Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiệt thành kêu gọi một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine trong suốt năm qua.
Trong nhiều tháng, Giáo hoàng Phanxicô đã liên tục đưa ra lời kêu gọi hòa bình trong cuộc xung đột giữa các lực lượng Nga và Ukraine. Vào ngày 25 tháng 2 năm 2022, trong một cử chỉ bất ngờ trái với mọi nghi thức, ngài đã đích thân đến Đại sứ quán Nga tại Toà Thánh để cầu xin hoà bình.
Nhưng chuyến thăm bất ngờ đó chỉ là chuyến thăm mới nhất trong một loạt các hành động nhằm kêu gọi và mang lại hòa bình. Dưới đây là nhìn lại một năm các bài phát biểu và hành động của Giáo hoàng Argentina về vấn đề Ukraine.
Ngày 25 tháng 3 năm 2021, Giáo hoàng Phanxicô đã tiếp Denys Smyhal, Thủ tướng Ukraine, tại Vatican. "Tình hình gay cấn" ở miền đông đất nước đã được thảo luận trong cuộc gặp với Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh của Giáo hoàng. Sau đó, Thiếu tướng Shevchuk nhấn mạnh: "Tôi cam kết đối thoại vì đối thoại, chúng ta có thể chữa lành vết thương và hòa bình sẽ chiến thắng chiến tranh."
Vào ngày 18 tháng 4 năm 2021, Giáo hoàng cho biết ngài đang theo dõi với sự lo lắng về diễn biến của cuộc xung đột ở Ukraine, "nơi mà trong những tháng gần đây đã có sự gia tăng các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn." Sau khi đọc kinh Regina Caeli (Lạy Nữ Vương Mẹ Nhân Lành) từ cửa sổ của Dinh Tông Toà, ngài yêu cầu thực hiện những cử chỉ hoà bình.
Vào ngày 29 tháng 6 năm 2021, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã gọi điện cho Giáo hoàng Phanxicô nhân dịp lễ các Thánh Phêrô và Phaolô. Hai nguyên thủ đã thảo luận về cuộc xung đột đang diễn ra trong khu vực kể từ năm 2013. Họ đã gặp nhau tại Vatican vào tháng 2/2020.
Vào ngày 12 tháng 12 năm 2021, từ cửa sổ của Dinh Tông Toà của Vatican, Giáo hoàng đã đưa ra lời kêu gọi hòa bình ở Ukraine sau khi đọc kinh Truyền tin Chúa nhật. "Vũ khí không phải là con đường," ngài cảnh báo và đảm bảo rằng ngài đang cầu nguyện cho "Ukraine thân yêu, cho tất cả các Giáo hội và cộng đồng tôn giáo của đất nước, và cho tất cả người dân".
Vào ngày 10 tháng 1 năm 2022, trong bài phát biểu trước phái đoàn ngoại giao được công nhận tại Tòa thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về tình hình Ukraina trong một câu: "Sự tin tưởng lẫn nhau và sự sẵn sàng tham gia vào các cuộc thảo luận bình tĩnh cũng nên truyền cảm hứng cho tất cả các bên đang bị đe dọa, vì vậy các giải pháp lâu dài và có thể chấp nhận được có thể được tìm thấy ở Ukraine và ở nam Caucasus, và việc bùng phát các cuộc khủng hoảng mới có thể tránh được ở Balkan, chủ yếu ở Bosnia và Herzegovina."
Vào ngày 23 tháng 1 năm 2022, Giáo hoàng đã đưa ra lời kêu gọi long trọng cho hòa bình ở Ukraine và ở châu Âu sau kinh Angelus. Không đề cập đến tên của Nga, ngài tuyên bố Thứ Tư ngày 26 tháng 1 là "Ngày Cầu nguyện cho Hoà bình."
