Print  
Xin sự chuyển cầu của Đức TGM Fulton Sheen cho phép lạ thứ hai
Bản tin ngày: 13/03/2021   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Gia đình Hood

TT (Washington D.C., 11/3/2021, CNA, Matt Hadro) - Một cặp vợ chồng Công giáo ở Peoria, Illinois, đang cầu xin sự chuyển cầu của vị anh hùng địa phương đấng đánh kính Fulton Sheen để cứu sống đứa con trai chưa chào đời của họ.

Royce và Elise Hood, cha mẹ của sáu đứa trẻ, bao gồm một đứa trẻ còn trong tử cung, gần đây đã phát hiện ra rằng đứa con trai chưa chào đời của họ là Fulton Joseph mắc hội chứng Potter. Đây là một tình trạng hiếm gặp, do thiếu nước ối, thận và phổi của em bé có thể không phát triển đầy đủ hoặc hoàn toàn không phát triển.

Tại buổi hẹn siêu âm tuần thứ 20 của Hood, bác sĩ của họ đã thông báo tin này và nói rằng có 95% khả năng con họ sẽ không sống sót sau khi chào đời. Ba ngày sau, gia đình đến và cầu nguyện tại mộ phần của Sheen ở Peoria, xin một phép lạ.

Sheen được thụ phong linh mục của Giáo phận Peoria ở tuổi 24 trước khi được bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá của New York vào năm 1951 và Giám mục của Rochester, New York, vào năm 1966. Ngài là một giáo lý viên và tác giả truyền hình nổi tiếng trong những năm 1950 và 60 trước khi qua đời vào năm 1979.

Nguyên nhân phong thánh của Đức TGM Sheen đã được Giáo phận Peoria mở ra vào năm 2002. Vào năm 2019, Giáo hoàng Phanxicô đã chấp thuận một phép lạ được cho là nhờ sự cầu thay của Đức cha Sheen, cho phép tiến trình phong chân phước cho ngài. Tuy nhiên, việc phong chân phước cho Đức cha Sheen đã bị hoãn lại ngay trước khi dự kiến ​​diễn ra và chưa có ngày nào được ấn định.

Elise Hood nói rằng cô đã "vượt qua" với sự bình an khi cầu nguyện tại mộ phần của Đức cha Sheen cho đứa con của mình, cầu xin ngài chuyển cầu cho một phép lạ thứ hai. "Khi chúng tôi ở đó và cầu nguyện, cả hai chúng tôi đều cảm thấy bình yên và chúng tôi thực sự vượt qua điều đó", Elise nói trong một cuộc phỏng vấn trên EWTN Pro-Life Weekly sẽ phát sóng vào tối thứ Năm.

Sau khi biết đứa con của họ là một cậu bé, Hoods đã đặt tên cậu là Fulton Joseph, theo tên Đức TGM Sheen. Gia đình nhanh chóng biết rằng không có "lựa chọn y tế khả thi" nào cho con trai họ - không thể làm gì, ngoại trừ cầu nguyện. "Quyết định duy nhất mà chúng tôi đưa ra là làm thế nào chúng tôi cùng nhau sẽ đối mặt với thập giá này như một gia đình?" Royce nhớ lại trên EWTN Pro-Life Weekly. "Chúng tôi đã đưa ra một quyết định rất khó khăn trong tinh thần cầu nguyện quanh Đức TGM Fulton Sheen với nhiều niềm vui và tình yêu nhất có thể."

Bé Fulton, dự sinh vào cuối tháng 3, hiện chỉ nặng hơn 2 pound (1kg). Gia đình đang cung cấp thông tin cập nhật về câu chuyện của bé trên trang web FultonJoseph.com, bao gồm cả bài hát mà Royce sáng tác bằng cách sử dụng nhịp tim của Fulton làm máy đếm nhịp.

Theo Viện Y tế Quốc gia (NIH), những đứa trẻ được chẩn đoán mắc hội chứng Potter thường không qua khỏi vì tình trạng này thường ức chế sự phát triển của các cơ quan trong cơ thể chúng. Không rõ có bao nhiêu ca phá thai đã tiến hành sau khi việc chẩn đoán trước khi sinh là mắc hội chứng Potter. NIH tuyên bố rằng "nếu nguyên nhân cơ bản của phân đoạn Potter được xác định là có triển vọng dài hạn kém, một số phụ huynh quyết định không thực hiện các biện pháp cứu mạng khắc nghiệt".

Dân biểu Jamie Herrera Beutler (Cộng hoà - Bang Wash.) đã viết trên tờ Wall Street Journal vào năm 2019 rằng cô và chồng nhận được chẩn đoán cho đứa con chưa chào đời của họ vào năm 2013 và bác sĩ của họ thông báo với họ rằng phụ nữ thường chọn phá thai trong những tình huống như vậy. Beutler nói rằng các phương pháp điều trị trên đứa con gái chưa chào đời của cô cuối cùng đã thành công và bé gái ấy còn sống đến ngày hôm nay.

Elise Hood nói rằng việc mang thai của cô trao phó trong tay Chúa đã mang lại cho cô sự bình an. Cô nói với EWTN Pro-Life Weekly: "Cuối cùng khi tôi giao phó mọi thứ cho Chúa, tôi cảm thấy vô cùng bình an, điều đó cho phép tôi thực sự tận hưởng thai kỳ và thực sự tận hưởng mọi khoảnh khắc với bé Fulton."

Và cặp đôi hy vọng rằng câu chuyện của họ có thể truyền cảm hứng cho những cặp đôi khác trong việc lựa chọn cuộc sống. "Nếu chúng tôi có thể giúp bất kỳ ai khác hoặc truyền cảm hứng cho bất kỳ ai khác là chỉ cần đặt tất cả niềm tin vào Chúa, thông qua câu chuyện của cô ấy và thông qua Fulton bé nhỏ của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ rất biết ơn", Elise nói.

Nhiều tuần trước khi lễ phong chân phước cho Đức cha Sheen, dự kiến ​​diễn ra vào tháng 12 năm 2019, Giám mục của Rochester đã yêu cầu hoãn lại để có thêm thời gian xem xét nguyên nhân của ngài.

Yêu cầu được cho là do lo ngại rằng Đức cha Sheen có thể bị nêu tên trong một cuộc điều tra cấp tiểu bang đang diễn ra về các giáo phận Công giáo của New York. Cuộc điều tra của văn phòng tổng chưởng lý bang, hiện vẫn đang diễn ra, đang tập trung vào các cáo buộc rằng giáo phận đã không bảo vệ nạn nhân lạm dụng tình dục và che đậy việc giáo sĩ lạm dụng tình dục.

Mi Trầm
https://www.catholicnewsagency.com/news/this-catholic-family-is-asking-fulton-sheens-intercession-for-a-second-miracle-67538
In ngày: 26/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print