Print  
ĐGH: Hãy luôn trân trọng mọi cuộc sống, như với cậu bé Rayan
Bản tin ngày: 06/02/2022   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo

Vatican City (AsiaNews,  6/2/2022) - "Ở Maroc, tất cả người dân đã cố gắng hết sức để cứu một đứa trẻ, họ đã cố gắng hết sức. Họ đã không thành công nhưng họ cho chúng ta một tấm gương: Xin gửi lời cảm ơn của tôi đến những người này vì việc làm chứng nhân của cho họ."

Vào cuối buổi đọc Kinh Truyền Tin, trước sự chứng kiến ​​của các tín hữu đang tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô, hôm nay Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói về cậu bé Rayan, đứa trẻ đã rơi xuống giếng ở Maroc và trong 5 ngày đã khiến cả đất nước hồi hộp.

Thật không may, đêm qua, khi lực lượng cứu hộ cuối cùng có thể đưa cậu bé lên, đứa trẻ đã chết. Nhưng Đức Giáo hoàng muốn lấy sự huy động này làm ví dụ để cho thấy ý nghĩa của việc "trân trọng mọi cuộc sống".

Ngài đã làm như vậy vào ngày mà Giáo hội Ý kỷ niệm Ngày cho sự sống. Cam kết bảo vệ sự sống "áp dụng cho tất cả mọi người" - Đức Phanxicô nhận xét - "đặc biệt đối với những người yếu thế nhất: người già, người bệnh, trẻ em bị ngăn cản sự ra đời. Mọi sự sống phải luôn được bảo vệ".

Ngài nói thêm: "Chúng ta đã quen với việc đọc quá nhiều tin tức xấu, hôm nay tôi muốn đề cập đến hai điều tuyệt vời." Ở đây, ngài đề cập đến việc huy động Rayan ở Maroc và câu chuyện về một thanh niên nhập cư Ghana ở Ý mắc bệnh ung thư nặng, nhận được sự giúp đỡ từ ngôi làng nơi anh sống để thực hiện mong muốn trở về quê hương để được ôm cha của mình trước khi chết. "Họ là những vị thánh bên cạnh ta - giáo hoàng nhận xét - cảm ơn vì hai lời chứng này."

Trước khi đọc Kinh Truyền Tin, ĐTC Phanxicô đã giải thích về đoạn Phúc Âm được đề ra trong phụng vụ hôm nay, kể về hình ảnh chiếc thuyền trống của Simon Phêrô mà Chúa Giêsu leo ​​lên sau một đêm đánh cá không có kết quả.

"Mỗi ngày", ngài nói, "con thuyền của cuộc đời chúng ta rời bến bờ quê hương để ra khơi hoạt động thường ngày; mỗi ngày chúng ta cố gắng đánh bắt xa bờ, nuôi dưỡng ước mơ, thực hiện các dự án, sống tình yêu thương trong các mối quan hệ của chúng ta. Nhưng thường xuyên, giống như Phêrô, chúng ta trải qua 'đêm dày đặc lưới không', thất vọng vì đã cố gắng rất nhiều mà không thấy kết quả như mong muốn".

Đây là chính con thuyền mà Chúa Giêsu chọn để dạy: "Đây là điều mà Chúa yêu thích làm, hãy bước vào con thuyền của cuộc đời chúng ta khi chúng ta không có gì để dâng cho Ngài; đi vào sự trống rỗng của chúng ta và lấp đầy chúng với sự hiện diện của Người; tận dụng sự nghèo khó của chúng ta để loan báo sự giàu có của Người, những khốn khó của chúng ta để rao truyền lòng thương xót của Người."

"Chúa không muốn có một du thuyền", ngài nói thêm, "một chiếc thuyền ọp ẹp là đủ cho Người, miễn là chúng ta chào đón Người. Nhưng chúng ta có để Người lên con thuyền của cuộc đời mình không? Ngài là Vị thần của sự gần gũi: Ngài không tìm kiếm chủ nghĩa hoàn hảo, nhưng luôn chào đón.

Và đây là cách Người xây dựng lại lòng tin: "Với Chúa Giêsu, người ta giương buồm trong biển đời mà không sợ hãi, không hề thất vọng khi không bắt được gì và không đầu hàng 'không còn gì phải làm nữa. Luôn luôn, trong cuộc sống cá nhân cũng như trong cuộc sống của Giáo hội và xã hội, có điều gì đẹp đẽ và can đảm có thể làm được, chúng ta luôn có thể bắt đầu lại, Chúa luôn mời gọi chúng ta quay trở lại cuộc chơi vì Ngài mở ra những khả năng mới."

Khi kết thúc huấn dụ với các tín hữu, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại Ngày Quốc tế chống lại việc huỷ hoại bộ phận sinh dục nữ đang được cử hành hôm nay, cùng lên tiếng lên án chống lại "hủ tục làm nhục phẩm giá phụ nữ" này và trong đó hàng triệu trẻ em gái vẫn là nạn nhân. Sau đó, trích dẫn Ngày cầu nguyện chống buôn bán người, theo ý muốn của ngài được cử hành vào thứ Ba, ngày 8 tháng 2 nhân ngày lễ Thánh Josephine Bakhita, ĐTC đã mời mọi người hướng suy nghĩ của mình về "nhiều cô gái bị bọn buôn người làm nô lệ trong các thành phố của chúng ta".

"Đó là một vết thương hằn sâu", ngài nói thêm, "bị gây ra bởi sự theo đuổi lợi ích kinh tế đáng xấu hổ", trước đó ngài bày tỏ sự đau buồn và tái kêu gọi hành động để chấm dứt hình thức bóc lột đáng buồn này.
 

Cao Nguyên
https://www.asianews.it/news-en/Pope:-cherish-every-life-always,-as-with-little-Rayan-55084.html
In ngày: 07/05/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print