Vào ngày 26 tháng 1, Đức Giáo hoàng nói: "Tôi yêu cầu các bạn cầu nguyện với Cha của chúng ta cho hoà bình ở Ukraine, bây giờ và trong suốt Ngày này." Ngài kêu gọi rằng "tất cả những nỗi đau, nỗi sợ hãi và sự chia rẽ" hãy vượt qua.
Vào ngày 9 tháng 2, trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô một lần nữa kêu gọi cầu nguyện cho hoà bình ở Ukraine. Yêu cầu "rằng căng thẳng và các mối đe doạ chiến tranh có thể được khắc phục thông qua đối thoại nghiêm túc", ngài đặc biệt khuyến khích các cuộc đàm phán "Định dạng Normandy" - một cấu hình ngoại giao gấp 4 lần được thành lập vào năm 2014 bao gồm Ukraine, Nga, Pháp và Đức.
Vào ngày 13 tháng 2, Giáo hoàng Phanxicô nói rằng "tin tức từ Ukraine là rất đáng lo ngại". Bên lề Angelus, ngài cho biết ngài giao phó "mọi nỗ lực vì hoà bình cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và lương tâm của các nhà lãnh đạo chính trị", mời đám đông ở Quảng trường Thánh Phêrô cầu nguyện trong im lặng với ngài.
Vào ngày 20 tháng 2, Đức Giáo hoàng tuyên bố rằng "thật đáng buồn khi những người tự hào là Kitô hữu coi người khác là kẻ thù và nghĩ đến việc gây chiến với nhau" trong buổi dạy giáo lý của ngài trong buổi đọc Kinh Truyền Tin. Nhân dịp này, Đức Giáo hoàng không đề cập rõ ràng đến căng thẳng giữa Ukraine và Nga.
Vào ngày 23 tháng 2, Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ "nỗi buồn lớn" về "sự xấu đi của tình hình ở Ukraine" trong buổi tiếp kiến chung. Ngài đã quyết định một Ngày Ăn chay vì Hoà bình vào ngày 2 tháng 3, Thứ Tư Lễ Tro, để đáp lại "sự phi lý ma quỷ của bạo lực".
Vào ngày 24 tháng 2, Hồng y Bộ trưởng Ngoại giao Pietro Parolin đã tuyên bố trong một video rằng "vẫn còn thời gian để đàm phán", trong khi quân đội Nga vừa tiến hành cuộc tấn công ở Ukraine. Nhắc lại những lời của Đức Giáo hoàng, nhân vật "số 2" của Toà Thánh đã nhấn mạnh một thực tế rằng "những viễn cảnh bi thảm mà mọi người đều lo sợ không may đã trở thành hiện thực".
Vào ngày 25 tháng 2, hơn 24 giờ sau khi bắt đầu cuộc tấn công của Nga ở Ukraine, Giáo hoàng Phanxicô đã đến đại sứ quán Nga gần Toà Thánh để "bày tỏ sự đau buồn về cuộc chiến". Đó là một cử chỉ chưa từng có của Giáo hoàng.
Vào ngày 25 tháng 2, Giáo hoàng đã đăng trên tài khoản Twitter của mình một đoạn trích từ thông điệp Fratelli tutti của ngài: "Mọi cuộc chiến đều khiến thế giới trở nên tồi tệ hơn so với khi nó bắt đầu. Chiến tranh luôn là sự thất bại của chính trị và nhân loại, là sự đầu hàng đáng xấu hổ, là sự khuất phục trước các thế lực xấu xa." Tin nhắn cũng được viết bằng tiếng Nga và tiếng Ukraina.
Vào ngày 25 tháng 2, Giáo hoàng đảm bảo rằng ngài sẽ làm "mọi thứ trong khả năng của mình" để chấm dứt cuộc khủng hoảng, trong cuộc trò chuyện với ngài Sviatoslav Shevchuk, Tổng giám mục Chính thống của Giáo hội Công giáo Hy Lạp, theo báo cáo của tổng giám mục.