Print  
ĐGH Phanxicô ghé qua cửa hàng băng nhạc để nói 'Hello'
Bản tin ngày: 17/01/2022   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Bắt gặp ĐTC tại cửa hàng băng nhạc. Trước của là chiếc xe Fiat màu trắng của ngài.

ROME (CNS) - Giáo hoàng Phanxicô đã có chuyến đi vào buổi tối trên chiếc Fiat 500 màu trắng để thăm một cửa hàng băng đĩa mà ngài thường đến khi ở Rome khi còn là một hồng y.

Letizia Giostra, chủ cửa hàng, nói với tờ báo Ý Corriere della Sera rằng chuyến thăm bất ngờ vào ngày 11 tháng 1 là "một sự hồi hộp vô cùng."

“Đức Thánh Cha đam mê âm nhạc và đã là khách hàng của chúng tôi, nhiều năm trước, khi ngài vẫn còn là một hồng y và sẽ đi qua Rome. Sau đó, tất nhiên, chúng tôi không bao giờ gặp lại ngài nữa. Và bây giờ ngài đến thăm chúng tôi, để nói "xin chào", cô ấy nói.

Khi được hỏi về chiếc đĩa mà ngài đang cầm trên tay khi một phóng viên của Vatican tình cờ nhìn thấy giáo hoàng bước ra từ cửa hàng, Giostra nói: “Đó là một món quà mà chúng tôi đã tặng cho ngài, một đĩa nhạc cổ điển.”

Nằm ngay đối diện với đền Pantheon, cửa hàng thuộc sở hữu của gia đình, Âm thanh nổi, chuyên về nhiều loại nhạc, đặc biệt là opera và cổ điển, trên đĩa nhựa và CD.

Gian hàng ven đường của cửa hàng vẫn trưng bày các album nhạc Giáng sinh, đồ trang trí và một cây thông Noel nhỏ màu trắng được trang trí bằng băng ghi âm 45 RPM và băng cát-xét khi giáo hoàng bị Javier Martínez-Brocal, phóng viên Vatican, giám đốc hãng thông tấn Rome Reports, bắt gặp trước máy quay.

Martínez-Brocal đã đăng video và hình ảnh lên Twitter và giải thích rằng anh đã ở trong khu phố khi nhìn thấy chiếc Fiat màu trắng có biển số Vatican và một số xe cảnh sát đậu trước cửa hàng vào khoảng 7 giờ tối. Ông cho biết giáo hoàng đã ở bên trong khoảng 12 phút, thăm người chủ, con gái và con rể của bà.

Chỉ một tuần trước, nguồn cấp dữ liệu Instagram của cửa hàng đã đăng một bản sao có chữ ký của CD “Land” của Patti Smith, để đánh dấu sinh nhật vào ngày 30 tháng 12 của cô ấy và hồi tưởng về nhiều lần đến cửa hàng của nhạc sĩ kiêm ca sĩ người Mỹ.

“Đó là một niềm vui vô bờ bến, tôi vô cùng phấn khích, sự ngại ngùng đến mức khiến bạn không thể thốt lên lời nào, chỉ cần cô ấy có thể vui lòng ký tặng đĩa CD cho tôi. Thời đó không có điện thoại thông minh để ghi lại khoảnh khắc, tôi chỉ còn lại ký ức trong tâm trí và (biểu tượng cảm xúc trái tim)”, bài đăng trên @ discoteca.pantheon cho biết.

Giáo hoàng đã thực hiện một thói quen khá thường xuyên là lên xe hơi và đi thăm mọi người hoặc - ít thường xuyên hơn - đến một cửa hàng để tiến hành công việc của riêng mình.

Ngày đầy đủ đầu tiên của ngài với tư cách là giáo hoàng ngày 14 tháng 3 năm 2013, ngài đến khách sạn của mình, lấy hành lý, thanh toán hóa đơn và cảm ơn các nhân viên. Năm 2015, ngài đi mua một cặp kính mới tại cửa hàng của một bác sĩ nhãn khoa ở trung tâm thành phố và ngài ghé vào một cửa hàng chuyên về quần áo chỉnh hình cách nơi cư trú của ngài ở Vatican không xa vào năm 2016.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2016 với “La Voz del Pueblo”, giáo hoàng nói rằng ngài không thể ra ngoài đi dạo hoặc đi đến một tiệm bánh pizza. “Tôi có thể đặt hàng nó, nhưng nó không giống nhau. Thật tuyệt khi đến đó”, ngài nói với hãng tin Argentina. “Tôi luôn quan tâm đến việc đi bộ,” ngài nói và nói rằng chỉ cần di chuyển dọc theo các con đường trong thành phố hoặc đi tàu điện ngầm là một điều “mê hoặc”.

Ngài thừa nhận ngài nổi tiếng là “vô kỷ luật. Tôi không thực sự tuân theo quy trình cho lắm, cảm giác hơi lạnh. Nhưng khi nó là công việc chính thức, tôi hoàn toàn tuân thủ”.

Cao Nguyên
https://netny.tv/episodes/currents/pope-francis-pops-by-his-favorite-record-store-in-rome-to-say-hello/
In ngày: 28/03/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print