Print  
Cô gái trẻ dũng cảm nhảy xuống hồ nước đóng băng cứu 3 em nhỏ
Bản tin ngày: 28/01/2022   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Cô Dusti Talavera và bé gái được cứu

Vào chiều ngày 9/1, khi cô Dusti Talavera (23 tuổi) sống ở Denver nhìn ra ngoài từ cửa sổ nhà bếp căn hộ của mình thì đúng lúc thấy có một vài đứa trẻ đang gặp nguy hiểm khi chơi đùa trên mặt hồ đóng băng.

Cô đã ngay lập tức hành động khi nhìn thấy các em bị rơi xuống làn nước băng giá.

Cô Dusti cho hay: “Tôi mang giày vào rồi chạy ra ngoài, tôi đã kéo được hai đứa bé lên khỏi lòng hồ trước khi chính mình kịp tỉnh táo nhận ra đã có chuyện gì xảy ra.”

Cô cho biết thêm cô đã không lo lắng cho sự nguy hiểm của bản thân, “vì các bé đều là trẻ em nên cần sự giúp đỡ”.

Sau khi cứu được hai đứa trẻ, cô Dusti lúc này đã gần như kiệt sức nhưng cô vẫn tiếp tục cứu đứa bé thứ ba là em Zakiyah Willams (6 tuổi).

Theo tin tức trên đài Boston 7 News, may mắn là anh họ của đứa bé bị rơi xuống nước đã xuất hiện kịp lúc để giúp cô Dusti cứu được bé Zakiyah, thế nhưng cô bé đã không còn hơi thở sau khi được đưa lên bờ.

Các sĩ quan cảnh sát đến từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Arapahoe cùng các nhân viên cứu hộ của đội cứu hoả South Metro đã nhanh chóng đến nơi xảy ra sự cố. Theo hình ảnh được quay lại cho thấy, các nhân viên cứu hộ đã lập tức thực hiện hồi sức tim phổi cho cô bé 6 tuổi này và may mắn thay, em đã dần khôi phục các dấu hiệu sống.

Sau đó, bé Zakiyah đã được đưa đến bệnh viện nhi để cấp cứu, tình trạng của em đã ổn định và có thể xuất viện 2 ngày sau đó.

Cơ quan cứu hộ đã đăng tải thông cáo nhằm khen ngợi những người đã tham gia vào cuộc cứu hộ này: “Một nhân chứng dũng cảm đã nhanh chóng hành động, các sĩ quan cảnh sát thực hiện hồi sức tim phổi và sự đồng lòng của các nhân viên cứu hoả trong thời khắc quan trọng đã cứu sống được các em bé gặp nguy hiểm.”

Sau này, bé Zakiyah đã gặp được vị ân nhân không ngần ngại xông đến cứu em khi đó. Cô Dusti nói với Zakiyah: “Cô rất mừng vì cháu đã bình an.”

Mẹ của Zakiyah, cô Tashaira cho biết: “Họ đã cứu sống con tôi, tôi thật sự rất biết hơn họ.”

Người lính cứu hỏa tên Cory Sudden có 4 đứa con, anh đã xúc động rơi nước mắt khi nghe thấy lời kể của cô Dusti trong buổi họp báo được tổ chức vào ngày hôm sau, anh nói: “Cô ấy rất tuyệt vời. Sau khi về đội, chúng tôi vẫn còn nói chuyện với nhau về sự dũng cảm của cô ấy. Nếu như con tôi cũng gặp phải tình trạng tương tự, thật lòng mong rằng cũng sẽ có người giống như cô ấy ở gần đó.”

Cơ quan này cũng nhân cơ hội này nhắc nhở các bậc phụ huynh cùng trẻ nhỏ ở khu vực có băng tuyết rằng thời tiết ở những nơi giống như Colorado thường xuyên dao động ở mức đóng băng, mặt nước hồ đóng băng không đủ dày và chắc, nhất định phải lưu ý để tránh gặp nguy hiểm.

Bé gái ôm chú chó hoang sống sót kỳ diệu khi mắc kẹt 18 giờ trong bão tuyết

Một bé gái 10 tuổi ở vùng Viễn Đông nước Nga bị mắc kẹt trong cơn bão tuyết suốt 18 giờ đồng hồ sau khi tan học. May mắn là khi đó em đã ôm chặt lấy một chú chó hoang để sưởi ấm cho đến khi các nhân viên cứu hộ tìm thấy em. Họ nghĩ rằng đây đúng là một kỳ tích khi cô bé sống sót được trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế.

Theo tin tức trên trang Newsweek, sự việc này xảy ra tại khu vực Uglegorsk bên bờ biển phía tây Sakhalin của Nga vào ngày 13/1. Cô bé này bị mất tích vào khoảng 1 giờ trưa ngày hôm đó. Mẹ của em đã báo với cảnh sát rằng con gái cô không về nhà sau khi tan học.

Các nhà chức trách và cảnh sát đã vào cuộc cùng tìm kiếm cô bé này. Thế nhưng do lớp tuyết trên mặt đất phủ dày đến 60 cm và tầm nhìn rất kém nên tiến độ tìm kiếm cứu nạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Các nhân viên cứu hộ đã tìm kiếm khắp các con hẻm, những ngôi nhà và những khu vườn ở khu vực này, đồng thời họ còn gọi lớn tên cô bé cũng như hỏi thăm các cư dân địa phương nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của em.

Mãi cho đến 18 giờ đồng hồ sau khi cô bé bị mất tích, vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau, các nhân viên cứu hộ mới tìm thấy em đang ngồi trên một tấm nệm và ôm một chú chó lang thang để sưởi ấm.

Ban công nơi họ tìm thấy cô bé chỉ cách nhà em khoảng 457 mét, nơi này đã bảo vệ em. Nhiệt độ ở đó khoảng -5 độ C. Quần áo mà cô bé mặc cũng đủ ấm và cô bé cũng đã tự giữ ấm bằng cách ôm chặt lấy chú chó hoang.

Sau đó, cô bé đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra và xuất viện về nhà trong ngày.

Nhân viên cứu hộ Anatoly Ivanov nói với truyền thông Nga rằng đúng là một kỳ tích khi cô bé có thể sống sót được trong điều kiện thời tiết này.

Anh nói: “Chúng tôi đã tìm kiếm suốt cả đêm mà không thấy đâu cả, bàn tay chúng tôi đeo găng tay mà cũng đông cứng đến mức các ngón tay không duỗi thẳng ra được.”

“Đến sáng hôm sau, chúng tôi bắt đầu nghĩ rằng có thể là cô bé đã không còn sống. Làm thế nào mà bạn có thể sống sót được ngoài trời trong thời tiết đáng sợ như thế chứ?”

Người phát ngôn của cảnh sát địa phương cho biết: “May mắn là cô bé vẫn ổn.”
 

Minh Ngọc
Theo Epoch Times
In ngày: 18/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print