Điều tốt đẹp nhất bạn có thể làm cho người khác không phải chỉ chia sẻ sự giàu có, nhưng còn cho người đó biết về chính bản thân họ.

Benjamin Disraeli (1804-1881)
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15093
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
CHUYÊN ĐỀ » Giáo Dục Kitô Giáo
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 20/11/2016 4:01:46 CH)
A  A  A
Nếu chúng ta cho Thiên Chúa một cơ hội... Ngài sẵn sàng khởi động cuộc sống mới của bạn
ĐGH Phanxicô đóng Cửa Năm Thánh Lòng Thương Xót - Lễ Chúa Kitô Vua 20/11/2016
TT (Zenit.org) - “Ngay khi chúng ta dành cho Thiên Chúa cơ hội, Ngài nhớ đến chúng ta. Ngài sẵn sàng huỷ bỏ hoàn toàn và vĩnh viễn tội lỗi của chúng ta, bởi vì ký ức của Người - không giống như của chúng ta - không ghi lại sự dữ ta đã làm hoặc giữ điểm số những bất công ta đã trải nghiệm.” Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói điều này trong bài giảng Thánh lễ Đóng Cửa Năm Thánh Lòng Thương Xót, từ ngày 08/12/2015 đến ngày 20/11/2016, vào dịp Lễ Chúa Kitô Vua, khi ngài nhắc nhở tín hữu lòng thương xót của Thiên Chúa luôn chờ đợi chúng ta như thế nào, thậm chí khi Cửa Thánh đã đóng lại.

“Thiên Chúa không nhớ tội lỗi, nhưng chỉ nhớ đến chúng ta, mỗi người chúng ta, là con cái yêu quý của Người. Và Người tin rằng luôn luôn có thể bắt đầu lại, để nâng mình lên.”

Nhắc lại rằng ngày hôm nay đánh dấu Lễ Trọng Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ, Đức Thánh Cha khuyến khích chúng ta loan báo chiến thắng của Người ngày hôm nay, và vui vẻ chia sẻ sự huy hoàng việc có Chúa Giêsu là Vua của chúng ta: quy về tình yêu của Người biến tội lỗi thành ơn sủng, sự chết thành phục sinh, sợ hãi thành tin tưởng.

Không chỉ là Vua vũ trụ, nhưng còn là Vua cuộc sống

“Tuy nhiến, có rất ít ý nghĩa nếu chúng ta tin rằng Chúa Giêsu là Vua vũ trụ, nhưng đã không để Ngài làm Chúa của cuộc sống chúng ta: tất cả điều này là trống rỗng, nếu cá nhân chúng ta không chấp nhận Chúa Giêsu và nếu chúng ta cũng không chấp nhận cách Người làm Vua.”

Vị Giáo hoàng Dòng Tên sau đó đã trình bày 3 hình ảnh xuất hiện trong Tin Mừng, cùng với Chúa Giêsu: những người đang xem, những người đứng gần thập giá và các tội phạm bị đóng đinh bên cạnh Chúa Giêsu.

Ai trong 3 hình ảnh này...

Trước hết, nói về những người “đứng, xem” mà không tiến gần hơn (Lc 23,35), ĐGH Phanxicô phản ánh: “Trong bối cảnh của cuộc sống chúng ta và những mong muốn chưa được toại nguyện, chúng ta cũng có thể bị cám dỗ giữ khoảng cách giữa chúng ta với Chúa Giêsu là Vua, không chấp nhận hoàn toàn tình yêu khiêm tốn của Người, là việc làm đảo lộn và làm phiền chúng ta.” Thậm chí nếu có lần chúng ta cảm thấy bị cám dỗ để giữ khoảng cách, ĐGH Phanxicô chỉ ra: “Tuy nhiên, một thánh nhân khi nhận Chúa Giêsu là Vua, được mời gọi làm theo cách thức tình yêu hữu hình của Người. Họ được mời gọi để tự hỏi chính mình, mỗi người mỗi ngày: ‘Tình yêu đòi hỏi những gì nơi tôi, nơi nào tình yêu thúc giục tôi đến? Câu trả lời nào cho Chúa Giêsu về cuộc sống của tôi?’”

Quay sang nhóm thứ hai, bao gồm các cá nhân khác nhau, những thủ lãnh, binh lính và một tên tội phạm, họ chế nhạo Chúa Giêsu và nói với Ngài “hãy tự cứu mình”, ĐGH Phanxicô lưu ý rằng khi nói “hãy tự cứu mình’, họ mắc phải một sự cám dỗ khủng khiếp trong khi cố gắng cám dỗ Chúa Giêsu, cám dỗ đầu tiên và cuối cùng trong Phúc Âm (Lc 4, 1-13). “Sự cám dỗ này”, Đức Giáo hoàng nói, “là một cuộc tấn công trực tiếp vào tình yêu: hãy tự cứu mình, không phải người khác, nhưng là bản thân mình. Ngài tiếp tục nói thêm về tình yêu; Ngài tha thứ, Ngài sống trong thời điểm thử thách theo thánh ý Chúa Cha, chắc chắn tình yêu đó sẽ đơm hoa kết trái.”

