Kẻ đánh cắp Thiên đường
(CNA Staff, 16/2/2021, CNA) - Người dẫn chương trình EWTN Raymond Arroyo đang phát hành một cuốn sách mới dành cho trẻ em kể lại truyền thuyết về Kẻ trộm lành, một trong những người đàn ông bị đóng đinh cùng với Chúa Giêsu vào Thứ Sáu Tuần Thánh.
"The Thief who stole Heaven" (Tên trộm, kẻ đánh cắp Thiên đường) do Arroyo viết và Randy Gallegos minh hoạ, sẽ được phát hành vào ngày 9 tháng 3.
Arroyo là tác giả của một số cuốn sách dành cho trẻ em, bao gồm loạt truyện phiêu lưu "Will Wilder" và gần đây nhất là "The Spider who saved Christmas" (Người Nhện đã Cứu Giáng sinh), được phát hành vào mùa thu năm 2020.
Cuốn sách mới nhất của ông liên quan đến cuộc sống của một người đàn ông thường được gọi là Kẻ trộm lành và được biết đến trong truyền thống Kitô giáo với tên Dismas, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là "hoàng hôn" hoặc "cái chết".
Trong Phúc Âm Luca, thánh sử ghi lại lời của hai người bị đóng đinh vào hai bên của Chúa Giêsu trên đồi Golgotha. Một trong những tên tội phạm nhạo báng Chúa Giêsu và thúc giục Ngài cứu mình và họ; trong khi người kia công nhận sự vô tội của Chúa Giêsu, và xin Chúa Giêsu "hãy nhớ đến tôi khi Ngài đến vương quốc của Ngài", và Chúa Giêsu trả lời: "Quả thật, tôi nói với bạn, hôm nay bạn sẽ ở với tôi trên thiên đàng."
Mặc dù Kinh Thánh không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về cuộc đời của Tên trộm lành, Arroyo đã nghiên cứu các nguồn Kitô giáo ngoài Kinh thánh để có cái nhìn sâu sắc về tiềm năng Tên trộm lành là ai.
Arroyo tìm thấy cái tên "Dismas" dường như lần đầu tiên được gán cho Kẻ trộm lành trong Phúc Âm ngụy thư thế kỷ thứ tư của Nicodemus.
"Trong số các tác phẩm của các vị thánh và các Giáo phụ, tôi đã khám phá ra một dấu vết của truyền thuyết và những hiểu biết sâu sắc về tính cách của 'tên trộm lành' — nhiều trong số đó tôi đã từng kể trong phiên bản của mình về câu chuyện của anh ta", Arroyo viết trong lời bạt của cuốn sách.
Ví dụ, "Phúc Âm về thời thơ ấu" trong tiếng Ả Rập - vốn không được chấp nhận như một phần của Kinh Thánh - tuy nhiên ghi lại Thánh Giuse, Đức Maria và Hài Nhi Giêsu gặp Dismas trong chuyến chạy trốn của họ từ Bethlehem đến Ai Cập.
Một số vị thánh, chẳng hạn như Thánh John Chrysostom, đã nói về Dismas như một tên cướp và giết người tàn bạo. Trong cuốn sách của Arroyo, Dismas kể lại một câu chuyện bi thảm dẫn anh ta đến một cuộc đời tội phạm, cướp bóc và giết những du khách trên đường. Nhưng khi Dismas gặp Giuse, Maria và Hài Nhi Giêsu, anh ấy đã cảm động để bày tỏ lòng thương xót của Thánh gia.
"Câu thoại mà Dismas nói với Chúa Giêsu Hài Đồng trong câu chuyện của tôi được lấy từ Thánh Augustinô", Arroyo lưu ý. Vị thánh viết rằng tên trộm đã nói với Hài Nhi: "Hỡi những đứa trẻ có phước lành nhất, nếu có lúc nào đó tôi khao khát lòng thương xót của Ngài, xin hãy nhớ đến tôi và đừng quên những gì đã xảy ra trong ngày này."
Sau đó, Chúa Giêsu thể hiện lòng thương xót với Dismas khi họ bị treo trên thập tự giá và Dismas nhận ra Chúa Giêsu chính là đứa trẻ mà anh đã gặp nhiều năm trước.
"Phần kết của câu chuyện này là điều đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi: làm thế nào mà cái bóng dài của ân sủng có thể bất ngờ đánh động ngay cả những tội nhân lớn nhất", Arroyo viết.
“Đó là Dismas, một kẻ giết người và một tên trộm, người đã hiểu và khẳng định thần tính của Đấng Kitô 2 ngày trước khi phần còn lại của thế giới nhận ra."
Mi Trầm
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:
Tên trộm, kẻ đánh cắp Thiên đường
(hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)