Print  
Khoản “đầu tư” đặc biệt của 3 sinh viên Mỹ khi tìm thấy gần tỷ đồng trong ghế sofa cũ
Bản tin ngày: 28/08/2022   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Ba sinh viên Mỹ kể về câu chuyện thú vị của mình


Mua ghế sofa cũ chỉ với giá 20 đô la, 3 sinh viên may mắn tìm được số tiền lớn được giấu trong ghế. Sau màn nhẩm tính thực hiện các mơ ước, ba người họ bỗng khựng lại khi phát hiện trên phong bì có tên một người phụ nữ. Và họ đã quyết định dùng số tiền đó cho “đầu tư” dài hạn của mình.

Câu chuyện thú vị bắt đầu từ việc 3 người bạn cùng nhà bao gồm: Reese Werkhoven, một sinh viên địa chất tại Đại học Bang New York ở New Paltz, Lara Russo, sinh viên tốt nghiệp New Paltz và Cally Guasti, sinh viên tốt nghiệp Mount Holyoke, mua lại chiếc sofa cũ với giá chỉ 20 đô la (tương đương khoảng gần 500.000 VNĐ).

Khi đang ngồi xem phim, anh chàng sinh viên Reese Werkhoven vô tình sờ thấy thứ gì đó dưới chiếc sofa. Anh kiểm tra và phát hiện ra một phong bì chứa đầy tiền mặt, đủ các tờ 20 đô la với tổng số tiền là 700 đô la.

Nghĩ rằng trong chiếc ghế có thể còn chứa thêm một số tiền nào đó, cả ba bắt đầu tìm kiếm mọi ngóc ngách trên chiếc ghế.

Kết quả thật khó tin, họ tìm thấy nhiều hơn thế. Khi liên tục chọc lủng và thăm dò các đường viền của ghế, 3 sinh viên tìm ra tổng số tiền lên đến 41.000 đô la (tương đương khoảng 960 triệu VNĐ).

Nhìn thấy số tiền vừa tìm thấy, 3 người họ vô cùng kinh ngạc và vui mừng đến mức họ đã hét lên khiến hàng xóm nghĩ rằng họ trúng số.

Cô Reese Werkhoven nói với trang web The Little Rebellion: “Đây là số tiền nhiều nhất tôi tìm thấy, trước đây tôi đã từng tìm thấy 5 đô trên ghế dài và dường như đó đã là một niềm vui lớn.”

Lúc này, những giấc mơ của 3 sinh viên trẻ tuổi nở rộ: “Trả hết các khoản vay sinh viên, đi du lịch vòng quanh thế giới…” Cô Werkhoven còn nói: “Tôi nghĩ sẽ mua cho mẹ một chiếc xe hơi mới, mẹ của tôi đang lái một chiếc xe trông rất tồi tàn và tôi thực sự muốn khiến bà ấy ngạc nhiên.”

Nhưng sau đó, cô Russo tìm thấy tên của bà Guasti ở một trong những chiếc phong bì. Cả ba bỗng khựng lại, sự phấn khích đã chuyển sang trạng thái tiến thoái lưỡng nan, đạo đức của họ không cho phép họ làm điều này.

Các sinh viên trẻ bắt đầu suy nghĩ, sau đó họ gọi điện cho bố mẹ để xin lời khuyên. Cuối cùng họ đã quyết định giữ im lặng và tìm hiểu về người chủ chiếc ghế để trả lại tiền.

Cô Russo nói thêm: “Tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng phải trả lại cho chủ nhân của số tiền. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cần cân nhắc về việc số tiền này có phải tiền giả hay không, có phải tiền cất giấu của một tên tội phạm hay là tiền của một người đã qua đời…”

Sau đó, họ đã tìm thấy tên của cụ bà Guasti trong danh bạ điện thoại. Anh Werkhoven gọi cho cụ Guasti và nói rằng mình vừa mua chiếc ghế sofa ở Salvation Army. Cụ bà cho anh biết rằng bà đã để rất nhiều tiền ở trong đó.

Cả ba lái xe đến ngôi nhà mộc mạc của bà Guasti, ở một khu phố hoang sơ của thung lũng Hudson, để trả lại tiền, những lo lắng của 3 sinh viên tan biến khi họ nhìn thấy con gái và cháu gái của bà đang đợi ở cửa.

Anh Werkhoven nói: “Tôi có thể cảm nhận được rằng đây là những người tử tế.”

Khi được hỏi vì sao lại có tình huống thú vị này. Cụ bà nói rằng chồng của mình bị bệnh tim và đã cho bà số tiền để dưỡng già khi ông ấy qua đời. Mỗi tháng chồng bà sẽ đưa cho bà một ít tiền và bà đã cất chúng trong chiếc ghế dài, nơi bà ngủ mỗi ngày.

Vào thời điểm đó, cụ bà 91 tuổi đang phải đi phẫu thuật lưng và điều trị tại trung tâm phục hồi chức năng trong vài tháng. Theo lời khuyên của bác sĩ, các con của cụ đã thay cho bà một chiếc ghế mới và đem chiếc ghế dài cũ tới một cửa hàng từ thiện ở New Paltz.

Cụ bà Guasti nói với Little Rebellion rằng khi nhận lại số tiền, bà cảm thấy như người chồng quá cố của mình đang có mặt ở đây vậy.

Cảm động trước sự trung thực của ba cậu sinh viên trẻ, bà đã tặng họ 1.000 đô la (tương đương khoảng 23 triệu VNĐ) như một phần thưởng.

Russo cho biết: “Chúng tôi gần như không chọn chiếc ghế dài đó. Nó khá xấu và có mùi, nhưng đó là chiếc đi văng duy nhất có kích thước phù hợp cho phòng khách của chúng tôi.”

 
Trúc Nhi
https://people.com/celebrity/cash-couch-students-return-40000-found-stuffed-in-thrift-store-sofa/
In ngày: 24/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print