| 
                                 
                             
                             
                            Cử hành Phục sinh - Pasqua của Kitô 
giáo, trung tâm của Kitô giáo giống như Pesach của người Do Thái. Ngoài 
sự khác biệt giữa các truyền thống, mẫu số chung của hai lễ đó là chia 
sẻ niềm tin chung: Thiên Chúa có thể chiến thắng, và Ngài sẽ chiến thắng
 sức mạnh của áp bức, cái chết và sẽ mở ra các con đường cho tự do và 
cuộc sống mới.
  Bản sắc của dân tộc Do Thái được xác định trong 
tất cả biến cố xảy ra với tổ tiên ở Ai Cập: hành trình Thiên Chúa giải 
thoát, lang thang trong sa mạc và việc Thiên Chúa mặc khải và trao Kinh 
Torah trên núi Sinai.
  Các sự kiện, các biến cố chứa đựng con tim của Israel được lập lại trong lời cầu nguyện hằng ngày của Do Thái giáo.
  Tự
 do, phẩm giá con người và tinh thần văn hoá Do Thái có nguồn gốc sâu xa
 trong việc cử hành “vượt qua”, tiếng Do Thái gọi là Pesach.
  Chính
 Kinh Thánh quy định con cái Israel mỗi năm phải cử hành bữa tối nhớ lại
 biến cố tổ tiên họ được giải thoát khỏi Ai Cập. Giống như bữa tối cách 
đây 33 thế kỷ, ngày nay cũng vậy trên bàn ăn của ngày Lễ Vượt Qua có 
bánh không men và rau đắng. Tại bữa ăn này cha mẹ kể lại cho con cái câu
 chuyện của tổ tiên và truyền lại cho thế hệ tương lai giáo huấn đạo đức
 luân lý về phẩm giá con người mà mỗi cá nhân phải tuân giữ và phát huy.
  Haggadah,
 bản văn như kim chỉ nam cho việc truyền tải biến cố Pesach đề cập đến 
nhiều khoảnh khắc đặc biệt của lịch sử dân Do Thái. Sự kiện cuối cùng 
được nói đến trong Seder, quy định về các bước cử hành bữa tối Vượt Qua 
đó là cuộc nổi dậy của khu ổ chuột (Ghetto) ở Varsavia vào đêm Pesah năm
 1943. Đây là cuộc nổi dậy đầu tiên của người Do Thái chống lại Đức quốc
 xã trong thành phố chúng chiếm đóng.
  Bất chấp những bi kịch và 
nỗi đau, quá khứ soi sáng hiện tại và cảm nhận sự hiện diện giải phóng 
của Đấng Tạo Hoá; đó là kinh nghiệm của dân tộc Do Thái.
  Bữa tối 
cuối cùng của Chúa Giêsu có thể là một Seder của Lễ Vượt Qua của người 
Do Thái. Bữa ăn cuối cùng trong Giáo hội được cử hành là Bí tích Thánh 
Thể. Đối với các Kitô hữu tiên khởi bữa ăn này mang một ý nghĩa rất sâu 
sắc của Pesach và các biểu tượng của nó, như Thánh Phaolô cảnh báo dân 
thành Corinto: “Anh em hãy loại bỏ men cũ để trở thành bột mới, vì anh 
em là bánh không men. Quả vậy, Đức Kitô đã chịu hiến tế làm chiên Lễ 
Vượt Qua của chúng ta.” (1Cr 5,7).
  Cử hành Phục sinh của Kitô 
giáo, trung tâm của Kitô giáo giống như Pesach của người Do Thái. Mẫu số
 chung của hai lễ, ngoài sự khác biệt giữa các truyền thống đó là chia 
sẻ niềm tin chung: Thiên Chúa có thể chiến thắng, và Ngài sẽ chiến thắng
 sức mạnh của áp bức, cái chết và sẽ mở ra các con đường cho tự do và 
cuộc sống mới.
  Thông điệp Phục sinh là sự khởi đầu của dân tộc 
Israel. Phục sinh là khởi đầu của Kitô giáo như đức tin của nhiều người 
trên thế giới. Điểm cuối cùng cho cả hai là sự hoàn thành thị kiến của 
Isaia (2,4), khi Chúa kết thúc thời gian và tất cả chúng ta sẽ trải 
nghiệm cuộc sống, một cuộc sống dồi dào.
  Những suy tư này có thể 
là một lời chúc chân thành của những ai cử hành Pesach đến tất cả những 
người cử hành Lễ Pasqua -Phục sinh. 
  
                         |