Print  
Câu chuyện người giao hàng của Amazon cầu nguyện cho em bé bị bệnh tim không quen biết
Bản tin ngày: 01/06/2020   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Monica Salinas cầu nguyện cho em bé bị bệnh tim mà mình không quen biết
TT (Ban Biên Tập CNA, 31/5/2020, CNA) - Khi Monica Salinas đi làm vào ngày 2 tháng 5, cô đã không mong muốn trở thành một ấn tượng trên truyền thông xã hội, hoặc thành chủ đề của các tin tức trên toàn quốc. Nhưng cô đã thành chủ đề cho những thông tin ấy vì cô đã dành một chút thời gian để cầu nguyện, và khoảnh khắc đó đã được ghi lại trên máy thu hình.

Salinas, 41 tuổi, người vận chuyển các gói hàng cho Amazon ở Idaho. Cô là người người gốc Texas, Salinas sống ở Idaho, và cùng với mẹ cô hát trong ca đoàn giáo xứ tại Nhà thờ Công giáo Thánh Phaolô ở Nampa, Idaho, ngoại thành của Boise.

Trên tuyến đường giao hàng ngày 2 tháng 5, Salinas nhìn thấy một trang giấy gắn ở cửa nhà một khách hàng đã làm cô dừng lại trong một khoảnh khắc. Tờ giấy viết rằng một đứa bé có nhu cầu y tế đang sống tại căn nhà này, và cảm ơn các tài xế giao hàng đã giao những vật dụng cần thiết. Đứa trẻ, Lucas Pearson, 9 tháng tuổi, bị bệnh tim dẫn đến các vấn đề về ăn uống. Em bé cần chất làm đặc đang được phân phối bởi Amazon.

Khi Salinas nhìn thấy tờ giấy, cô dừng lại cầu nguyện cho Lucas. "Tôi đang giao một gói hàng và tôi thấy một tin nhắn trên cửa giải thích rằng em bé ở nhà cần nhiều thứ và rất biết ơn vì chúng tôi đã giao đồ. Nó chạm vào trái tim tôi", Salina nói với CNA.

Tôi đã cầu nguyện: "Chúa ơi, nhờ Máu Thánh của Người, xin hãy bảo vệ gia đình này và xin cho em bé này có thể lớn lên thành một người đàn ông khoẻ mạnh."

Sau khi cầu nguyện xong, Salina làm dấu Thánh Giá và rời khỏi hiên nhà. Cô không hề biết là việc mình cầu nguyện đã được video trên cửa gia đình bé Lucas ghi lại.

Xem EWTN Video

Chị Raquel Pearson, mẹ của bé Lucas, đã thấy Salina cầu nguyện qua máy thu hình gắn ở chuông cửa. Chị rất cảm động. "Chồng tôi và tôi đã xem video và khóc vì cảm động. Chúng tôi rất biết ơn vì một người lạ đã dành thời gian trong ngày rất bận rộn của cô ấy để cầu nguyện cho con trai của chúng tôi. Chúng tôi đã đăng video lên Facebook và mọi người bắt đầu nhận ra cô ấy", chị nói với CNA.

Thật vậy, mọi người đã bắt đầu nhận ra Salina. Video đã lan truyền chóng mặt và được chia sẻ hơn 100.000 lần. Nó đã thành tin đặc biệt trong các chương trình phát sóng tin tức quốc gia trong vài ngày.

Bà Dora Salinas, mẹ của Salinas, cho biết đoạn video thể hiện cuộc sống đức tin của con gái bà. "Cả hai chúng tôi đều ở trong ca đoàn của giáo xứ chúng tôi. Cô ấy hát, cô ấy chơi guitar, cô ấy luôn ca ngợi Chúa với tất cả tâm hồn của mình", bà Dora Salina nói với CNA về cô con gái.

"Ngày hôm đó, cô cảm thấy thương cảm cho đứa bé bị bệnh và sự đau khổ của cha mẹ cậu bé"... Đó là lý do tại sao cô đã dừng lại một lát, chỉ một chốc lát để cầu nguyện, vì họ (những người giao hàng của Amazon) luôn luôn vội vã, họ có rất ít thời gian để giao hàng", Dora nói thêm.

Monica Salinas nói với CNA rằng cô hy vọng đoạn video lan truyền sẽ mời gọi nhiều người cầu nguyện. "Thiên Chúa luôn luôn rất quan trọng trong cả cuộc đời tôi và tôi muốn cho mọi người biết rằng Chúa là nhân lành. Tôi luôn nói với mọi người, mỗi ngày, rằng Chúa nhân lành, mỗi ngày một lần."

 

Mi Trầm
https://www.catholicnewsagency.com/news/amazon-delivery-driver-who-prayed-god-would-protect-sick-child-says-god-is-good-58887
In ngày: 19/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print