Print  
Những cậu chuyện sưởi ấm lòng
Bản tin ngày: 19/05/2021   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo

Người phụ nữ xa lạ trả tiền bánh SN cho cậu bé 3 tuổi vì lý do xúc động

Một người phụ nữ sống tại bang Arkansas (Mỹ) đã vô cùng bất ngờ và bối rối khi nhân viên cửa hàng thông báo hoá đơn mua bánh sinh nhật cho con trai 3 tuổi của cô đã được một người lạ thanh toán.

Ngày 24/4, một bài đăng xúc động trên Facebook của cô Cameron Leigh Phillips sống tại bang Arkansas đã nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. 

Cô cho cho biết, vào ngày hôm đó, để chúc mừng sinh nhật 3 tuổi của con trai, cô Cameron đã đặt mua một chiếc bánh sinh nhật nhưng thật lạ là nhân viên thu ngân lại không lấy tiền của cô.

Nhân viên của cửa hàng Harps Foods giải thích với cô rằng có một người phụ nữ đã yêu cầu họ chọn một chiếc bánh bất kỳ (do khách hàng đặt) rồi người phụ nữ đó sẽ thanh toán tiền bánh.

Vì quá tò mò, cô Cameron đã nhanh chóng đọc tấm thiệp mà người phụ nữ để lại trong chiếc bánh. Sự thật đằng sau hành động hào phóng của người phụ nữ khiến cô vô cùng bất ngờ và xúc động.

Cô đã đăng tấm thiệp có nội dung như sau lên Facebook:

“Hôm nay là ngày sinh nhật 37 tuổi của con trai tôi, cũng là lần thứ 6 nó đón sinh nhật trên thiên đường. Để tưởng nhớ nó, tôi xin phép được trả tiền cho chiếc bánh sinh nhật của bạn. Xin hãy vui vẻ nhận lấy món quà, tạo ra những kỷ niệm hạnh phúc và ôm bé con của bạn thật chặt nhé (bất kể là cậu ấy bao tuổi đi chăng nữa)!

Yêu con rất nhiều, mẹ của Drew.”

Thì ra trong suốt 6 năm qua, cứ vào ngày 22/4, “mẹ của Drew” lại đến cửa hàng để trả tiền cho một chiếc bánh sinh nhật bất kỳ. Yêu cầu duy nhất của bà là chiếc bánh đó phải là của một người mẹ mua cho con trai. Đây là cách giúp bà tưởng nhớ người con trai quá cố của mình, đồng thời lan toả yêu thương đến những bà mẹ khác. 

Qua bài đăng trên Facebook, cô Cameron đã bày tỏ sự cảm ơn và xúc động sâu sắc tới mẹ của Drew. 

“Tôi không biết ‘mẹ của Drew’ là ai, nhưng bà ấy quả là một người có tâm hồn nhân hậu. Món quà này khiến ngày hôm nay của tôi càng thêm ý nghĩa và cũng khiến tôi trân trọng những đứa con của mình hơn. Cảm ơn ‘mẹ của Drew’ vì cử chỉ tốt bụng và hôm nay bà đã giúp tôi mở rộng tầm mắt hơn một chút” – cô Cameron viết.

Sau khi bài viết trở nên phổ biến, cộng đồng mạng đã để lại rất nhiều bình luận chúc phúc cho con trai của cô Cameron, đồng thời ca ngợi tấm lòng tốt bụng của “mẹ của Drew”. Một cư dân nhận xét: “Tôi nghĩ Drew là một chàng trai may mắn vì cậu ấy được làm con trai của một phụ nữ tuyệt vời như vậy.”

Người phụ nữ xúc động vì “nhặt được” chiếc xe đạp bỏ bên đường

Chiếc xe đạp được bỏ lại bên lề đường cùng lời nhắn ấm áp đã làm bừng sáng cuộc sống của cô Ni-Cola Jackson. Trước đó, cô như sống trong địa ngục vì phải ngồi xe lăn suốt 16 tháng.

Cô Ni-Cola Jackson, 39 tuổi, sống ở Levenshulme, Manchester (Anh), đang đi bộ đến cửa hàng mua đồ thì nhìn thấy một chiếc xe đạp bị bỏ lại bên đường. Cô tiến lại gần, xem xét kỹ lưỡng và nhận ra trên xe có một tờ ghi chú với nội dung ấm áp “Tặng bạn miễn phí”. 

Lúc đó, cô Ni-Cola đang hồi phục sau một vụ tai nạn ô tô. “Tôi nhìn xung quanh và nghĩ rằng hẳn ai đó sẽ nhảy xổ ra rồi nói với tôi đây chỉ là một trò đùa. Tôi phải nghỉ suốt 16 tháng qua để hồi phục sau tai nạn. Giờ tôi phải học cách đi lại từ đầu” – cô chia sẻ với tờ Manchester Evening News.

Trùng hợp là tuần trước, cô Ni-Cola đã đến cửa hàng xe đạp để cố gắng chọn một chiếc phục vụ cho quá trình phục hồi của cô. Khi nhìn thấy chiếc xe bên đường, cô cảm thấy nó giống như một phép màu thực sự.

Cô Ni-Cola làm việc trong lĩnh vực giáo dục Thiên Chúa giáo. Vào một ngày trong tháng 12 năm 2019, cô đang trên đường đến trường học ở Bolton thì bị một chiếc xe bán tải đâm vào xe. Ban đầu cô chỉ nghĩ rằng bị tổn thương dây chằng nhưng hoá ra sự việc lại nghiêm trọng hơn thế, nó “đã biến thành 16 tháng địa ngục”, theo lời cô nói. 

“Hoá ra tôi bị tổn thương dây thần kinh nhưng tôi không thể hẹn gặp bác sĩ vì đại dịch. Đến tháng 10 năm 2020 tôi mới được chẩn đoán. Một năm rưỡi qua khiến tôi vô cùng khủng hoảng. Vì vậy chuyện ngày hôm nay [nhận được chiếc xe miễn phí] đúng là một điều may mắn. Tôi không biết ai đã giúp đỡ tôi, nhưng họ đã tặng tôi nhiều thứ hơn họ tưởng tượng.”

Ni-Cola cho rằng việc cô nhận được chiếc xe bỏ lại bên đường giống như được số phận an bài. Cô mới quay lại làm việc nhẹ nhàng vào tuần trước nên chưa đủ sức để lái ô tô. Chiếc xe đạp nhỏ nhắn đã được sơn sửa lại, màu xanh đúng như màu cô yêu thích và cũng phù hợp với chiều cao 1m52 của cô. 

“Cứ như là nó [chiếc xe] đang đợi tôi tìm thấy nó vậy” – cô nói.

Sau đó, Ni-Cola đã đăng lên mạng xã hội câu chuyện may mắn này để cảm ơn người lạ vì hành động tốt bụng. Cô rất muốn biết người tặng xe cho mình là ai. 

Cô rất hào hứng được vận động trở lại nên đã đặt mua một chiếc mũ bảo hiểm. Quãng thời gian ngồi trên xe lăn đã kết thúc, giờ Ni-Cola cảm thấy yêu đời và tin rằng thế giới tràn ngập những điều kỳ diệu. 

Tôi muốn cảm ơn họ bằng bất cứ cách nào có thể. Cho dù thế giới hiện tại có điên cuồng thế nào thì ngoài kia vẫn luôn có những tâm hồn tuyệt vời và tốt bụng” – cô nói.

Minh Minh
Theo Epoch Times
In ngày: 25/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print