Đức Hồng y Konrad Krajewski, Tổng trưởng Bộ Bác ái cho biết người nghèo, đặc biệt những người nghèo sống gần khu vực Quảng trường Thánh Phêrô, rất vui mừng vì cuộc bầu chọn Đức tân Giáo hoàng và khẳng định chính Chúa Thánh Thần đã chọn ngài.
Ngày 11/5, Chúa Nhật đầu tiên sau khi Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV được chọn, tại Palazzo Migliori, khu vực gần hàng cột Bernini của Quảng trường Thánh Phêrô, nơi giờ đây trở thành nơi trú ẩn cho người vô gia cư, người ta có thể cảm nhận được niềm vui tràn đầy. Những người nghèo rất vui mừng chào đón Đức Hồng y trở về sau Mật nghị.
Chia sẻ niềm vui chung của toàn thể Giáo hội hoàn vũ, Tổng trưởng Bộ Bác ái khẳng định rằng “các Hồng y đã trở thành công cụ tuyệt vời của Chúa Thánh thần”.
Những người nghèo cũng chia sẻ với Đức Hồng y niềm vui và tâm tình của họ về cuộc bầu chọn Giáo hoàng. Một người tên Gennaro gốc Ý nói: “Tôi có ấn tượng rất tốt về Đức tân Giáo Hoàng. Ngài đến từ Hoa Kỳ, một quốc gia cho đến nay chưa có Giáo hoàng.” Theo ông, mặc dù truyền giáo ở Peru nhưng Đức tân Giáo hoàng có quốc tịch Hoa Kỳ, một đất nước của những người nhập cư đến từ Anh, Tây Ban Nha, Ý, Ailen, Ban Lan, Trung Quốc,… nên ngài rất được mọi người yêu mến. Ông Gennaro cũng nhận xét, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói tiếng Ý rất giỏi.
Cha Joseph Farrell, tu sĩ Dòng Thánh Augustinô, có mặt tại trung tâm nói với những người nghèo đang hiện diện: “Tuần trước, bạn của chúng tôi, Đức Hồng y Krajewski nói: Chúng ta hy vọng sẽ sớm có Đức Giáo hoàng vào Chúa Nhật. Chúa Chiên Lành lắng nghe tiếng nói của đàn chiên.”
Đức Hồng y Krajewski cho biết thêm, Đức Hồng y Robert Francis Prevost không có tên trong danh sách của giới truyền thông. Ngài được Chúa Thánh Thần chọn với sự tham gia của các Hồng y. Cuộc bầu chọn diễn ra rất nhanh chóng, và niềm vui của các Hồng y có thể thấy rõ sau Mật nghị khi các vị tiến đến vị tân Giáo hoàng để chúc mừng và hứa trung thành, ai cũng thể hiện khuôn mặt rạng rỡ của niềm vui.
Tổng trưởng Bộ Bác ái nói: “Chúng ta biết các Hồng y đến từ khắp nơi trên thế giới, mà các vị thường không biết nhau nhiều. Thực tế, chúng tôi không thể hiểu rõ một người chỉ sau một hai bài phát biểu, hoặc qua vài tấm hình và đôi hàng tiểu sử.”
Theo Hồng y Tổng trưởng, Chúa Thánh Thần hoạt động theo cách riêng của Người, và không cần thế giới bên ngoài nói với các Hồng y ai có thể là Giáo hoàng. Và đó là lý do tại sao hôm nay chúng ta có một Giáo hoàng đến từ vùng ngoại vi của thế giới, nhưng cũng là trung tâm của thế giới. Thực vậy, ngài làm việc ở Peru nhưng là người Mỹ. Niềm vui của mọi người ở Quảng trường xác nhận điều Thánh Thần đã hoàn thành trong Nhà nguyện Sistine. Cuộc bầu chọn diễn ra trong tinh thần hiệp nhất và tốc độ bầu chọn chính là kết quả của điều đó. Niềm vui của các Hồng y khi bước ra khỏi Nhà nguyện và đến ban công cũng giống như niềm vui vỡ oà của các tín hữu đứng đợi bên ngoài. Không có ảnh hưởng của dư luận và đảng phái diễn ra trong Nhà nguyện. Chúa Thánh Thần thực sự dẫn dắt các Hồng y.
Khi được hỏi liệu Đức Thánh Cha Lêô XIV có tiếp tục công việc bác ái của Đức Thánh Cha Phanxicô hay không, Đức Hồng y Krajewski nói: “Trả lời cho câu hỏi này chính là tiểu sử của Đức Thánh Cha, người đã dành nhiều năm ở Peru và trong các khu vực nghèo của Giáo phận, nơi ngài làm việc và nơi mọi người đều nhớ đến ngài. Ngài là vị mục tử không dửng dưng với hoàn cảnh khó khăn của người nghèo, và giờ đây ngài có thể mang điều này đến toàn thế giới.”
Vatican News
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:
Người nghèo vui mừng và xác tín Đức Thánh Cha Lêô XIV được Thánh Thần chọn
(hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)