Không phương thuốc nào chữa được các chứng bệnh mà hạnh phúc bó tay.

Gabrid Garcia Maquez
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15093
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 28/03/2020 10:16:34 CH)
A  A  A
Các nữ tu của người nghèo Palazzolo trên chiến hào của mặt trận virus corona
Virus corona không chừa ai; đặc biệt đối với những người trong ngành y thì nguy cơ lây nhiễm còn cao hơn. Và các nữ tu cũng thế, những nữ tu làm việc trong các bệnh viện, các cơ sở chăm sóc người già yếu đau bệnh, tiếp xúc với những người vừa mỏng manh yếu đuối vừa thể lý, vừa cần sự chăm sóc trợ giúp tinh thần.

Sáng thứ Tư 25/03, trong Thánh lễ tại Nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho các nữ tu đang ở tuyến đầu của mặt trận chống virus corona, đang hy sinh sự sống để chăm sóc chữa trị cho các bệnh nhân bị nhiễm virus.

Tại tỉnh Bergamo, ở miền bắc nước Ý, trong những ngày vừa qua, 13 nữ tu thuộc Dòng Nữ tu của người nghèo do Cha Palazzolo thành lập, một dòng chuyên chăm sóc trẻ mồ côi, thăm viếng người nghèo và người bệnh tại gia, đã qua đời vì virus corona. Trong khi nhiều nữ tu hy sinh mạng sống khi phục vụ tại các nhà hưu dưỡng và các cơ sở y tế thì nhiều nữ tu khác phải cách ly sau khi bị lây nhiễm. Tuy thế các chị vẫn cương quyết, muốn trở lại “mặt trận”, bởi vì ở đó, trên chiến trường, giữa đau khổ, các chị thực hiện sứ vụ của mình.

Từ khi đại dịch bùng nổ, Sr. Carla Fiori, phụ trách tỉnh Dòng các Nữ tu của Người nghèo ở Ý, và các chị em cùng dòng đã điều chỉnh thời gian làm việc của các chị và sửa đổi các khu vực của các nhà hưu dưỡng, bệnh xá do các chị điều hành, để cộng tác với Bệnh viện Gioan XXIII, nơi mà các phòng chăm sóc đặc biệt đã chật hết chỗ và các y bác sĩ điều trị cũng đã đến mức gục ngã.

Tin chắc rằng người dân cần đến bàn tay giúp đỡ của các chị và cũng cần các nguồn lực và vật tư y tế để bảo đảm cho các chăm sóc cần thiết, Sr. Carla Fiori đã phát động sáng kiến “Với con tim rộng lớn. Tình trạng khẩn cấp của virus corona” để tìm nguồn trợ giúp mua các máy móc và dụng vụ bảo vệ cho các nhân viên y tế. Sơ chia sẻ với Radio Vatican:

Tình hình khá nghiêm trọng ở cả hai tỉnh Brescia và Bergamo và trên toàn khu vực. Tôi hiện đang ở Brescia nhưng chỉ vì tôi bị sốt và bị cách ly, nhưng tôi theo sát tất cả các thực tế Bergamo của chúng tôi và đặc biệt là viện dưỡng lão của chúng tôi, hai nơi cư trú khác cho người già và một nơi khác đón nhận người khuyết tật. Trong thời gian bi kịch này, chúng tôi đã rất cố gắng, chúng tôi đã mất nhiều người già và 13 nữ tu đã rời bỏ chúng tôi, không phải tất cả đều tham gia hỗ trợ trực tiếp, nhưng đặc biệt, rất tiếc, chúng tôi đã mất một nữ tu ngày hôm qua...

Chúng tôi đã mất nhiều nữ tu cùng dòng như tôi đã nói, nhưng đặc biệt tôi muốn nhớ đến Sr. Costantina Ranioli, một nữ tu y tá nổi tiếng và được yêu mến trong Bệnh viện Bergamo, người đã về Thiên đàng ngày hôm qua. Sơ ấy là một y tá rất tốt, rất đam mê, luôn luôn vui tươi và chúng tôi nhớ về chị với lòng thương mến thật nhiều. Thật không may, chị đã chiến đấu một tháng nhưng vượt qua được. Vì vậy, đối với chúng tôi, đây là một thời điểm khó khăn ngay cả khi chúng tôi tiếp tục với sức mạnh đặc sủng của dòng, sức mạnh của sứ mệnh truyền giáo để đón tiếp và chăm sóc cho người bệnh bằng cả trái tim.