Bao nhiêu lần…

Để nhận vương quyền của Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha giải thích, chúng ta được mời gọi để đấu tranh chống lại sự cám dỗ này, sửa cái nhìn của chúng ta để gần gũi với Ngài hơn bao giờ và trở nên luôn trung tín hơn. “Bao nhiêu lần, ngay cả trong số chúng ta, chúng ta tìm kiếm sự thoải mái và những tiện nghi thế gian cung ứng”, ĐGH Phanxicô nói. “Bao nhiêu lần chúng ta bị cám dỗ bước xuống khỏi thập giá. Sự hấp dẫn quyền lực và thành công dường như là một cách nhanh chóng và dễ dàng để truyền bá Tin Mừng. Chúng ta sớm quên đi cách Vương quốc Thiên Chúa hoạt động.” Năm Thánh Lòng Thương Xót này, Đức Thánh Cha nhắc nhở, mời gọi chúng ta tái khám phá cái cốt lõi, để trở về với những gì là cần thiết.

Hãy từ bỏ những thói quen...

“Lòng Thương Xót đưa chúng ta đến trọng tâm của Tin Mừng, thúc giục chúng ta từ bỏ những thói quen và cách thực hành có thể là những chướng ngại để phục vụ Nước Thiên Chúa; lòng thương xót thúc đẩy chúng ta hướng bản thân mình vào trong vương quyền vĩnh cửu và khiêm nhường của Chúa Giêsu, không phải những đặc quyền bấp bênh và quyền lực thay đổi của mọi thời đại.”

Quay sang tên trộm, hình ảnh thứ ba của Tin Mừng, ông cầu xin Chúa Giêsu nhớ đến mình trong Vương quốc của Ngài, ĐGH Phanxicô ca ngợi đức tin của ông. “Ông ấy không đóng cửa chính mình, mà là - với lỗi của mình, tội lỗi của mình và rắc rối của mình - ông hướng về Chúa Giêsu và cảm nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa, “hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (c. 43), và chúng ta được kêu gọi để làm như vậy.

Để tâm điều này, ĐGH Phanxicô kêu gọi những người có mặt cầu xin ân sủng “hoà giải và tha thứ không bao giờ khép lại, biết cách làm thế nào để vượt qua cái ác và sự khác biệt, mở con đường hy vọng có thể được”, và nhận ra rằng, “như Thiên Chúa tin tưởng chúng ta, vượt hẳn bất kỳ công đức nào chúng ta có, chúng ta cũng được mời gọi để thấm nhuần niềm hy vọng và tạo cơ hội cho những người khác”.

Con tim Chúa Kitô hằng mở rộng, ngay cả khi Cửa Năm Thánh đóng lại

“Vì ngay cả khi Cửa Thánh đóng lại, cánh cửa thật sự của lòng thương xót là trái tim của Chúa Kitô vẫn luôn luôn mở rộng cho chúng ta. Từ cạnh sườn rách nát của Đấng Phục Sinh cho đến tận thế luôn tuôn chảy lòng thương xót, an ủi và hy vọng.” Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận và nhắc nhở chúng ta dâng mình hằng ngày cho Đức Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, trong “mọi tình huống chúng ta gặp, trong mỗi lời cầu nguyện của chúng ta, khi hướng mình lên đôi mắt thương xót của Chúa, Mẹ sẽ đáp lời”.


Trung Nguyên
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Nếu chúng ta cho Thiên Chúa một cơ hội... Ngài sẵn sàng khởi động cuộc sống mới của bạn

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   103 tin bài trong CHUYÊN ĐỀ » Giáo Dục Kitô Giáo
  'Thuê tử cung': Cách mang thai hộ khai thác phụ nữ về tái chính thế nào? | Meghan Schultz
  Những điều người Công giáo nên biết về chết não | Cao Nguyên
  Làm thế nào để được ơn Toàn xá trong Tuần Thánh | Mi Trầm
  Canh thức Phục sinh: 'Mẹ của mọi canh thức' | Mi Trầm
  Thiên Chúa, Ma quỷ và Cuộc tấn công Capitol | Cao Nguyên
  Người ngoài hành tinh và Trí tuệ nhân tạo (AI) | Cao Nguyên
  Sự mạch lạc, chính trực Công giáo | George Weigel - Cao Nguyên dịch
  Các nhà Đạo sĩ dạy chúng ta điều gì? | George Weigel
  Giáo hoàng Phanxicô không thay đổi Giáo huấn của Giáo hội về Hôn nhân | Cao Nguyên
  Tóm tắt Thông điệp “Fratelli tutti” (Tất cả anh em) | Vatican News
  Truyền thống pháp luật Công giáo mang lại điều gì cho Hoa Kỳ | Cao Nguyên
  Dư âm Thư "Người Samaritano nhân lành" về nghĩa vụ săn sóc bệnh nhân cuối đời | G. Trần Đức Anh OP
  Hồng y Müller nhìn vào Chính trị Hoa Kỳ, Bầu cử năm 2020 và Lương tâm Công giáo | Cao Nguyên
  Giáo hội giảng dạy sự thật, và sự thật không bao giờ có thể trái ngược với sự thật | Cao Nguyên
  Nhà trừ quỷ vạch mặt cuộc chiến tâm linh công khai của Satan ở Mỹ | Cao Nguyên
  Chỉ nam mới về Huấn giáo: Làm cho Tin Mừng luôn phù hợp thời đại, với văn hoá gặp gỡ | Ngọc Yến
  Tại sao Kitô hữu tin vào sự phục sinh, không phải tái sinh? | Cao Nguyên
  Lời cầu nguyện Trọng thể vào Thứ Sáu Tuần Thánh cho đại dịch virus corona | Cao Nguyên
  ĐHY Mauro Piacenza diễn giải sắc lệnh ban ơn toàn xá trong đại dịch | Ngọc Yến
  ĐTC Phanxicô cầu nguyện cho các gia đình và nhắc nhở cách cầu nguyện | Ngọc Yến
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@