Cha Cipriano de Meo, chuyên gia trừ quỷ
TT (Rome, Italy, ngày 20/12/2016, CNA/EWTN News) - Theo một chuyên gia trừ quỷ và cũng lả một linh mục lâu năm thì việc nhận ra sự khác biệt giữa một người bị quỷ ám và một người đang phải vật lộn với bệnh tâm thần hoặc các bệnh tật khác là một phần quan trọng của sứ vụ trừ tà. Cha Cipriano de Meo, người đã trừ quỷ từ năm 1952, nói với hãng thông tấn ACI Stampa của CNA rằng, thông thường, người ta không bị quỷ ám nhưng đang gặp khó khăn với một số bệnh khác. Chìa khoá để phân biệt là nhờ sự nhận thức qua việc cầu nguyện về việc trừ tà - và qua sự phản ứng của người bị quỷ ám đối với việc trừ tà và các lời cầu kinh.
Vị trừ tà thường sẽ nói "lời cầu nguyện kéo dài nhấn đến việc nếu có bị quỷ ám thì sẽ có phản ứng", cha nói, "một người bị ám có thái độ chung khác nhau đối với vị trừ tà, do người bị ám xem vị này như một kẻ thù đã sẵn sàng để chiến đấu". Cha de Meo mô tả phản ứng đáng lo ngại rằng một người bị ám thường có một phản ứng chi tiết chung đối với lời cầu nguyện của vị trừ tà. "Không thiếu các biểu hiện trên khuôn mặt đáng sợ, những lời đe doạ, các cử chỉ và những thứ khác, nhưng đặc biệt là những lời phạm thượng chống lại Thiên Chúa và Đức Mẹ."
Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân biệt giữa hoạt động của ma quỷ và bệnh tâm thần. Từ đoạn 1673: "Trừ tà là hướng vào việc trục xuất quỷ hay để giải phóng khỏi quỷ ám qua quyền bính thiêng liêng mà Chúa Giêsu đã trao phó cho Giáo Hội của Người. Bệnh tật, đặc biệt là bệnh tâm lý, là một vấn đề rất khác nhau; điều trị này là mối quan tâm của khoa học y tế. Vì vậy, trước khi việc trừ tà được thực hiện, điều quan trọng là phải xác định rằng một người đang đối phó với sự hiện diện của Tà Thần chứ không phải là một căn bệnh."
Vào tháng 4 năm ngoái, Bộ Giáo sĩ và Phụng vụ Bí tích của Vatican đã tổ chức một hội thảo tại Đại học Regina Apostolorum của Roma, đặc biệt nhắm đến việc đào tạo các linh mục và giáo dân trong việc nhận ra sự khác biệt giữa các vấn đề tâm lý và bị quỷ ám. Hội nghị bao gồm việc trừ quỷ trong một phạm vi rộng của các chuyên gia trong lĩnh vực trừ tà, bao gồm các chuyên gia trừ quỷ, các chuyên gia về y tế, tâm lý học, các luật sư và các nhà thần học. Cha de Meo cũng nhấn mạnh rằng không phải tất cả mọi trường hợp bị quỷ ám đều giống nhau, đó là lý do tại sao việc các chuyên gia trừ quỷ phải trải qua việc đào tạo nghiêm ngặt là việc rất quan trọng.
"Tuỳ các linh mục phục vụ trong sứ vụ này phải biết làm thế nào để đối phó với các trường hợp, theo ý muốn của Thiên Chúa, với tình yêu và lòng khiêm nhường. Vì lý do này, với sự cho phép của giám mục của tôi, trong 13 năm qua, tôi đã hướng dẫn một lớp dành cho các nhà trừ quỷ. Tôi đã cố gắng đặc biệt chuẩn bị cho những người mới bắt đầu sứ vụ này." Tuy nhiên, cha nói rằng mặc dù các trường hợp bị quỷ ám thì không phổ biến như trường hợp của bệnh tâm lý, hầu hết mọi người rất không biết và không quen thuộc với những thực tại tâm linh.
Hồi năm 2014, Hiệp hội Quốc tế các Chuyên gia Trừ quỷ (International Association of Exorcists - AIE) gọi sự gia tăng hoạt động huyền bí là một "mục vụ cần kíp". "Nó thường bắt đầu với sự thiếu hiểu biết, nông cạn, ngu dốt hoặc cải đạo, tích cực tham gia hoặc chỉ chờ xem", phát ngôn viên của AIE, Tiến sĩ Valter Cascioli, nói với CNA vào thời điểm đó. "Hậu quả là luôn luôn tai hại."
Cha de Meo nói rằng người ta thường dựa vào "những lời của các nhà ảo thuật và ảo tưởng" cho câu trả lời, chứ không dựa vào những "vũ khí mà Chúa đã đưa cho chúng ta sử dụng".
Trong khi mọi người thường tìm kiếm những câu trả lời triệt để hoặc những dấu hiệu, sự bảo vệ tốt nhất chống lại việc bị quỷ ám là một cuộc sống đơn giản, lãnh nhận bí tích và cầu nguyện. "Đó là điều hoàn toàn cơ bản để thoát khỏi tội lỗi và sống trong ân sủng của Thiên Chúa", cha nói.
"Giáo hội trong thực tế, muốn có một đời sống cầu nguyện, không chỉ riêng các linh mục mà còn là các tín hữu yêu cầu sự can thiệp của việc trừ quỷ, là những người cũng được hưởng ơn ích từ sự giúp đỡ của các thành viên gia đình", vị trừ quỷ giải thích.
Sách Giáo lý cung cấp thêm hướng dẫn về làm thế nào để tránh sự hoạt động ma quỷ: bất cứ điều gì liên quan đến việc trông cậy vào satan hay quỷ, hoặc những cố gắng cầu hồn người chết hoặc hé lộ các sự kiện trong tương lai, phải bị loại trừ. Sách Giáo lý số 2116 ghi: "Phải loại bỏ mọi hình thức bói toán: cậy nhờ Xatan hay ma quỷ, gọi hồn người chết hay những cách khác ngỡ rằng sẽ đoán được tương lai (x. Ðnl 18,10; Gr 29,8). Coi tử vi, chiêm tinh, xem chỉ tay, giải điều mộng, xin xăm, bói toán quá khứ vị lai, đồng bóng, là những hình thức che giấu ước muốn có quyền trên thời gian, trên lịch sử và trên cả con người, cũng như ước muốn liên kết với các thế lực huyền bí. Ðiều này nghịch lại với lòng tôn kính và thần phục chỉ dành cho Thiên Chúa."
Đối với các nhà trừ quỷ, điều quan trọng là giữ lòng khiêm tốn và phải nhớ rằng quyền lực của họ đến từ Chúa Kitô, Cha de Meo nói thêm. "Về việc chuẩn bị tinh thần, sự khiêm tốn và xác tín rằng chúng ta trừ quỷ không phải là những người sẽ trừ khử những con quỷ đang chiến đấu chống Chúa Kitô. Chúng ta được kêu gọi để thay mặt Chúa Kitô chiến đấu chống ma quỷ."