Print  
Khám phá lại vẻ đẹp của Kinh Mân Côi
Bản tin ngày: 07/10/2020   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Đức Thánh Cha Phanxicô đến dự buổi tiếp kiến ​​chung của ngài tại Phòng tiếp kiến ​​Paul VI ở Vatican, ngày 7 tháng 10 năm 2020.

TT (VATICAN CITY, 7/1//2020, CNA, Courtney Mares) - Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi người Công giáo khám phá lại vẻ đẹp của lời cầu nguyện lần hạt trong tháng này, khuyến khích mọi người mang theo một tràng hạt trong túi của họ. "Hôm nay là lễ Đức Mẹ Mân Côi. Tôi mời gọi mọi người khám phá lại, đặc biệt là trong tháng 10 này, vẻ đẹp của việc lần hạt Mân Côi, vốn đã nuôi dưỡng đức tin của người Kitô hữu qua nhiều thế kỷ", Đức Thánh Cha Phanxicô nói vào ngày 7 tháng 10 khi kết thúc buổi tiếp kiến ​​hôm thứ Tư tại Đại Thính đường Phaolô VI.

"Tôi mời bạn đọc Kinh Mân Côi, và mang nó trong tay hoặc trong túi của bạn. Việc đọc Kinh Mân Côi là lời cầu nguyện đẹp nhất mà chúng ta có thể dâng lên Đức Trinh Nữ Maria; đó là sự chiêm ngưỡng về các giai đoạn trong cuộc đời của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế với Mẹ Maria của Người và là vũ khí bảo vệ chúng ta khỏi những điều xấu xa và cám dỗ", ngài nói thêm trong thông điệp của mình cho những người hành hương nói tiếng Ả Rập.

Đức Thánh Cha nói rằng Đức Trinh Nữ Maria đã khuyến khích việc đọc Kinh Mân Côi trong các lần hiện ra, "đặc biệt là trước những mối đe doạ đang rình rập trên thế giới". Ngài nói thêm: "Ngay cả hôm nay, trong thời đại đại dịch, chúng ta cũng cần phải cầm tràng hạt trong tay, cầu nguyện cho chúng ta, cho những người thân yêu và cho tất cả mọi người."

Tuần này, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục chu kỳ dạy giáo lý mỗi Thứ Tư về cầu nguyện, điều mà ngài cho biết đã bị gián đoạn do quyết định dành vài tuần trong tháng 9 và tháng 9 cho việc giảng dạy học thuyết xã hội Công giáo vì đại dịch virus corona. Giáo hoàng nói, cầu nguyện là "để chúng ta được Chúa chở che", đặc biệt là trong những lúc đau khổ hoặc bị cám dỗ.

"Trong một số buổi tối, chúng ta có thể cảm thấy vô dụng và cô đơn. Chính lúc đó lời cầu nguyện sẽ đến và gõ cửa trái tim chúng ta. Và ngay cả khi chúng ta đã làm điều gì đó sai trái, hoặc nếu chúng ta cảm thấy bị đe doạ và sợ hãi, khi chúng ta đến trước mặt Chúa với lời cầu nguyện, sự thanh thản và bình an sẽ trở lại như thể bằng phép lạ."

Đức Thánh Cha Phanxicô tập trung vào Êlia như một tấm gương trong Kinh Thánh về một người đàn ông có đời sống chiêm niệm mạnh mẽ, người cũng năng động và "quan tâm đến các sự kiện của thời đại mình", Ngài chỉ ra đoạn Kinh thánh trong Sách Các Vua I khi Êlia đối mặt với vua và hoàng hậu sau khi họ giết Nabot để chiếm đoạt vườn nho của ông. "Chúng ta cần biết bao những người tin Chúa, những Kitô hữu nhiệt thành, những người hành động trước những người có trách nhiệm quản lý với lòng can đảm của Êlia, để nói rằng, 'Việc này không được làm! Đây là vụ giết người'."

"Chúng ta cần tinh thần của Êlia. Ngài cho chúng ta thấy rằng không nên có sự phân đôi trong đời sống của những người cầu nguyện: một người đứng trước mặt Chúa và đi về phía anh em mà Ngài sai chúng ta đến." Đức giáo hoàng nói thêm rằng "bằng chứng của sự cầu nguyện" thực sự là "yêu người lân cận", khi một người được thúc đẩy qua cuộc đối diện với Thiên Chúa để phục vụ anh chị em mình.

"Êlia như một người có đức tin kết tinh... một người chính trực, không có khả năng thoả hiệp nhỏ nhặt. Biểu tượng của ông là lửa, hình ảnh quyền năng thanh tẩy của Thiên Chúa. Ông sẽ là người đầu tiên bị thử thách, và ông sẽ trung thành. Ông là tấm gương của tất cả những người có đức tin biết cám dỗ và đau khổ, nhưng không thất bại khi sống theo lý tưởng mà họ đã sinh ra."

"Cầu nguyện là huyết mạch không ngừng nuôi dưỡng sự tồn tại ông ấy. Vì lý do này, ngài là một trong những người yêu quý nhất truyền thống tu viện, đến nỗi một số người đã bầu ngài làm cha thiêng liêng của cuộc đời dâng mình cho Chúa."

Đức giáo hoàng cảnh báo các Kitô hữu không nên hành động mà không có sự sáng suốt trước khi cầu nguyện. "Các tín đồ hành động trên thế giới sau khi đã thinh lặng và cầu nguyện; nếu không, hành động của họ là bốc đồng, thiếu sáng suốt, vội vàng mà không có đích đến. Khi các tín đồ cư xử theo cách này, họ đã gây ra rất nhiều bất công bởi vì họ đã không cầu nguyện với Chúa trước, để phân biệt những gì họ phải làm."

ĐTC Phanxicô nói: "Êlia là người của Chúa, là người bảo vệ quyền tối thượng của Đấng Tối Cao. Tuy nhiên, tiên tri cũng buộc phải đối mặt với sự yếu đuối của chính mình. Thật khó để nói kinh nghiệm nào hữu ích nhất đối với ông: sự thất bại của các tiên tri giả trên Núi Carmel (x. 1V 18,20-40), hay sự hoang mang của ông khi thấy rằng mình 'không hơn gì tổ tiên [của ông]' (x. 1V 19,4)."

"Trong tâm hồn của những người cầu nguyện, cảm giác về sự yếu đuối bản thân còn quý giá hơn những khoảnh khắc được tôn trọng, khi dường như cuộc sống là một chuỗi những chiến thắng và thành công."

 

Mi Trầm
https://www.ncregister.com/news/pope-francis-rediscover-the-beauty-of-the-rosary
In ngày: 28/03/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print