Print  
Chùm chuyện bên lề ngày 24-11-2010
Bản tin ngày: 23/11/2010   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
1. Thật là mầu nhiệm

Ngày làm việc thứ ba của Đại hội Dân Chúa có một mầu nhiệm xảy ra. Hai hôm trước, việc đúc kết phải tổ chức làm theo liên nhóm, chỉ có đại diện 4 liên nhóm lên trình bày thôi, thế mà kéo dài cả hơn một giờ.

Hôm nay ban tổ chức cho đại diện cả 16 nhóm lên trình bày, mỗi nhóm tối đa 3 phút. Tưởng là, kể cả lên xuống, ít nhất cũng tốn cả tiếng rưỡi. Nào ngờ, Đức cha Cosma Giáo phận Bắc Ninh điều phối chương trình cho biết, 16 nhóm báo cáo xong chỉ hết vỏn vẹn 43 phút! Thế là Đức cha Phụ tá Phêrô lên nhận xét: đây quả là mầu nhiệm, 16 nhóm trình bày lại tốn ít giờ hơn 4 nhóm. Đức cha Nha Trang rất nhiều lần chưa kịp lắc chuông báo hết giờ, người báo cáo đã nói xong rồi. Các báo cáo viên nhanh nhẹn sẵn sàng đến nỗi mới xong nhóm 11 thì nhóm 14 đã vội rảo chân lên báo cáo trước các nhóm còn lại rồi!

Giá mà thường ngày ai cũng nhanh gọn như thế... Tạ ơn Chúa! Nhờ đó Đại hội còn có thời gian để... thở!

2. Ai vui nhất hôm nay?

Đức cha Phụ tá Phêrô của Sài Gòn đố cả Đại hội: Ai là người vui nhất hôm nay?

Chưa ai nghĩ ra thì ngài đã trả lời: đó là Đức cha Tôma Hiệu, GP Xuân Lộc. Lý do là vì, trong buổi đúc kết hôm nay, từ vị chủ tịch trở xuống, không ai được tặng quà ngoại trừ ngài... À, vì Đại Hội nhắc nhiều đến Giáo dục, và nhóm 1, khi chọn điểm nhấn giáo dục, đã tặng quà “o bế” vị GM Đặc trách UB Giáo dục của HĐGM. Ngài mới làm “Giáo dục” một tháng thôi đã có quà rồi, trong khi Đức cha Phêrô làm “Giáo dục” suốt cả năm qua mà nào có ai tặng quà gì đâu!

Nhưng quà tặng cũng đi đôi với trách nhiệm đấy, nên Đức cha Tôma cũng phải coi chừng...

3. Dự Lễ hội Ẩm thực sau đó về ăn cơm?

Nghe thông báo có dự Lễ hội Ẩm thực, nhiều đại biểu tưởng rằng người ta chỉ chưng bày các món ăn cho mọi người thưởng lãm, chiêm ngắm vẻ đẹp thôi, sau đó vẫn vào nhà cơm ăn như mọi khi.

May quá, Đức cha Giám đốc Trung tâm Mục vụ cho biết rằng không phải thế, nhưng đó là hội chợ ẩm thực, là bữa ăn buffet để mọi người tha hồ chọn món và nếm... Ngài còn tiết lộ rằng có cả đặc sản Sài Gòn dành cho Đức cha Phan Thiết nữa. Hèn chi mọi người vỗ tay nhiều quá...

4. Hát mà cũng gài...

Sau giờ đúc kết căng thẳng, để xả stress, Đức cha Phụ tá Phêrô nói khéo rằng nhiều đại biểu mong ước nghe giọng hát của Đức cha Phan Thiết. Không biết dịp này ngài có hát cho nghe không? Cả hội trường vỗ tay cổ vũ.

Đức cha Phan Thiết tìm cách thoái thác bằng cách yêu cầu phải có đàn đệm. Không sao, đã sẵn có Cha nhạc sĩ Nguyễn Duy ra tay đệm đàn. Thế là ngài phải đứng lên, nhưng còn vớt vát một câu: “Tôi nghĩ chỉ có rượu người ta mới gài thôi chứ, hát mà cũng có chuyện gài nhau nữa hay sao?” Nói thế cho có thôi chứ cuối cùng ngài cũng hát một bài thật hay, mặc dù chẳng có đàn có đệm gì cả! Chỉ hát chay thôi, thế mà vẫn... quá tuyệt!

NL FMM

daihoidanchua.net
In ngày: 28/03/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print