|
Cập nhật: 30/07/2018 11:56:07 CH
Tôi nghĩ đối với chúng tôi - CRS thực sự đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có một cuộc sống có giá trị và điều dễ bị tổn thương nhất là không bị bỏ lại phía sau. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm... chúng tôi đang tiến bộ trong việc giảm thiểu sự kỳ thị cho người khuyết tật nhưng con đường vẫn còn dài.
Xem tiếp
|
Cập nhật: 21/10/2010 12:00:00 SA
Tôi tin rằng dù cuộc đời còn đầy những lối mòn lầy lội, những con hẻm heo hút, những căn bệnh hiểm nghèo, những cơ cực đeo bám... nhưng chính những hẻm xéo cuộc đời lại đậm đặc ý nghĩa vì qua đó Lòng Thương Xót của Chúa được tỏ hiện qua tình người trao nhau. Nếu không có những hẻm xéo đó, cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp, là một con đường êm đềm, an toàn và dễ chịu, nhưng như vậy sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa.
Xem tiếp
|
Cập nhật: 11/10/2010 12:00:00 SA
Đầu năm học 2010-2011, Ban Bác ái Xã hội Caritas Giáo phận Phan Thiết đã hỗ trợ 220 suất học bổng trị giá 208 triệu đồng cho các em học sinh - sinh viên nghèo không phân biệt lương giáo tại một số địa phương thuộc tỉnh Bình Thuận. Số tiền học bổng tuy không nhiều nhưng đến kịp thời giúp cho một số em không phải bỏ học, cũng như chia sẻ nỗi lo của những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn về vấn đề chi phí học tập đầu năm cho con cái.
Xem tiếp
|
Cập nhật: 23/09/2010 12:00:00 SA
Vậy là một câu hỏi lại bỏ ngỏ: sẽ ra sao nếu những món quà này được đưa vào sử dụng rộng rãi? Đừng quên, chúng không phải là những mặt hàng thông thường. Nếu là chai dầu gội đầu hết “đát” có lẽ nặng cũng đến mức gây rụng tóc, hay lọ mỹ phẩm thì cũng đến gây dị ứng. Nhưng đây là bột dinh dưỡng, thuốc và sữa... Đó đều là những sản phẩm dành những đối tượng yếu đuối, cần nhiều sự bảo vệ che chở hơn cả: trẻ em, người ốm, người già.
Xem tiếp
|
Cập nhật: 21/09/2010 12:00:00 SA
Xuất thân là đứa trẻ mồ côi nhưng chị đã can đảm chấp nhận sự thật - dù sự thật luôn phũ phàng! Hơn nữa, chị đã không hận đời mà chị lại có một tấm lòng vàng, vì không ai có quyền chọn cha mẹ, rồi chị sẵn sàng bán tất cả sản nghiệp riêng để dành cho việc từ thiện, thương xót và cứu vớt đồng loại - những trẻ mồ côi như chị ngày xưa. Thật đáng khâm phục trái tim vĩ đại mang hai dòng máu của chị Suzanne Thi Hien Hook.
Xem tiếp
|
Cập nhật: 15/09/2010 12:00:00 SA
Chúng tôi cứ tự hỏi liệu có bao giờ bố mẹ các em nhớ tới các em không, nếu không có những mái ấm như mái ấm Mai Tâm giang tay đón nhận các em về thì giờ này các em sẽ ở đâu và sẽ như thế nào. Chúng tôi thầm cảm ơn những bà sơ hiền hậu, những người mẹ tận tâm với những trẻ em nhiễm HIV đã nâng niu nuôi dưỡng những chồi non tội nghiệp ấy để các em được sống và được yêu thương.
Xem tiếp
|
Cập nhật: 08/09/2010 12:00:00 SA
Cuộc sống hối hả và nhộn nhịp đôi lúc làm cho ta có thói quen bước đi vội vã với những âu lo toan tính, những gánh nặng đời thường. Nhiều khi cảm thấy mỏi mệt nhưng ta không dám dừng lại, sợ rằng chỉ cần chậm lại một giây thôi, ta sẽ mãi mãi bị bỏ lại phía sau. Ta cắm cúi bước đi. Và như thế, ngày qua ngày ta quên mất Thiên Chúa, quên mất những niềm vui, những hạnh phúc có quanh đây. Ta thờ ơ với mọi thứ, vô cảm với những người bên cạnh mình, chỉ mãi tìm kiếm danh lợi thú thoả mãn cho bản thân. Ta không biết rằng thế giới rất đẹp và có nhiều điều kỳ diệu. Ta như người lữ hành đơn độc không nối nhịp cầu nào với vũ trụ thiên nhiên, với tha nhân đồng loại và với Đấng Tạo Hoá.
Xem tiếp
|
Cập nhật: 08/02/2012 12:00:00 SA
Thứ bảy ngày 17-7-2010, từ sáng sớm, bà con không phân biệt lương giáo đã tụ họp đông đảo trong khuôn viên Nhà thờ Lương Sơn, GP. Phan Thiết, để chờ lấy phiếu khám bệnh. Trên những gương mặt sạm đen vì nắng gió ánh lên niềm vui vì lâu lắm mới có cơ hội được kiểm tra và tư vấn sức khoẻ từ các bác sĩ đến từ Sài Gòn.
Xem tiếp
|
Cập nhật: 08/02/2012 12:00:00 SA
Ông trùm chánh Lê Văn Quận tâm sự, Mỹ Sơn là họ đạo nghèo, bà con chủ yếu sống nhờ vườn cây trái, vài năm nay, thời tiết khắc nghiệt nên hoa trái thất mùa, thu nhập giảm đi nhiều. Số còn lại không có vườn phải đi làm mướn, xúc cá, cào hến mỗi ngày kiếm năm ba chục sống qua ngày, nhưng lòng đạo rất sốt sắng. Nhà thờ có công việc gì bà con bảo nhau tham gia, dâng công lao động.
Xem tiếp
|
Cập nhật: 08/02/2012 12:00:00 SA
Trong thời đại @ này, dường như khoa học kỹ thuật càng lên cao thì tình người càng đi xuống. Người ta sống như những “rôbô”, nhịp sống thời gian tính toán chính xác đến từng milimét, nhưng lại vô cảm trước những thống khổ của đồng loại. Thượng phụ Giáo chủ Athenagoras đã thốt lên: “Nếu cuộc đời vắng bóng Thánh Linh, thì Thiên Chúa sẽ nghìn trùng xa cách…”. Thánh Thần là tình yêu. Ở đâu vắng bóng tình yêu, thì đúng là Thiên Chúa mãi nghìn trùng xa cách.
Xem tiếp
|