Print  
Đảo ngược Thông điệp Sự sống Con người - Humanae Vitae, một 'tội ác chống lại Giáo hội'
Bản tin ngày: 13/03/2018   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
ĐHY Gerhard Ludwig Muller, nguyên Tổng trưởng Thánh Bộ Giáo lý Đức tin
TT (Vatican, ngày 9/3/2018, CNA, Andrea Gagliarducci) - Phát biểu tại một buổi ra mắt sách viết về Humanae Vitae, Đức Hồng y Gerhard Ludwig Mueller, nguyên Tổng trưởng Thánh Bộ Giáo lý Đức tin, nhấn mạnh vào hôm thứ tư rằng những nỗ lực nhằm thay đổi giáo huấn của Giáo Hội là "một tội ác chống lại Giáo Hội". 

Ngài Mueller nói: "Những nỗ lực hiện tại nhằm đảo ngược 3 triều giáo hoàng vừa qua, lấy cớ để áp đặt một giáo huấn không chính thống cho các tín hữu là một tội ác chống lại Giáo Hội và phản bội sứ mệnh và nhiệm vụ của Giáo Hội, nhiệm vụ cuối cùng của Giáo hội là bảo vệ đức tin thực sự kế thừa bởi các Tông đồ."

Đức Hồng y Mueller phát biểu tại Đại học Lateran, trình bày cuốn sách mới có tựa đề "Karol Wojtyla và Humanae Vitae" của Pawel Galuska. Cuốn sách ghi lại sự đóng góp của Đức Hồng y Wojtyla đối với việc soạn thảo Thông điệp Humanae Vitae.

Những lời nhận xét của Đức Hồng y Mueller nói đến bài báo nhan đề "Đọc lại Humanae Vitae dưới ánh sáng của Amoris Laetitia" của nhà thần học người Ý Maurizio Chiodi, người vừa mới được bổ nhiệm làm thành viên của Học viện Giáo hoàng về Sự sống.

Bài báo, được xuất bản vào cuối tháng Giêng trên tờ báo Avvenire của Hội đồng Giám mục Ý, được trích từ một bài giảng Chiodi đưa ra tại Giáo hoàng Học viện Gregorian, là một phần của một loạt các hội nghị được tổ chức bởi trường đại học thuộc Dòng Tên ở Rome để kỷ niệm 50 năm Thông điệp của Chân phước Phaolô VI.

Trong bài giảng, Cha Chiodi nói rằng "có những tình huống đòi hỏi việc sử dụng biện pháp tránh thai", bởi vì trong những trường hợp này "sự can thiệp kỹ thuật không phủ nhận trách nhiệm của các mối quan hệ sinh sản". Cha cũng nhấn mạnh rằng "theo thiển ý ​​của tôi, sự khăng khăng Huấn Quyền Giáo Hội về các phương pháp tự nhiên không thể diễn giải như là một chuẩn mực, mà là một sự tự kết thúc, cũng không phải chỉ là một sự phù hợp với các luật sinh học, bởi vì tiêu chuẩn chỉ ra một nhân chủng học cho sự tốt đẹp của trách nhiệm hôn nhân".

Cuối cùng, Cha Chiodi nói: "Một phương pháp nhân tạo để điều tiết sự sinh đẻ có thể được công nhận là một hành động trách nhiệm được thực hiện, chứ không phải là để từ chối hoàn toàn món quà một đứa trẻ, nhưng vì trong những tình huống đó, trách nhiệm kêu gọi đôi vợ chồng và gia đình nhắm đến các hình thức chào đón và hiếu khách khác."

Bằng cách nhắm mục tiêu bài báo của Chiodi, Đức Hồng y Mueller thực tế đã nhắm mục tiêu đến bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi hoặc "giải thích lại" Thông điệp Humanae Vitae. Giáo sư Gilberto Marengo của Giáo hoàng Học viện Lateran hiện đang hướng dẫn một nhóm nghiên cứu để theo dõi nguồn gốc của thông điệp và bác bỏ bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi giáo huấn của Humanae Vitae.

