Không ai được hạnh phúc mà không cảm nhận rằng mình hạnh phúc.

Marcus Aurelius
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15093
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
CHUYÊN ĐỀ » Đất nước - Con người
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 21/04/2017 3:05:50 SA)
A  A  A
Cháu của hai Chân phước Phanxicô và Jacinta kể chuyện gia đình
Hai Chân phước thiếu nhi Phanxicô và Jacinta Marto
TT (Fatima, Bồ Đào Nha, 20-4-2017, CNA/EWTN News, Elise Harris) - Cháu gái của Chân phước Phanxicô và Jacinta Marto đã lên tiếng phấn khởi về việc phong thánh cho thân nhân của bà, bà chia sẻ câu chuyện về thời điểm các cuôc hiện ra ở Fatima và những ký ức cá nhân về việc lớn lên trong một gia đình có các thánh trong số các thành viên của họ.

Jacinta Pereiro Marto nói với CNA trong một cuộc phỏng vấn: "Gia đình tôi, ông bà tôi, cha mẹ tôi, tất cả chúng tôi đều chấp nhận sự kiện như một món quà từ Thiên Chúa. Chúa đã chọn chú và cô của tôi vì đó là điều Người muốn, rất nhiều điều mà ông tôi từng nói rằng Đức Trinh Nữ muốn đến Fatima và Người đã chọn con cái của các vị, nhưng chúng tôi thật không xứng đáng gì cả." Tâm tình này đã được ông nội - là thân phụ của Phanxicô và Jacinta Marto - nuôi dưỡng trong gia đình.

Bà Marto, hiện được 74 tuổi, là con gái của Joao Marto, anh trai của các thị nhân Fatima - Chân phước Francisco và Jacinta - và bà được đặt tên cùng tên với vị thánh. Joao lúc ấy chỉ hơn Francisco 2 tuổi, là người lớn tuổi nhất trong số các người con của gia đình Marto. Chân phước Francisco và Jacinta năm nay sẽ trở thành vị thánh không-tử-đạo trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Giáo Hội được chứng kiến ​​những lần hiện ra của Mẹ Maria, hiện nay được gọi là Đức Mẹ Fatima cùng với người chị họ Lucia dos Santos vào năm 1917.

Trong cuộc phỏng vấn với CNA, Marto nói rằng bà "vui mừng" khi được sinh ra trong cùng một căn nhà của gia đình như Francisco và Jacinta và lớn lên ở đó, vì cha của bà, cụ Joao, lúc ấy vẫn sống cùng cha mẹ già của mình. "Các cụ luôn nuôi dưỡng tôi có một tình yêu lớn lao với Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ, sống một cuộc sống giản dị, niềm tin và tín ngưỡng", bà nói về thân sinh của mình.

Căn nhà của họ vẫn là tài sản của gia đình, nhưng bây giờ được mở cửa cho du khách và người hành hương xem nơi những thị nhân đã ​​lớn lên. Bên kia đường, Marto mở một cửa hàng lưu niệm và một viện bảo tàng nhỏ chứa đựng những bức ảnh và hiện vật gốc của gia đình, bao gồm khăn choàng do Jacinta sử dụng, tràng hạt của Francisco cầu nguyện trước khi chết và chiếc giường nơi cậu qua đời. Marto nói rằng nhờ người bà của bà, cụ Olimpia Marto, mẹ của Franciso và Jacinta, mà bà được đặt cùng tên với cô của bà. Cụ Olimpia muốn có một đứa cháu đặt cùng tên với con gái thánh thiện của cụ và được cụ bà Joao kể rằng người con gái kế tiếp của dòng họ sẽ được đặt tên đó. Vì vậy, khi Marto được sinh ra, người bà của bà cũng làm mẹ đỡ đầu, đã chọn tên cho bà là Jacinta.

"Tôi cảm thấy rất vui khi được đặt tên là Jacinta, tôi cảm thấy một sự hiện diện rất mạnh mẽ và sự bảo vệ tuyệt vời từ chú và cô của tôi. Tôi nghĩ rằng Jacinta và chú của tôi đang bảo vệ tôi. Tôi không là một ai cả, tôi phạm tội như cả thế giới, nhưng tôi tin rằng các vị đang bảo vệ tôi, tôi cảm thấy các vị và Đức Mẹ bảo vệ tôi."

