Chiêm ngắm sự thất bại và cả sự vinh
thăng của Chúa Giêsu, Đấng đã nhận vào mình tất cả tội lỗi của thế gian.
Satan đã bị xiềng xích, nhưng nó vẫn tiếp tục sủa, và nếu bạn đền gần
nó, nó sẽ tiêu diệt bạn. Đức Thánh Cha đã nói như thế trong Thánh lễ tại
Nhà nguyện Thánh Marta trong Thánh lễ suy tôn Thánh Giá.
Thập
giá của Chúa Giêsu dạy ta rằng, trong cuộc đời này, có cả thất bại và
vinh quang, và đừng sợ những “khoảng khắc tối tăm”. Chúng có thể được
chiếu sáng nhờ thập giá, dấu chỉ chiến thắng của Thiên Chúa trước sự dữ.
Sự dữ, Satan, đã bị tiêu diệt và bị xiềng xích, nhưng “nó vẫn tiếp tục
sủa”, và nếu bạn đến gần vuốt ve, mơn trớn nó, nó sẽ tiêu diệt bạn.
Sự thất bại của Chúa Giêsu soi sáng cho những thời điểm tối tăm của chúng ta
Với
chúng ta, việc chiêm ngắm thập giá, dấu chỉ của người Kitô hữu, là
chiêm ngắm dấu chỉ của sự thất bại mà cũng là dấu chỉ của sự chiến
thắng. Nơi Thánh giá, tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm trong đời Ngài
đã thất bại và tất cả niềm hy vọng của đám đông đi theo Ngài chấm dứt.
Chúng
ta không sợ chiêm ngắm thập giá như một thời điểm của sự thất bại, của
sự sụp đổ. Thánh Phaolô khi suy niệm về mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô nói
với chúng ta những điều mạnh mẽ này. Ngài nói rằng Chúa Giêsu đã tự hạ,
tự huỷ mình, đã làm điều ấy tới khi chết, đã mang lấy tất cả tội lỗi của
chúng ta, tất cả tội lỗi của thế giới: Ngài đã là một “miếng giẻ rách”,
một kẻ bị kết án. Thánh Phaolô không sợ cho thấy sự thất bại này và
cũng chính điều này có thể soi sáng chút ít cho những lúc đen tối của
cuộc đời ta, những khoảng khắc của sự thất bại; nhưng cũng chính thập
giá là dấu chỉ của sự chiến thắng cho các Kitô hữu chúng ta.
Vào Thứ Sáu Tuần Thánh, một cái bẫy lớn dành cho Satan
Trong
Bài đọc I, sách Dân Số, tường thuật lại khoảng khắc xuất hành mà trong
đó dân Dothái đã kêu than rằng “chúng tôi bị rắn cắn”. Và điều này gợi
nhớ lại con rắn xưa, Satan, Kẻ Tố Cáo. Nhưng Đức Chúa nói với Môsê: Con
rắn, kẻ dẫn đến cái chết sẽ bị treo lên và đưa tới sự cứu thoát. Và đây
là một “lời ngôn sứ”. Thực vậy, Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót đã
chiến thắng kẻ gây ra tội. Ngài đã chiến thắng con rắn. Vào ngày Thứ Sáu
Tuần Thánh, Satan đã vui mừng, nó rất vui mừng đến nỗi nó không nhận ra
cái bẫy lớn của câu chuyện mà trong đó nó đã bị rơi vào và thất bại.
Nó nuốt chửng Chúa Giêsu cũng như thần tính của Ngài và nó thất bại
Như
các Thánh Giáo phụ đã nói, Satan thấy Chúa Giêsu đã bị tiêu diệt, bị tả
tơi và hắn giống như con cá háu ăn tiến đến miếng mồi ngon đã gắn sẵn
lưỡi câu. Hắn đến đó và nuốt chửng Chúa Giêsu. Nhưng cùng lúc đó, hắn
cũng nuốt chửng thần tính, bởi vì đó chính là một miếng mồi được gắn sẵn
lưỡi câu. Cũng chính lúc đó, Satan bị tiêu diệt mãi mãi. Nó không có
sức mạnh. Thập giá đã trở nên dấu chỉ của sự chiến thắng.
Con rắn xưa đã bị xiềng xích, nhưng bạn đừng đến gần, đừng gạ gẫm, đừng thăm dò nó
Chiến
thắng của chúng ta là thập giá của Chúa Giêsu, chiến thắng trước kẻ thù
của chúng ta, trước con rắn tổ xưa, Kẻ Tố Cáo. Nơi thập giá, chúng ta
được cứu, trên hành trình mà Chúa Giêsu đã muốn thực hiện tới mức hèn
mọn nhất, nhưng với sức mạnh thần linh.
Chúa Giêsu đã nói với
Nicôđêmô: “Khi nào tôi được giương lên, tôi sẽ kéo mọi người lên với
tôi.” Chúa Giêsu đã được dương cao, còn Satan đã bị tiêu diệt. Thập giá
của Chúa Giêsu phải thu hút chúng ta: hãy nhìn ngắm thập giá, vì đó là
sức mạnh để ta tiếp tục tiến bước. Con rắn xưa đã bị tiêu diệt, nhưng
vẫn còn sủa, vẫn còn đang đe doạ, nhưng như các Giáo phụ đã nói, nó là
một con chó đã bị xích: đừng đến gần và nó sẽ không cắn bạn. Nhưng nếu
bạn vuốt ve, mơn trớn nó vì nó hấp dẫn và quyến rũ giống như một chú chó
con, hãy sẵn sàng, nó sẽ tiêu diệt bạn.
Trước thập giá, dấu chỉ của thất bại và vinh quang
Cuộc
đời của chúng ta tiến bước với Chúa Kitô chiến thắng và phục sinh, Đấng
đã gửi Thánh Thần xuống cho chúng ta, nhưng cũng với con chó đã bị
xích, đối với hắn, ta không được đến gần vì nó sẽ cắn ta.