Nếu bạn thấy đêm nay khó ngủ, hãy nghĩ đến những kẻ không nhà chẳng nệm ấm chăn êm.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15093
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
CHUYÊN ĐỀ » Giáo Dục Kitô Giáo
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 01/04/2017 2:20:23 SA)
A  A  A
Người phụ nữ mang thai chết vì đức tin vào thập kỷ 1930 ở Tây Ban Nha
Ảnh minh hoạ

TT (Madrid, Tây Ban Nha, 30/3/2017, CNA/EWTN News, Blanca Ruiz) - Một phụ nữ mang thai đã tìm được đức tin trong một nhà tù Tây Ban Nha, đã từ chối cung khai cho những người bức hại cô tên của người dạy giáo lý cho mình, và đã chết vì thiếu sự chăm sóc y tế, đã được phong chân phước vào hôm Thứ Bảy. 


"Emilia là một vị tử đạo của đau khổ, khi chết khoảng 10 ngày sau khi sinh vì thiếu sự chăm sóc y tế, trong tay vẫn nắm chặt lấy cỗ tràng hạt. Cô đã có cơ hội để được thả, nếu phản bội (qua việc cung khai tên) người đã dạy cô niềm tin, nhưng cô đã không làm như vậy. Cô ấy là một mẫu gương", Sử gia Martin Ibarra nói với CNA.


Vào ngày 25/3/2017, Đức Hồng y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh, đã phong chân phước cho Emilia Fernandez và 114 vị tử vì đạo khác trong cuộc Nội chiến Tây Ban Nha kéo dài từ năm 1936-1939. Emilia trở thành người phụ nữ Romani - hoặc người Gypsy - đầu tiên được Giáo hội Công giáo phong chân phước.


Cuộc đời thanh xuân vỏn vẹn 24 tuổi của Emilia là điều bình thường đối với một phụ nữ Gypsy Andalusian vào đầu thế kỷ. Cô đã cống hiến mình cho gia đình, trong công việc là một người đan giỏ. Cô là một phụ nữ làm việc chăm chỉ, một người Gypsy và người thành thật. Cô và người chồng, anh Juan Cortes đã bị bỏ tù vì đã cố ngăn cản Juan tòng quân. Mặc dù Emilia đã mang thai khi cô vào tù, nhưng cô không nhận được bất kỳ sự chăm sóc bổ sung nào. Các cai tù vẫn chỉ định cho cô phần ăn không đầy đủ như những tù nhân nữ khác. Emilia mang thai trong nhà tù trong điều kiện khủng khiếp và khổ sở rất nhiều do việc chịu đói. Trong tù là nơi cô phát hiện đức tin của mình.


Mặc dù cô đã được rửa tội nhưng cô chưa từng bước chân vào nhà thờ. Đặc biệt là người giáo lý viên Dolores del Olmo đã dạy cô qua chuỗi Mân Côi. Mỗi buổi chiều các tù nhân nữ cầu nguyện, mặc dù việc này bị cấm. Emilia muốn biết thêm về đức tin của mình và cô đã nhờ Dolores del Olmo giải thích. Ở đó, cô nhận ra rằng cô thuộc về Giáo hội, và cô đã học được Kinh 'Lạy Cha', 'Kính Mừng' và 'Sánh Danh'.


Người coi nhà tù nữ, Dolores Salmerón, biết rằng Emilia và những tù nhân khác đang cầu nguyện. Bà khuyến dụ cô sẽ được thêm thực phẩm và người chồng sẽ được phóng thích với một điều kiện: cô phải tiết lộ tên của bất cứ ai đó đã dạy cô cầu nguyện. Emilia đã từ chối việc phản bội giáo lý viên của mình và vì vậy cô bị trừng phạt biệt giam.


Vài tháng sau, Emilia sinh con. "Giữa những tiếng kêu khóc và tiếng nức nở, giáo lý viên của cô đọc những lời cầu nguyện và Emilia lặp lại, mặc dù cô không thể tiếp tục vì đau đớn", Ibarra thuật lại. Dolores del Olmo, giáo lý viên của cô, đã rửa tội đứa con đầu lòng của Emilia với cái tên là Angeles. Người mới được làm mẹ qua đời 10 ngày sau đó.


Ibarra là tác giả cuốn sách "Emilia, người đan giỏ, vị Tử đạo của Chuỗi Mân Côi", kể về cuộc đời và cái chết của cô. Ông nói rằng sự cống hiến của Emilia đối với chuỗi hạt Mân Côi khiến cô yêu Chúa Giêsu Kitô nhiều hơn. Nhà sử học cho biết: "Cô ấy đã hoàn thành việc sinh nở, liều mạng sống của mình và thật vậy cô đã chết vì không được chăm sóc y tế. Cô ấy đã chết vì những đau khổ của cô, vì đã trung thành với đức tin của cô, vì đã mang một cuộc sống vào thế giới và đã không thỏa mãn đòi hỏi của viên cai ngục để được tha."


