|
Trong bầu khí hân hoan, hôm thứ Bảy, trước Nhà thờ Chính toà Thánh Maria de Chiclayo ở Peru, hơn 10.000 tín hữu đã quy tụ, tham dự Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV, nguyên Giám mục của giáo phận này trong hơn 8 năm.
Một sân khấu lớn được dựng lên phía trước nhà thờ cùng với một bàn thờ được chuẩn bị đặc biệt cho dịp trọng đại này. Xung quanh là các ban nhạc và những bức ảnh lớn của Đức tân Giáo hoàng cùng với những câu nói trong bài diễn văn đầu tiên của ngài tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Trước Thánh lễ do Đức cha Edinson Farfán, Giám mục Chiclayo, chủ sự bắt đầu vào lúc 8 giờ tối, quảng trường Plaza de Armas đã đông đảo các tín hữu tụ họp. Giữa tiếng reo hò và hát vang, tượng Đức Mẹ Đồng Trinh được rước từ cửa chính của nhà thờ, đánh dấu buổi cử hành bắt đầu.
Trong bài giảng, Đức cha Farfán nói về tình yêu sâu sắc mà Đức tân Giáo hoàng dành cho Peru - đất nước ngài đến thăm lần đầu tiên vào năm 1985 - và đặc biệt dành cho Giáo phận Chiclayo, nơi ngài đã cai quản từ năm 2014 đến năm 2023.
Lưu ý đến mối liên hệ thiêng liêng sâu sắc mà Đức cha Robert Prevost có với các biểu hiện đức tin của người dân Peru, Giám mục Chiclayo nói: “Đối với ngài, Giáo phận Chiclayo yêu dấu của Đức Thánh Cha Lêô XIV, như ngài đã gọi trong diễn văn đầu tiên, là trường học về đức tin, về sự gần gũi và về lòng nhân đạo. Thành phố ở miền bắc Peru này là một thị trấn giản dị mà ngài rất yêu mến và vẫn luôn mang trong tâm hồn.”
Đức cha nhấn mạnh thêm về chân dung mục tử của Đức Thánh Cha Lêô XIV, mô tả ngài là “một người chăn chiên có mùi chiên”, rất nhân văn, nhạy cảm với nỗi đau khổ của những người dễ bị tổn thương nhất và gần gũi với nhu cầu của người dân.
Đức cha tiếp tục nói: “Ngài đã dạy chúng ta sống Tin Mừng bằng sự gần gũi, với người nghèo, với những người dễ bị tổn thương nhất, với những người đau khổ, người di cư và người tị nạn. Ngài rất nhạy cảm với công lý xã hội... lấy tên Lêô XIV để bày tỏ lòng biết ơn và trung thành với Đức Giáo hoàng Lêô XIII và thông điệp tuyệt vời Rerum Novarum, thông điệp nói về phẩm giá của lao động và người lao động, về công lý xã hội và công ích.”
Đức cha Farfán cho rằng là tu sĩ của Dòng Thánh Augustinô, Đức Thánh Cha có một linh đạo bắt nguồn từ nội tâm và đối thoại: “Ngài là một mục tử biết lắng nghe và tham gia đối thoại, sẵn sàng phân định một cách khôn ngoan con đường mà Chúa mong muốn cho Giáo hội của Người. Ngài biết rất rõ nếu không có Chúa Kitô, chúng ta không thể làm gì được.”
Thánh lễ kết thúc với tiếng reo hò và vỗ tay, cùng thông điệp hy vọng và cầu nguyện cho triều Giáo hoàng của Người kế vị thánh Phêrô: “Tôi chắc chắn ngài cũng sẽ nói với chúng ta: anh chị em hãy can đảm, đừng để niềm hy vọng của mình bị đánh cắp. Xin Chúa Thánh Thần đồng hành và ban sức mạnh cho ngài, và xin Đức Maria, Mẹ chỉ bảo đàng lành... luôn bảo vệ và soi sáng cho ngài.”
Sau Thánh lễ, sự kiện được tiếp tục với thánh ca, pháo hoa và các điệu múa dân gian đặc trưng của địa phương.
|