tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
RSS EVERYTHING MEANING TO YOU
Cập nhật ngày: 8/15/2019 11:06:15 AM
ĐHY Ouellet: Người di cư và người tị nạn là "một dân tộc của những người dễ bị tổn thương
ĐHY Marc Ouellet (Vatican Media)
Tối 12/8, ĐHY Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, đã cử hành Thánh lễ nhân cuộc hành hương quốc gia Bồ Đào Nha của người di cư và tị nạn tại Đền thờ Đức Mẹ Fátima.

Cuộc hành hương này là một trong những sáng kiến trong tuần di cư quốc gia lần thứ 47, diễn ra từ Chủ Nhật 11 đến Chủ Nhật 18/8.

Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Hồng y đã nói về người di cư và người tị nạn là “một dân tộc của những người dễ bị tổn thương, bị loại bỏ, bị ngược đãi và bị coi thường, như Đấng Chịu Đóng Đinh”.

ĐHY Ouellet cũng chỉ ra rằng từ ban đầu Giáo hội tạo nên một “dân tộc đang trên đường lữ hành”, nên thường xuyên bị bắt bớ và đau khổ nhưng được Chúa đồng hành và bảo vệ. Ngài luôn có một liên hệ gần gũi đặc biệt với những người mong manh nhất.

Một thực tế được thể hiện hoàn toàn trong mầu nhiệm Nhập thể là “nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa cúi xuống và tự hạ vì yêu thương, tự đồng hoá mình với những người nghèo nhất giữa những nạn nhân của sự ích kỷ và hận thù trên thế giới”. Tất cả những điều này cho thấy khuôn mặt của một Thiên Chúa gần gũi với loài người, ngang qua một giao ước tình yêu thúc đẩy tất cả những người đã chịu phép rửa nhìn đến người khác với lòng bác ái nhưng không, đặc biệt là đối với những người mà Đức Thánh Cha gọi là “rốt hết”, nghĩa là những người “bị lừa dối, bị bỏ rơi, bị tra tấn, lạm dụng và hãm hiếp”.

Trong Thánh lễ cử hành vào sáng hôm sau, Đức Hồng y cũng trở lại với thảm kịch người di cư, và nhắc lại: “Tất cả chúng ta là những người hành hương và cầu xin niềm hy vọng”, nhưng chúng ta cũng là “những người truyền giáo”, và được mời gọi suy nghĩ đến thông điệp của Đức Mẹ Fatima: “Cái nhìn của chúng ta hướng về Mẹ Maria làm cho chúng ta trở thành những con người mới, những người nam người nữ của niềm hy vọng, và trở thành những tông đồ tích cực phục vụ Hoàng Tử Hoà Bình và Mẹ Ngài, Nữ Hoàng Hoà Bình.” (CSR_4627_2019)


Văn Yên, SJ