TT (Ncregister.com, Kathy Schiffer) - Có vẻ như một thoả thuận đã được thực hiện: Amy Coney Barrett, người
Công giáo trung thành và ứng cử viên Toà án Tối cao, sẽ được xác nhận
vào Toà án Tối cao trước ngày bầu cử. Uỷ ban Tư pháp Thượng viện sẽ bỏ
phiếu lúc 1:00 chiều ngày Thứ năm [22-10-2020]; và chỉ vài ngày sau,
Thượng viện chiếm đa số Đảng Cộng hoà sẽ bỏ phiếu thông qua đề cử. Ngay
cả những người theo Đảng Dân chủ tự do cũng thừa nhận rằng có rất ít
điều ngăn cản cô đảm nhận một ghế trong Toà án Tối cao, như Thượng Nghị
sĩ Đảng Dân chủ Cory Booker thừa nhận, "ngỗng đã được nấu chín nhừ".
Thẩm phán (Judge) Barrett sẽ trở thành Tư pháp (Justice) Barrett, đảm
nhận ghế của cô trong Toà án Tối cao chỉ vài ngày trước cuộc tổng tuyển
cử.
Ngày bỏ phiếu của Uỷ ban Tư pháp có ý nghĩa quan trọng. Có một điều, bởi
vì sự thăng tiến của Thẩm phán Barrett đối với một ghế trong Toà án Tối
cao sẽ diễn ra vào ngày lễ của một vị thánh mà cô ngưỡng mộ - Thánh
Gioan Phaolô II.
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, người mà chúng ta kỷ niệm ngày lễ vào
ngày 22 tháng 10, đã phát hành "Thư gửi phụ nữ" vào tháng 6 năm 1995,
ba tháng trước khi Hội nghị Thế giới lần thứ tư về Phụ nữ được tổ chức
tại Bắc Kinh. Trong lá thư đó, Đức Thánh Cha đã nói chuyện với Amy Coney
Barrett trong tất cả các vai trò của cô: với tư cách là một chuyên gia
bận rộn, nhưng cũng là một người vợ và người mẹ, và như một thành viên
của một gia đình rộng lớn hơn, những người yêu thương cô ấy và người cô
ấy yêu. Đáng chú ý là Giáo hoàng phải gắn ý nghĩa bình đẳng đối với từng
vai trò này của phụ nữ, và hoàn toàn trái ngược với quan điểm của nhiều
nhà nữ quyền đương thời, những người coi trách nhiệm của phụ nữ đối với
gia đình là ngăn cản họ khỏi những gì mà các nhà nữ quyền cho là thực
sự quan trọng: thế giới của công việc. G.K. Chesterton đã chỉ ra lỗi đó
khi ông viết rằng "chủ nghĩa nữ quyền là một ý tưởng hỗn độn rằng phụ nữ
được tự do khi họ phục vụ chủ nhân của họ, nhưng là nô lệ khi họ giúp
đỡ chồng mình".
Trong "Thư gửi Phụ nữ", Thánh Gioan Phaolô II đã thừa nhận tầm quan
trọng của những đóng góp của phụ nữ tại nơi làm việc. Ngài viết: "Cám ơn
những người phụ nữ làm việc!"
Bạn hiện diện và hoạt động tích cực trong mọi lĩnh vực của đời sống-xã
hội, kinh tế, văn hoá, nghệ thuật và chính trị. Bằng cách này, bạn đóng
góp một phần không thể thiếu vào sự phát triển của một nền văn hoá hợp
nhất lý trí và cảm giác, cho một mô hình cuộc sống luôn mở ra cho cảm
giác "bí ẩn", cho việc thiết lập các cấu trúc kinh tế và chính trị ngày
càng xứng đáng hơn với con người. Nhưng ngay cả trước đó, Đức Thánh Cha
đã thừa nhận món quà tuyệt vời của tình yêu phụ nữ trong gia đình của
họ, đối với con cái và chồng của họ.
Xin cảm ơn những người phụ nữ đã làm mẹ! Bạn đã che chở cho con người
trong chính bạn trong một trải nghiệm độc đáo của niềm vui và sự vượt
qua. Trải nghiệm này khiến bạn trở thành nụ cười của chính Thiên Chúa
đối với đứa trẻ mới sinh, Người hướng dẫn những bước đầu tiên của con
bạn, Người giúp nó phát triển và là nơi nương tựa (anchor - cái neo) khi
đứa trẻ đi trên hành trình cuộc đời.
Cám ơn những người phụ nữ làm vợ! Bạn không thể thay đổi tương lai của
mình cho tương lai của chồng bạn, trong một mối quan hệ cho đi lẫn nhau,
để phục vụ tình yêu và cuộc sống.