Tuy nhiên, Đức Hồng y Mueller mô tả nó như là một uỷ ban bí mật, và nói rằng uỷ ban này "sẽ dẫn tới việc sửa đổi giáo huấn Công giáo". Đức Hồng y Mueller cũng nhấn mạnh rằng cuộc thảo luận giờ đây chỉ dựa trên thuyết nhị nguyên và điều này sẽ làm nên một dịch vụ tồi tệ cho Giáo hội.

Nói về Humanae Vitae, Đức Hồng y Mueller nói rằng thông điệp "vượt xa sự phân cực vô điều kiện giữa quy luật sinh sản tự nhiên và nhân tạo". Ngài cũng nói rằng thông điệp vẫn còn thời danh, vì "những câu hỏi tương tự như thế vẫn tồn tại ngày nay".

Đức Hồng y Mueller nhấn mạnh rằng "việc tục hoá lừa bịp con người, tước đoạt họ khỏi Thiên Chúa", và rằng tục hoá "không ngụ ý bất kỳ bước nào tiến về phía hoàn thiện. Đó là sự thâm hụt nhân chủng học, vì nó để lại cho con người sự tuyệt vọng và vô dụng. Mô hình thế tục hoá là chủ nghĩa hư vô". Vị nguyên Bộ trưởng Thánh Bộ Giáo lý Đức tin khẳng định rằng Humanae Vitae "có một thông điệp tích cực, vì nó nhìn vào toàn thể con người".

Cuốn sách của Galuska chứa một báo cáo được soạn thảo bởi một nhóm các học giả ở Krakow từng làm việc chung với Đức Hồng y Karol Wojtyla, đã tạo nên sự tham gia của Đức Wojtyla vào trong Uỷ ban Nghiên cứu Phaolô VI về Ngừa thai. Đức Hồng y đã được gửi bản báo cáo vì ngài không thể xin được chiếu khán (Visa) từ chính quyền Xô Viết và đích thân ngài trình bày tại Rôma.

Quan trọng hơn, cuốn sách xuất bản một bức thư của Đức Hồng y Wojtyla đã gửi cho ĐGH Phaolô VI vào năm 1969. Bức thư khen ngợi thông điệp này, lưu ý rằng có những chống đối và yêu cầu một giáo huấn của giáo hoàng nhắc lại Thông điệp Humanae Vitae.

Cuộc ra mắt sách là dịp để bôi nhọ một số "tin giả" về thông điệp.

Trong lúc chiến dịch truyền thông nhằm cố gắng làm giảm sự giảng dạy của Humanae Vitae, bức thư năm 1969 của Đức Hồng y Wojtyla thường được mô tả như là một nỗ lực nhằm làm cho việc giải thích thông điệp trở nên cứng rắn hơn bằng cách yêu cầu ĐGH Phaolô VI tuyên bố rằng lời giảng dạy của thông điệp là một giáo huấn và không sai lầm.

Đức ông Livio Melina, nguyện Viện trưởng Viện Giáo hoàng Gioan Phaolô II về Nghiên cứu Hôn nhân và Gia đình, nhấn mạnh rằng "nói rằng Đức Hồng y Wojtyla đã yêu cầu một chỉ thị nhắc lại tính không sai lầm của thông điệp này chỉ là tin giả tạo". Thay vào đó, Melina nói, lá thư đó đã yêu cầu Đức Giáo hoàng giải thích rằng điều Humanae Vitae nói là một phần của giáo huấn phổ quát thông thường của Giáo hội và giáo huấn bình thường và phổ quát của Giáo hội là không sai lầm.

Đức ông Melina giải thích: "Bức thư phải được đọc cẩn thận. Đức Hồng y Wojtyla đã không xin ĐGH Phaolô VI tuyên bố rằng thông điệp này là không sai lầm. Ngài chỉ xin nhắc lại rằng các giáo lý trong đó là một phần của giáo huấn bình thường phổ quát của Giáo Hội. Và giáo huấn đó là không sai lầm."


Cao Nguyên
https://www.catholicnewsagency.com/news/analysis-overturning-humanae-vitaes-teaching-a-crime-against-the-church-17847
In ngày: 25/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print