Đối với Ibarra, việc phong chân phước Emilia cho thấy sức sống của Giáo Hội. "Cô ấy là một lời kêu gọi của niềm hy vọng và trách nhiệm, cô dạy chúng ta bằng cuộc sống của chính mình rằng Thiên Chúa ở bên cạnh chúng ta, ngay cả trong những lúc khó khăn. Emilia đã vào trại giam hầu như không biết đức tin và khi qua đời, cô đã làm một người bạn của Chúa. Điều này thật đẹp."


Cô được phong chân phước cùng một nhóm các vị tử đạo từ Almeria, Tây Ban Nha. Trong đó có Linh mục Jose Alvarez-Benavides y de la Torre và 114 vị tử đạo: 95 linh mục, 20 giáo dân và 2 phụ nữ, trong đó có Emilia. Emilia là người phụ nữ Romani đầu tiên được phong chân phước. Người đàn ông Gypsy đầu tiên được phong chân phước, Ceferino Giménez Malla, còn được gọi là El Pelé, đã được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước vào năm 1997. Ông đã chết trong cuộc đàn áp tôn giáo của cuộc Nội chiến Tây Ban Nha để bảo vệ linh mục. Trước khi những người bức hại bắn ông ta, ông cầm một chuỗi hạt trong tay và kêu lên: "Vạn tuế Chúa Kitô Vua!"


Iberra mô tả cả Emelia và Ceferino là "những vị tử đạo của kinh Mân Côi" bởi vì cả hai đều không ngừng cầu nguyện. "Điều này cho thấy Đức Trinh Nữ dẫn chúng ta đến với Chúa. Đối với hai vị tử đạo này, Mẹ là Cửa Thiên Đàng."

Mi Trầm

Nguồn: CNA/EWTN News

Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Người phụ nữ mang thai chết vì đức tin vào thập kỷ 1930 ở Tây Ban Nha

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   103 tin bài trong CHUYÊN ĐỀ » Giáo Dục Kitô Giáo
  'Thuê tử cung': Cách mang thai hộ khai thác phụ nữ về tái chính thế nào? | Meghan Schultz
  Những điều người Công giáo nên biết về chết não | Cao Nguyên
  Làm thế nào để được ơn Toàn xá trong Tuần Thánh | Mi Trầm
  Canh thức Phục sinh: 'Mẹ của mọi canh thức' | Mi Trầm
  Thiên Chúa, Ma quỷ và Cuộc tấn công Capitol | Cao Nguyên
  Người ngoài hành tinh và Trí tuệ nhân tạo (AI) | Cao Nguyên
  Sự mạch lạc, chính trực Công giáo | George Weigel - Cao Nguyên dịch
  Các nhà Đạo sĩ dạy chúng ta điều gì? | George Weigel
  Giáo hoàng Phanxicô không thay đổi Giáo huấn của Giáo hội về Hôn nhân | Cao Nguyên
  Tóm tắt Thông điệp “Fratelli tutti” (Tất cả anh em) | Vatican News
  Truyền thống pháp luật Công giáo mang lại điều gì cho Hoa Kỳ | Cao Nguyên
  Dư âm Thư "Người Samaritano nhân lành" về nghĩa vụ săn sóc bệnh nhân cuối đời | G. Trần Đức Anh OP
  Hồng y Müller nhìn vào Chính trị Hoa Kỳ, Bầu cử năm 2020 và Lương tâm Công giáo | Cao Nguyên
  Giáo hội giảng dạy sự thật, và sự thật không bao giờ có thể trái ngược với sự thật | Cao Nguyên
  Nhà trừ quỷ vạch mặt cuộc chiến tâm linh công khai của Satan ở Mỹ | Cao Nguyên
  Chỉ nam mới về Huấn giáo: Làm cho Tin Mừng luôn phù hợp thời đại, với văn hoá gặp gỡ | Ngọc Yến
  Tại sao Kitô hữu tin vào sự phục sinh, không phải tái sinh? | Cao Nguyên
  Lời cầu nguyện Trọng thể vào Thứ Sáu Tuần Thánh cho đại dịch virus corona | Cao Nguyên
  ĐHY Mauro Piacenza diễn giải sắc lệnh ban ơn toàn xá trong đại dịch | Ngọc Yến
  ĐTC Phanxicô cầu nguyện cho các gia đình và nhắc nhở cách cầu nguyện | Ngọc Yến
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@