Bệnh tật phần xác: Chúa thương
Bao nhiêu phép lạ ban thiêng cứu người.
Suốt đời rao giảng Nước Trời
Mong sao nhân thế nhớ Lời, noi gương
Người mù, câm, điếc… vấn vương
Tin Ngài, dõi mãi đường Ngài đi qua
Xác thân mục nát thế mà
Ân cần Ngài giúp lọ là đời con.
Bệnh tật phần hồn: khổ hơn
Tư duy, hành động yếu mòn khôn ngoan!
Dương gian hòa tấu cung đàn
Lời Chúa soi dẫn chẳng màng khắc ghi
Kiêu căng, kiêu hãnh, kiêu kỳ
Tự cao, tự đại quyền uy nhất thời (1)
Tham sân si nhuốm khôn ngơi
Nhuộm phai tình nghĩa, nhấm mòn lạc an!
Ngai xưa tự rệu rã tan
Vua tài đức yếu, dân hiền đắng cay!
Bệnh tật hồn xác xưa nay:
Yêu luôn dang dở, nói gì thương xa!
***
(1) Lc 14,1.7-14; Mt 23,12.
(BT-BH* 24/6/2016)