Print  
ĐGH Phanxicô hướng về Lễ kỷ niệm 1700 năm thành lập Công đồng Nicaea vào năm 2025
Bản tin ngày: 17/01/2022   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo

VATICAN CITY - Trong cuộc họp đại kết với phái đoàn Luther hôm thứ Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chỉ ra lễ kỷ niệm 1700 năm sắp tới của Công đồng Nicaea như một nguồn hiệp nhất giữa các Kitô hữu.

“Các bạn thân mến, chúng ta đã bắt đầu một cuộc hành trình được dẫn dắt bởi ánh sáng nhân từ của Thiên Chúa, làm tiêu tan bóng tối của sự chia rẽ và hướng hành trình của chúng ta tới sự hợp nhất”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói vào ngày 17 tháng 1. “Với tư cách là anh chị em, chúng ta đã bắt đầu hành trình hướng tới sự hiệp thông ngày càng trọn vẹn hơn.”

Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp một phái đoàn đại kết từ Phần Lan tại Vatican. Nhóm đã đến Rome để hành hương cho lễ thánh Henrik, một giám mục thế kỷ 12 của Phần Lan, người được người Công giáo, Luther và Anh giáo tôn kính.

Trong buổi tiếp kiến, Đức Giáo hoàng đã chỉ ra những ngày kỷ niệm sắp tới của hai sự kiện lớn trong lịch sử Giáo hội là những thời điểm có thể giúp các Kitô hữu nhìn thấy mục tiêu của sự hiệp nhất rõ ràng hơn.

“Vào năm 2025, chúng ta sẽ kỷ niệm 1700 năm thành lập Công đồng Nicaea. Lời tuyên xưng Ba Ngôi và Kitô học của Công đồng đó, công nhận Chúa Giêsu là ‘Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật’ và ‘đồng bản thể với Đức Chúa Cha’, liên kết chúng ta với tất cả những người được rửa tội”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Công đồng Nicaea đầu tiên được tổ chức vào năm 325 sau Công nguyên được hoàng đế Constantine kêu gọi để đối đầu với tà giáo Arian, vốn phủ nhận thần tính của Đấng Kitô. Công đồng đã ban hành Tín điều Nicene [Kinh Tin Kính Nicê], tín điều này vẫn được Chính thống giáo, Anh giáo và các giáo phái Tin Lành khác chấp nhận.

“Theo quan điểm của ngày kỷ niệm trọng đại này, chúng ta hãy làm mới lòng nhiệt thành của mình trong việc đồng hành cùng nhau theo con đường của Chúa Kitô, con đường từ Chúa Kitô. Vì chúng ta cần Người và sự mới mẻ và niềm vui không gì sánh được mà Người mang lại. Chỉ bằng cách bám lấy Người, chúng ta sẽ đi đến cuối con đường dẫn đến sự hiệp nhất hoàn toàn”, Đức Giáo hoàng nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhấn mạnh rằng năm 2030 sẽ đánh dấu kỷ niệm 500 năm Lễ Giải tội Augsburg.

Bản Tuyên tội Augsburg bao gồm 28 điều do các hoàng tử Luther trình bày vào năm 1530 để được Giáo hội Công giáo chấp thuận. Giáo hội đã phản hồi bằng một bản Tuyên bố chấp nhận 9 bài báo, chấp thuận 6 bài hợp lệ, và lên án 13 bài.

“Vào thời điểm mà các Kitô hữu chuẩn bị đi trên những con đường khác nhau, Lời thú tội đó đã cố gắng duy trì sự hợp nhất,” Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Chúng ta biết rằng điều đó đã không thành công trong việc ngăn chặn sự chia rẽ, nhưng ngày kỷ niệm sắp tới có thể là một dịp hữu ích để khuyến khích và xác nhận chúng ta trên hành trình hiệp thông, để chúng tacó thể trở nên ngoan ngoãn hơn với ý muốn của Thiên Chúa, và ít tuân theo các chiến lược của con người, được định đoạt nhiều hơn để nhằm vào con đường do Thiên đàng vạch ra.”

Phái đoàn đến từ Phần Lan bao gồm Jukka Keskitalo, Giám mục Oulu thuộc Nhà thờ Tin Lành Lutheran của Phần Lan, và Giám mục Teemu Sippo, giám mục Công giáo đã nghỉ hưu của Helsinki. Sippo là giám mục Công giáo gốc Phần Lan đầu tiên được bổ nhiệm kể từ thế kỷ 16. Theo Encyclopedia Britannica, hơn 68% dân số Phần Lan là người Tin Lành Luther.

“Tôi đặc biệt vui mừng chào đón và chào mừng các đại diện của Sámi”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Cầu xin Chúa đồng hành với các bạn trên hành trình hướng tới sự hòa giải và chữa lành ký ức, và làm cho tất cả Kitô hữu được tự do và quyết tâm trong việc tha thiết tìm kiếm lẽ thật.”

Cuộc họp đại kết diễn ra một ngày trước khi chính thức bắt đầu Tuần Cầu nguyện cho Hiệp nhất Kitô giáo từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng. Đức Thánh Cha Phanxicô đã yêu cầu người Công giáo dâng “những khó khăn và đau khổ” của họ trong tuần này vì sự hiệp nhất của các Kitô hữu.

“Khi nào thì sự thống nhất sẽ đạt được? Một người tự hỏi, có phải không? Một nhà thần học Chính thống giáo vĩ đại, chuyên gia về cánh chung đã nói rằng ‘sự hợp nhất sẽ có trong thời cánh chung’. Nhưng con đường dẫn đến sự hiệp nhất mới là quan trọng. Rất tốt khi các nhà thần học nghiên cứu, thảo luận”, Đức Giáo hoàng nói với phái đoàn Phần Lan.

“Nhưng cũng thật tốt khi chúng ta, những người trung thành của Thiên Chúa, cùng nhau đi trên cuộc hành trình. Cùng với nhau. Và chúng ta tạo nên sự hiệp nhất thông qua cầu nguyện, thông qua các công việc bác ái, thông qua việc làm việc cùng nhau. Tôi biết các bạn đang đi trên con đường đó, và tôi cảm ơn bạn rất nhiều”, ngài nói. "Chúng ta hãy luôn chăm chú nhìn vào Chúa Giêsu (x. Dt 12,2) và gần gũi nhau trong lời cầu nguyện." 

Cao Nguyên
https://www.ncregister.com/cna/pope-francis-looks-ahead-to-the-1700th-anniversary-of-the-council-of-nicaea-in-2025-4lhfqoor
In ngày: 26/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print