Nhớ lại những kỷ niệm được cha mình chia sẻ, bà Marto cho biết, cụ Joao đã có mặt cùng với Francisco và Jacinta trước sự hiện ra của Đức Maria ở Valinhos vào tháng 8, "nhưng cụ không thấy gì cả". "Chỉ có Francisco, Jacinta, Lucia và cha tôi, nhưng bố tôi nói rằng dù bố đã mở mắt ra và nhìn, mà cũng không thấy gì." Thời điểm Đức Maria hiện ra lần đầu tiên, không có Jacinta, bà Marto giải thích rằng khi Lucia sai bố tôi đi tìm Jacinta, Joao "không muốn đi, bởi vì bố cũng muốn chứng kiến". Cuối cùng bố cũng đi tìm Jacinta, và khi Jacinta trở lại thì Đức Maria hiện ra, nhưng mặc dù bố cùng chờ đợi với họ, Joao không thể nhìn thấy gì.

Hai tháng sau khi "phép lạ mặt trời" diễn ra ngày 13-10-1917, Marto nói rằng bố của bà, lúc đó chỉ mới 11 tuổi, ở nhà vì ngày hôm đó có tin đồn lan truyền, có thể do những đứa trẻ khác loan ra, rằng "nếu Phép lạ Mặt trời không xảy ra thì cả gia đình phải chết". Để giúp mọi người tin vào tính xác thực các cuộc hiện ra, Lucia đã cầu xin Đức Mẹ trong lần hiện ra vào ngày 13-7-1917 thực hiện một phép lạ để mọi người thấy rằng đó là sự thật. Tuy nhiên, vào dịp đó Đức Maria đã trả lời rằng nếu các em tiếp tục đến mỗi tháng cho đến tháng 10, phép lạ sẽ xảy ra. Vì vậy vào ngày 13-10, lần xuất hiện cuối cùng của Đức Maria với các em, khoảng 3 đến 10 vạn đã người tụ tập để chứng kiến ​​phép lạ.

Các bản tin và các nhân chứng kể về thời điểm đó nói rằng phép lạ đã diễn ra khi bầu trời kín mây trước đó giãn ra và mặt trời xuất hiện như một đĩa quay tròn trên bầu trời. Những ánh sáng nhiều màu chiếu qua không trung và những tia sáng đó xuất hiện trước mặt trời sau đó xoay về phía trái đất và sau đó quay trở lại vị trí bình thường trên bầu trời. Ngoài ra, quần áo và bùn bị ướt từ cơn mưa trước đó đã khô ráo.

Nhưng trong khi nhiều thành viên trong gia đình có mặt để chứng kiến phép lạ, Marto nói rằng bố của bà "trốn ở nhà vì sợ bị chết" nếu phép lạ không xảy ra, như tin đồn đã nói. Marto nói rằng bố của bà, lúc ấy chỉ mới 11 tuổi, không hiểu những gì đang diễn ra, nhưng sau khi Francisco và Jacinta qua đời, "bố tôi nói rằng ông đã khóc rất nhiều, rất nhiều. Bởi vì bố được nhìn thấy những gì mà chú và cô từng nói đã xảy ra". Nói về ông bà của bà, Marto nói ông nội Manuel, cha của Francisco và Jacinta, ban đầu không hiểu gì về chuyện đang xảy ra, nhưng luôn tin rằng con cái của cụ nói sự thật.

Ông nội Martinez cho biết, Jacinta là người đầu tiên nói với cha mẹ mình về việc nhìn thấy Đức Maria sau khi trở về nhà sau lần hiện ra đầu tiên và giải thích rằng khi mọi người nói rằng các em đã dựng chuyện, ông nội đã trả lời: "Con tôi không phải là kẻ nói dối. Tôi đã dạy chúng, vì vậy nếu chúng nói rằng chúng đã nhìn thấy, tôi nghĩ rằng chúng đã nhìn thấy thật."