Cám ơn những người phụ nữ là con gái và những người phụ nữ là chị em với
nhau! Vào trung tâm của gia đình và sau đó là của toàn xã hội, bạn mang
sự phong phú của sự nhạy cảm, trực giác của bạn, sự hào phóng và lòng
chung thuỷ của bạn. Sự tự hiến cao cả đó - phát xuất từ tình yêu của
người mẹ, người vợ, người con gái và chị em gái và của một phụ nữ trong
đời sống thánh hiến - mang lại cho người phụ nữ phẩm giá cao cả. Tình
yêu đó, buộc phụ nữ phải tìm kiếm những gì tốt đẹp cho những người có vị
trí trong trái tim họ, cũng trang bị tốt hơn cho họ để tìm kiếm những
điều tốt đẹp hơn ở nơi làm việc.
Công nhận giá trị độc nhất của phụ nữ trong sự sáng tạo của Chúa, Đức
Giáo hoàng đã viết về "thiên tài nữ giới". Ngài kêu gọi xã hội công nhận
thiên tài không chỉ ở những phụ nữ vĩ đại và nổi tiếng xưa hay nay,
những người có thể dễ dàng đánh giá những đóng góp tại nơi làm việc, mà
còn cả những phụ nữ "bình thường" bộc lộ thiên chức phụ nữ bằng cách đặt
mình vào công việc của những người khác trong cuộc sống hàng ngày của
họ. Phẩm giá của phụ nữ được minh chứng trong quá trình phục vụ của họ -
theo nhiều cách lớn và nhỏ.
Trong các phiên điều trần, Thượng Nghị sĩ John Kennedy, ngạc nhiên với
suy nghĩ về gia đình lớn của Coney Barrett và cuộc sống bận rộn ở nhà
của họ, đã hỏi ai đã giặt quần áo trong nhà của họ. Câu trả lời của
Barrett chỉ ra hai vai trò quan trọng của người mẹ: Cô ấy dạy con cái
chấp nhận trách nhiệm; và đôi khi, cô ấy chỉ làm công việc của mình.
"Chúng tôi ngày càng cố gắng", cô nói, "để con cái chúng tôi tự chịu
trách nhiệm, nhưng những nỗ lực đó không phải lúc nào cũng thành công".
Thánh Gioan Phaolô II viết: "Nhờ sự hiểu biết sâu sắc, vốn là một phần
trong vai trò phụ nữ của bạn, bạn làm phong phú thêm sự hiểu biết của
thế giới và giúp làm cho mối quan hệ giữa con người trở nên trung thực
và chân thực hơn". Ngài giải thích rằng phụ nữ, khi trao thân cho người
khác mỗi ngày, họ sẽ hoàn thành thiên chức sâu sắc nhất của mình. Không
phải tiền bạc hay danh vọng làm cho người phụ nữ trở nên vĩ đại, nhưng
đúng hơn, là tinh thần quảng đại và khả năng của cô ấy để thực sự nhìn
thấy người trước mặt mình, và chào đón người đó bằng tình yêu của Đấng
Kitô. "Có lẽ nhiều hơn nam giới", Giáo hoàng Gioan Phaolô II viết, "...
phụ nữ thừa nhận một người, bởi vì họ nhìn những con người bằng trái tim
của họ. Họ thấy chúng độc lập với các hệ thống tư tưởng hoặc chính trị
khác nhau. Họ nhìn người khác trong sự vĩ đại và hạn chế của họ; họ cố
gắng đi ra ngoài và giúp đỡ họ. Bằng cách này, kế hoạch cơ bản của Đấng
Tạo Hoá đã trở thành xác thịt trong lịch sử nhân loại và liên tục được
tiết lộ, trong muôn vàn ơn gọi, vẻ đẹp đó - không chỉ về thể chất, mà
trên hết là về tinh thần - mà Thiên Chúa đã ban tặng ngay từ thuở ban
đầu và đặc biệt là đối với phụ nữ.
Chính sự độc lập khỏi hệ tư tưởng, vẻ đẹp được Tạo Hoá ban tặng mà Thẩm
phán Barrett đã hứa sẽ mang đến sự phục vụ của mình với tư cách là Thẩm
phán của Toà án Tối cao Hoa Kỳ. Cầu xin Chúa, trong lòng nhân từ dồi
dào, ban phước cho cô ấy và toàn gia đình Barrett, và xin Chúa Thánh
Thần hướng dẫn cô ấy khi cô tìm cách áp đặt công bằng bình đẳng theo
luật pháp.