Mỗi ngày chúng tôi nhận được tin về các chị em trong dòng qua đời vì virus. Chúng tôi đã nghe nói về một số chị em trong khu vực Bergamo, cũng như một số linh mục qua đời ở Bergamo. Chúng tôi cũng biết rằng có nhiều chị em thuộc các dòng khác cũng bị nhiễm virus corona. Chúng tôi cố gắng gần gũi để nhớ nhau trong lời cầu nguyện, củng cố lẫn nhau và đứng dậy để có thể gần gũi với nhiều người đang phải chịu đựng tình huống tương tự.

Trong việc đối phó với virus corona, chúng tôi đã cố gắng tổ chức lại các khoa bệnh của chúng tôi để cố gắng tách các bệnh nhân virus corona khỏi những người khác và chúng tôi đã bắt đầu hợp tác chặt chẽ với Bệnh viện Giáo hoàng Giovanni XXIII ở Bergamo để có thể đưa những bệnh nhân bệnh nhẹ hơn ở đó đến các phòng khám và hai nhà dưỡng lão của chúng tôi. Chúng tôi đón tiếp họ để có thể điều trị cho họ trong cơ sở của chúng tôi để giảm tải cho bệnh viện Bergamo. Đó là một sự hợp tác mạnh mẽ mà chúng tôi đang cố gắng để nó hoạt động mỗi ngày nhờ sự quảng đại và năng lực của các bác sĩ và y tá và tất cả các nhân viên đã rất can đảm tham gia mạng lưới trợ giúp này giữa các bệnh viện.

“Có một trái tim rộng mở” là một cụm từ điển hình của đấng sáng lập dòng của chúng tôi, Cha Luigi Maria Palazzolo, người luôn khuyến khích chúng tôi không sợ hãi trong các tình huống khẩn cấp và dấn thân trong tuyến đầu. Các nữ tu của người nghèo chúng tôi đã có kinh nghiệm ở các chiến hào này vài năm trước khi đối phó với virus Ebola và 6 nữ tu của chúng tôi đã hy sinh sự sống, bởi vì trong đặc sủng dòng của chúng tôi có sự sẵn sàng đối với đau khổ và đặc biệt là trong trường hợp khẩn cấp.

Hồng Thuỷ
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Các nữ tu của người nghèo Palazzolo trên chiến hào của mặt trận virus corona

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   5958 tin bài trong TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
  Cuộc gặp gỡ của các cha xứ tại Roma chuẩn bị cho Thượng Hội đồng | Hồng Thuỷ
  Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ: Linh mục được kêu gọi để được hạnh phúc | Vatican News
  Tiếp kiến chung 17/04/2024: Sự tiết độ không tước đi niềm vui sống nhưng giúp chúng ta tràn đầy hạnh phúc | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Tôi rất yêu mến Đức Piô X và đã luôn yêu mến ngài | Vatican News
  Nhà thờ Đức Bà Paris trỗi dậy từ đống tro tàn | Charles de Pechpeyrou
  4% số tân linh mục ở Hoa Kỳ năm 2024 là người gốc Việt | Hồng Thuỷ
  Các bạn trẻ quy tụ tại Vatican nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giới trẻ | Vatican News
  ĐTC Phanxicô sẽ long trọng công bố Năm Thánh vào ngày 9/5 | Vatican News
  Đấng Tạo Hoá và những giả thuyết của khoa học | Vatican News
  Tranh thánh Lòng thương xót sẽ đi khắp thế giới đến Năm Thánh 2033 | Vatican News
  Tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin về Phẩm giá Con người | Vatican News
  Triển lãm về Đức Biển Đức XVI tại ngôi nhà quê hương của ngài | Hồng Thuỷ
  Chiếc xe ĐTC Phanxicô sử dụng khi thăm New York sắp được bán đấu giá | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Không có công bình thì không có hoà bình | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Đối với tôi, Đức Biển Đức XVI là người cha | Vatican News
  Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (1/4): Tiếp tục niềm vui Phục Sinh | Vatican News
  Quy luật “Status Quo" - nguyên trạng - điều hành hoạt động tại các nơi thánh ở Thánh Địa | G. Trần Đức Anh, OP
  Sứ điệp Phục Sinh 2024 và Phép lành Urbi et Orbi
  ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô và rửa tội cho 8 dự tòng | Vatican News
  Phỏng vấn ĐHY Tomasi về những giải pháp cho những cuộc chiến đang diễn ra | Vatican News
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@