Sau lần hiện ra đầu tiên, cụ Manuel cùng con mình cũng có mặt trong những cuộc hiện ra sau này, và mặc dù cụ không thấy gì, cụ nói rằng cụ nghe một âm thanh giống như tiếng ong bị nhốt trong cái bình. Ông tôi cũng có mặt trong lần Phép lạ Mặt trời, nếu trước đây cụ đã tin, sau này cụ vẫn tiếp tục tin như thế. Đối với bà Marto, niềm tin này là phi thường, bởi vì "ông bà tôi không có mặt lúc người chú và cô tôi được phong chân phước. Họ chứng kiến khi con cái họ qua đời, nhưng không phải lúc khi con cái họ nổi tiếng về sự thánh thiện. Vì vậy, họ chỉ nghĩ rằng con cái của họ hơi khác so với những người khác, nhưng các cụ không biết là khác thế nào. Đó là một nghi vấn mỗi ngày, nhưng ông nội của bà nói là luôn luôn tin tưởng con mình".

Đề cập đến tin tức về việc phép lạ thứ hai để án phong thánh cho chú và cô của bà được chấp nhận, Marto nói bà cảm thấy "một niềm vui lớn" khi biết họ sẽ được tuyên thánh. Hai vị sẽ được phong thánh vào ngày 13 tháng 5, trong chuyến thăm 2 ngày của Đức Giáo hoàng tại Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng nguồn tin ấy "không chỉ dành cho gia đình, nó còn là là niềm vui của Bồ Đào Nha và cả thế giới. Bởi vì Đức Mẹ đã đến với thế giới, và các vị là một sứ điệp cho thế giới.

"Đôi khi tôi tự hỏi chính mình làm sao hai đứa trẻ mới được 7 và 9 tuổi lại có thể nắm bắt và đáp lại sứ điệp của Thiên Chúa. Họ đã được giao một sứ điệp và nhận đó là sứ điệp", bà lưu ý rằng Francisco đã luôn "ca ngợi Thiên Chúa, chúc tụng Thiên Chúa, thờ phượng Thiên Chúa", còn Jacinta chủ yếu quan tâm đến việc hoán cải, và muốn rằng "mọi người trở về với Chúa, để mọi người chuyển đổi, rằng mọi người đều được lên trời". "Cô tôi đã sống trong nỗi thống khổ này", Marto nói và thường tự hỏi: "Chúng ta có tất cả những phương tiện truyền thông, chúng ta biết được điều gì đang xảy ra trên thế giới, tất cả những đau khổ trên thế giới, chúng ta thấy nó trên truyền hình... Và chúng ta đã làm gì?" Chỉ mới 7 tuổi mà Jacinta đã có những thị kiến về chiến tranh, đói kém và bắt bớ, và kết quả là cô "đảm nhận trách nhiệm" của việc làm bác ái và hy sinh để mọi người có thể được cứu. Còn chúng ta? Chúng ta đang làm gì?" Nhấn mạnh rằng qua truyền hình và truyền thông xã hội, chúng ta không cần phải có thị kiến về sự đau khổ và bi kịch trên thế giới, nhưng chúng ta là một phần của nhân loại này và chúng ta có một chút trách nhiệm đối với tất cả mọi người. Đôi khi chúng ta không nghĩ nhiều về điều này.

Đối với bà Marto, bà tin rằng cốt lõi của sứ điệp của Đức Mẹ Fatima là Mẹ đã đến "để chúng ta có thể trở về với Chúa. Chúng ta đừng quên rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, nhưng chúng ta phải khen ngợi Ngài và phải cám ơn Ngài". Thêm vào đó, "chúng ta phải cầu nguyện cho nhau", bà giải thích rằng trong những lời hướng dẫn của Đức Mẹ với các trẻ, Đức Maria "đã không đòi hỏi những điều mà chúng ta không thể làm được". Chỉ vào cỗ tràng hạt, bà nói rằng theo lời của Lucia, Đức Maria yêu cầu mọi người dùng để cầu nguyện vì "đó là cách cầu nguyện dễ dàng" và có thể cầu nguyện tại nhà thờ, lúc lái xe hoặc trong khi bách bộ. Nếu ai không thể cầu nguyện chuỗi Mân Côi, Marto đề nghị ít nhất là cố gắng cầu nguyện một Kinh Kính Mừng và một Kinh Lạy Cha mỗi ngày, để tôn kính Mẹ Maria và cảm tạ Chúa "vì các Ngài làm bạn với chúng ta".

