Print  
Mang mặt nạ vật chất, nhưng hãy vất bỏ mặt nạ tâm linh
Bản tin ngày: 07/10/2020   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo

TT (BBT CNA, 7/10/2020, CNA) - Mặc dù đeo mặt nạ vật lý (khẩu trang) có thể bảo vệ tính mạng của người khác trong một đại dịch, nhưng có một loại mặt nạ khác - mặt nạ vô hình, tâm linh - che giấu chúng ta khỏi trách nhiệm của một Kitô hữu. Giám mục Frank Caggiano của Bridgeport cảnh báo. Ngài nói, những chiếc mặt nạ tâm linh, vô hình này phải được lột ra và vứt bỏ nếu chúng ta chấp nhận lời kêu gọi để truyền bá Phúc Âm.

"Chúng ta đeo [khẩu trang] để bảo vệ những người ở độ tuổi trung niên, người già, người yếu, những người có bệnh từ trước và những người dễ bị nhiễm vi rút mà họ hay chúng ta không biết", GM Caggiano nói trong một video phản ánh ngày 2 tháng 10. "Chúng ta đeo những chiếc mặt nạ này không phải để bảo vệ chính mình, mà là để thể hiện tình yêu thương của Kitô hữu đối với người láng giềng được biết đến và chưa được biết đến."

Kể từ những ngày đầu của đại dịch ở Hoa Kỳ, bắt đầu vào tháng 3, người Công giáo đã tự nguyện hạn chế hành vi và di chuyển của họ, đôi khi với sự hy sinh cao cả, "tất cả chỉ vì một mục đích: bảo vệ sự sống". Biểu tượng lớn nhất của sự hy sinh đó, ĐGM Caggiano nói, là chiếc mặt nạ thường "xâm nhập và khó chịu".

Ngài nói, mặc dù những chiếc mặt nạ vật chất này rất quan trọng, nhưng các Kitô hữu cũng có thể rơi vào sự cám dỗ của việc đeo những chiếc mặt nạ tâm linh, ngăn cản việc họ được kêu gọi làm môn đệ truyền giáo.

ĐGM Caggiano đã xác định 3 ví dụ về những chiếc mặt nạ tâm linh này, một trong số đó là chiếc mặt nạ che miệng của chúng ta - không nói được sự thật, vì sợ hãi. Điều này bao gồm khi chúng ta thấy hành vi tội lỗi hoặc phá hoại, và giữ im lặng. Thay vào đó, ngài nói, Kitô hữu phải nói sự thật trong tình yêu thương.

Một ví dụ khác, là việc che mắt chúng ta - nhắm mắt làm ngơ trước đau khổ và đối với những người trên thế giới cần chúng ta giúp đỡ, chẳng hạn như người nghèo, người bệnh, người thiếu thốn và người tị nạn.

Cuối cùng, đề cập đến việc bịt tai chúng ta - tắt tiếng kêu của những người "có mọi thứ họ muốn, nhưng lại có rất ít thứ họ cần". Thay vào đó, chúng ta phải học cách lắng nghe bằng trái tim mình.

Đức cha khuyến khích cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để giúp chúng ta nhận ra liệu chúng ta có đang đeo mặt nạ tâm linh huỷ diệt nào không. "Trong khi có những chiếc mặt nạ nhất định đáng đeo, vẫn có những chiếc khác mà chúng ta cần phải vứt bỏ ngay tại đây và ngay bây giờ."
 

Mi Trầm
https://www.catholicnewsagency.com/news/bridgeport-bishop-wear-a-physical-mask-but-let-spiritual-masks-fall-26764
In ngày: 19/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print