Chân dung các vị thánh trẻ tại tiền đường Đền thánh Fatima
TT (Fatima, Bồ Đào Nha, 13/5/2017, CNA/EWTN News, Hannah Brockhaus) - Đức Giáo hoàng Phanxicô hôm thứ Bảy chính thức tuyên bố Francisco và Jacinta Marto là các vị thánh của Giáo hội Công giáo trước hàng trăm nghìn người hành hương tại Fatima, Bồ Đào Nha - dạy chúng ta rằng thậm chí cả trẻ nhỏ cũng có thể trở thành các thánh.
"Để vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi, để tôn cao đức tin Công Giáo và sự gia tăng đời sống Kitô hữu, do thẩm quyền của Chúa Giêsu Kitô và các Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô và của chúng ta, sau khi thảo luận và thường xuyên cầu nguyện xin sự trợ giúp của Thiên Chúa, và đã theo những lời khuyên nghị của nhiều giám mục của chúng ta, chúng tôi tuyên bố và xác định Phanxicô Marto và Jacinta Marto là những vị thánh", Đức Giáo hoàng Phanxicô tuyên bố ngày 13 tháng 5 trong khi đám đông vỗ tay hoan nghênh. "Chúng ta ghi danh các em trong số các Thánh, và tuyên bố các em sẽ được cả thế giới tôn kính như vậy. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần."
Đức Thánh cha Phanxicô đã chủ toạ Thánh lễ phong thánh cho các em trong chuyến hành hương kéo dài 2 ngày tới Fatima, Bồ Đào Nha, từ ngày 12-13 tháng 5 để tham dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày hiện ra của Đức Mẹ Fatima.
Anh em Francisco, 11 tuổi, và Jacinta, 10 tuổi, chăn đàn cừu của gia đình cùng với người chị họ Lucia Santo trong các cánh đồng của Fatima, đã chứng kiến những lần hiện ra của Mẹ Maria, nay được gọi là Đức Mẹ Fatima. Trong sứ điệp của Mẹ dành cho các trẻ, Mẹ Maria đã kêu gọi lời cầu xin hoán cải, cầu nguyện (đặc biệt là việc đọc Kinh Mân Côi), hy sinh thay cho những kẻ tội lỗi, và 3 bí mật liên quan đến số phận của thế giới.
Các em đã làm theo các yêu cầu của Đức Maria, cầu nguyện thường xuyên, trao hết phần ăn trưa của mình cho người ăn xin mà không giữ lại phần ăn cho mình. Các em đã chịu hy sinh mỗi ngày và thậm chí không uống nước vào những ngày trời nóng.
Với tình hình chống đối Công giáo rất phổ biến ở trong nước thời đó, thị trưởng thành phố Fatima đã nghi ngờ về những cuộc hiện ra đang ngày càng được phổ biến, và đã không thành công khi cố gắng làm cho các em phải từ bỏ câu chuyện của các em. Để ngăn chặn các em trong lần hiện ra lần thứ tư, Artur Santos, một người thù địch Công giáo và vô thần cao độ và là thị trưởng địa phương, đã nghĩ ra một mưu mẹo bắt cóc các em trước ngày dự định hiện ra của Đức Mẹ. Mặc dù có những mua chuộc, những đe doạ tẩm dầu thiêu chết, và hăm doạ cầm tù chung với bọn tội phạm, các em đã không bao giờ rút lại câu chuyện của mình.
Nung nấu với những yêu cầu của Mẹ Maria và được nhìn thấy cảnh hoả ngục, hai em đều sống cuộc đời cầu nguyện và sám hối sau những cuộc hiện ra, dâng mình thay những kẻ có tội như Đức Maria đã xin. Francisco được biết đến vì lòng tận hiến với Bí tích Thánh Thể và những hãm mình nghiêm khắc, trong khi Jacinta đặc biệt có trái tim dành cho người nghèo và người đau khổ.
Cả hai trẻ đều là nạn nhân của đại dịch cúm năm 1918 tràn qua Châu Âu. Vào tháng 10 năm 1918, Đức Maria lại hiện ra với hai em đang lâm bệnh và hứa sẽ đưa họ về trời sớm. Vào ngày 3/4/1919, Francisco từ chối điều trị bệnh cúm và chết vào ngày hôm sau, lúc mới được 11 tuổi.
Jacinta đã được điều trị tại bệnh viện với hy vọng kéo dài cuộc sống của mình, nhưng em biết rằng em sẽ sớm gặp Francisco ở thiên đàng. Vào ngày 19/2/1920, Jacinta đã xin cha tuyên uý bệnh viện để được xưng tôi, rước lễ và chịu các nghi thức cuối cùng, bởi vì em sẽ chết "vào đêm hôm sau". Nhưng linh mục nói rằng tình trạng của em không đến nỗi nghiêm trọng như thế và ngài sẽ trở lại vào ngày hôm sau. Ngày hôm sau, Jacinta đã qua đời - em đã ra đi trong giấc ngủ lúc 9 tuổi.
Đức Gioan Phaolô II đã phong chân phước cho Francisco và Jacinta vào ngày 13/5/2000 vào ngày kỷ niệm 83 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Các em không phải là những vị tử đạo trẻ tuổi nhất được phong thánh trong lịch sử của Giáo Hội.
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:
Francisco và Jacinta đã chính thức được phong thánh!
(hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)