"Chúa yêu thương chúng ta rất nhiều và đôi khi đưa Mẹ Người đến với chúng ta để làm mới chúng ta một chút để chúng ta tiếp bước. Chúa muốn chúng ta mỗi ngày trở nên tốt hơn một chút. Bởi vì chúng ta luôn là tội nhân, chúng ta không hoàn hảo, nhưng hãy cố gắng mỗi ngày một chút."

Marto nói rằng bà hy vọng sẽ có mặt trong chuyến Đức Thánh Cha viếng thăm Fatima dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra. Bà đã tham dự lễ phong chân phước cho người chú và cô của mình năm 2000, bà cũng hy vọng được có mặt dịp phong thánh cho những người thị kiến ​​vào ngày 13-5. Bà đã được Đức Chân phước Giáo hoàng Phaolô VI cho rước lễ khi ngài là vị Giáo hoàng đầu tiên đến Fatima vào năm 1967, và bà cũng có mặt trong chuyến thăm của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II vào năm 1982, nhưng cách nhau xa hơn. Mặc dù bà không thể tham dự Thánh lễ khi Đức Bênêđictô XVI đến thăm vào năm 2010, bà hy vọng sẽ có một chỗ ngồi tốt trong Thánh lễ với ĐGH Phanxicô, để được "gần gũi với ngài".


Mi Trầm
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Cháu của hai Chân phước Phanxicô và Jacinta kể chuyện gia đình

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   481 tin bài trong CHUYÊN ĐỀ » Đất nước - Con người
  Chú hề Marco Rodari mang lại nụ cười cho các trẻ em bất hạnh | Vatican News
  ĐTC gửi thư chia buồn trong lễ an táng bé Indi Gregory | Vatican News
  Bé Indi Gregory qua đời sau khi bị rút máy thở. ĐTC Phanxicô cầu nguyện cho bé và cha mẹ của em | Hồng Thuỷ
  Mẹ của một con tin bị Hamas bắt cóc cảm ơn nỗ lực của ĐTC giúp đưa họ về nhà | Vatican News
  Sách mới về cuộc đời của Đức Thánh Cha Phanxicô | Vatican News
  Sơ Saleh: Cuộc điện thoại của Đức Thánh Cha mang lại cho chúng tôi can đảm | Vatican News
  ‘Chúa đang chuyển động’: Ngày Giới trẻ Thế giới kêu gọi và thay đổi thế hệ mới | K.V. Turley
  Vatican vinh danh ĐHY Nguyễn Văn Thuận | Hannah Brockhaus
  Nguồn gốc và ý nghĩa của tục mừng tuổi ngày Tết | An Hoà
  Khai quật hồ Silôê nơi Chúa Giêsu chữa người mù | CNA Staff
  Bênêđictô XVI, vị Giáo hoàng của những bất ngờ | Cao Nguyên
  Bức thư Giáng Sinh tuyệt đẹp mà ĐGH Bênêđíctô XVI đã viết cho Chúa Hài Đồng Giêsu khi còn nhỏ | Staff
  Đức Thánh Cha tri ân 3 người sống theo mẫu gương Mẹ Têrêsa Calcutta | Ngọc Yến
  Vị Tử đạo trẻ được mệnh danh là ‘Maria Goretti của Brazil’ được phong chân phước | CNA Staff
  Vài chuyện lạ qua các kỳ thi khoa bảng ở Việt Nam | Trần Hưng
  75% các nhà tài trợ bỏ tiền để trùng tu Nhà thờ Đức Bà Paris là người Mỹ. Tại sao? | Theresa Civantos Barber
  Sự tôn vinh của UNESCO đối với Thánh Têrêsa thành Lisieux | Cao Nguyên
  Khoản “đầu tư” đặc biệt của 3 sinh viên Mỹ khi tìm thấy gần tỷ đồng trong ghế sofa cũ | Trúc Nhi
  Người Công giáo Việt Nam tạo nên một phần sống động của Giáo hội Hoa Kỳ ngày nay | Cao Nguyên
  Chính phủ Ortega ra lệnh giải tán Dòng Thừa sai Bác ái ở Nicaragua | CNA Staff
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@