do cơn bão gây ra. Đức Hồng y DiNardo nói: "Với ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta sẽ chạy đua trước mặt chúng ta bằng nghị lực và niềm vui, và chúng ta sẽ chiến thắng."
Mi Trầm
http://www.catholicnewsagency.com/news/god-is-present-cardinal-dinardo-tells-hurricane-harvey-victims-26465/
In ngày: 26/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print