Đông đảo tín hữu từ nhiều nơi trên thế giới đã hành hương đến Alba de Tormes, Tây Ban Nha, để tôn kính thi hài của Thánh Têrêsa Chúa Giêsu, còn được gọi là Thánh Têrêsa Avila, được trưng bày công khai lần thứ ba kể từ khi ngài qua đời vào năm 1582.
Vào ngày 28/8/2024, Giáo phận Avila ở Tây Ban Nha xác nhận rằng ngôi mộ của Thánh Têrêsa Avila, Tiến sĩ Hội thánh, đã được mở và thi hài của thánh nhân vẫn còn nguyên vẹn sau khi ngài qua đời vào ngày 4/10/1582, cách đây gần 5 thế kỷ.
Trong những ngày này, thi hài thánh nhân được đặt trong hòm kiếng và các tín hữu có thể kính viếng ngài từ Chúa Nhật ngày 18 đến Chúa Nhật ngày 25/5/2025, tại Đền thờ Truyền Tin cạnh đan viện của các nữ đan sĩ Cát Minh và trước Nhà thờ Thánh Gioan Thánh Giá và đan viện của các đan sĩ Dòng Cát Minh chân trần.
Viếng thánh tích để đào sâu đời sống cầu nguyện
Cha Joseph Kirkconnell, một linh mục của Tổng Giáo phận Detroit, Michigan, Hoa Kỳ, đến Alba de Tormes khi trên đường hành hương đến Santiago de Compostela, cùng với sáu chủng sinh và một linh mục khác từ Đại Chủng viện Thánh Tâm.
Cha chia sẻ cảm xúc sau khi cầu nguyện bên trong Đền thờ Truyền Tin nối liền với đan viện của các nữ tu dòng Cát Minh rằng cha mong muốn phát triển sự thân mật và gần gũi hơn với Chúa, để cầu nguyện sốt sắng. Cách đơn giản là chỉ cần ở bên thi hài thánh nữ và xin ngài cầu nguyện cho cha, cho tất cả các chủng sinh của cha, và cho tất cả các linh mục trên thế giới.
Còn bà Maricruz cùng gia đình, chồng và con trai mới vài tháng tuổi của họ, đến để tôn kính thánh nhân. Bà chia sẻ: “Chúng tôi đến từ Salamanca, và ngoài việc là người Công giáo và tín hữu, và đối với chúng tôi, đây là một khoảnh khắc lịch sử, tôi thực sự giới thiệu điều này đến tất cả mọi người. Việc kính viếng vị thánh thật tuyệt vời.”
Một số đông tình nguyện viên thay nhau cộng tác với các tu sĩ dòng Cát Minh nhặt phép trong những ngày thánh tích Thánh Têrêsa được trưng bày cho công chúng kính viếng.
Iker González, một DJ trẻ tuổi cho thấy tấm ảnh Thánh Têrêsa trong ví của anh và cho biết: “Tôi luôn mang ảnh theo mình khi biểu diễn. Tôi đã đọc một Kinh Lạy Cha, một điều đơn giản. Sau đó, tôi ngắm thánh nhân và thực sự thấy ngài đã được bảo vệ tốt như thế nào trong những năm qua. Thật ấn tượng.”
Thánh tích các thánh giúo củng cố đời sống của Kitô hữu
Cha Miguel Ángel González, Bề trên cộng đoàn Dòng Cát Minh chân trần ở Alba de Tormes, giải thích truyền thống tôn kính thi hài các thánh có từ thời các cộng đồng Kitô hữu đầu tiên: “Như Thánh Phaolô tông đồ đã nói, chúng ta, những người đã chịu phép rửa tội, là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Thi hài các thánh theo một cách đặc biệt, vì Chúa Thánh Thần đã thánh hoá cuộc sống của các thánh theo một cách phi thường.”
“Qua thánh tích của các thánh, chúng ta được mời gọi đào sâu hơn mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô, Phúc Âm, và củng cố đời sống Kitô hữu của chúng ta. Với lòng tôn kính thi hài và thánh tích của Thánh Têrêsa Giêsu, chúng tôi, các thành viên của Dòng Cát Minh chân trần, hy vọng rằng những người hành hương và du khách, thông qua vị thánh, có thể đến gần hơn với Chúa Giêsu Kitô, với Giáo hội của Người và các bí tích, và có thể ra về khi được trở nên phong phú nhờ Thiên Chúa.”
Hồng Thuỷ
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:
Tín hữu từ nhiều nơi trên thế giới tôn kính thi hài của Thánh Têrêsa Avila
(hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)