Bí quyết để thành công là đừng bao giờ bỏ cuộc.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15093
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
CHUYÊN ĐỀ » Đất nước - Con người
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 05/05/2017 12:36:24 SA)
A  A  A
Một Vị thánh và một Tổng thống đánh bại chủ nghĩa cộng sản thế nào
ĐGH Gioan-Phaolô II và TT Ronald Reagan
"Giáo hoàng và Tổng thống: Gioan Phaolô II, Ronald Reagan, và Câu chuyện Chưa kể Nổi bật của Thế kỷ 20" là cuốn sách mới bán chạy nhất của tờ New York Times. Paul Kengor, tác giả và cũng là biên tập viên của Register, là một nhà sử học chính trị và nhà viết tiểu sử của Reagan, Kengor đã kể câu chuyện về mối quan hệ đối tác và chia sẻ tầm nhìn của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II và Reagan gặp gỡ và thách thức chủ nghĩa cộng sản. Cuốn sách mới ra mắt vào ngày 1 tháng 5. Hãng thông tấn Register gần đây đã phỏng vấn Kengor qua email.

Điều gì thúc đẩy bạn viết về Một Giáo hoàng và một Tổng thống?

Tôi đã viết cuốn sách này trong nhiều năm. Tôi đã viết theo nghĩa đen hơn một chục cuốn sách kể từ khi tôi bắt đầu nghiên cứu này. Tôi bắt đầu nộp đơn FOIA (Dự luật Thông tin Tự do) yêu cầu giải mật các tài liệu liên quan đến mối quan hệ Reagan-John Paul II vào năm 2000. Tôi đã nghiên cứu vô số tài liệu tại Thư viện Reagan và trong các kho lưu trữ khác nhau, chẳng hạn như Cơ quan Lưu trữ Comintern của Liên Xô và trung ương. Tôi đọc qua nhiều bức thư, các bản sao chiếu, thông tin, các phiên bản của tờ Pravda, Izvestia và nhiều tài liệu khác. Đây là cuốn sách dài nhất mà tôi đã viết vì câu chuyện quá sâu.

Cuộc chiến tàn nhẫn chống giáo hội bởi chủ nghĩa cộng sản vô thần quá khủng khiếp và to lớn đến mức tôi không biết dừng lại ở đâu. Tôi nghĩ rằng độc giả sẽ gặp phải một cuộc đấu tranh như tôi đã viết trong cuốn sách này: Bạn không thể xa rời vì những nhân vật dính líu và vì sự liên quan của cuộc chiến sự lành chống lại sự dữ. Để kết luận, một lời cảnh báo cho độc giả: nếu như như bạn hứng khởi bởi những gì bạn đọc, bạn cũng sẽ sợ hãi. Phần đánh động con tim là điều tốt đẹp vĩ đại được Đức Gioan Phaolô II và TT Ronald Reagan thực hiện. Phần đáng sợ là ác quỷ khổng lồ gây ra bởi chủ nghĩa cộng sản vô thần ác độc. Hai con người này đã chiến đấu chống lại con thú. Họ đã vác Thánh giá.

Tại sao bạn lại coi đó là "Câu chuyện chưa kể nổi bật của thế kỷ 20?"

Câu chuyện của thế kỷ 20 là cuộc chiến chống chủ nghĩa cộng sản vô thần bắt đầu ở Bolshevik, Russia vào tháng 10 năm 1917 và đã được Đức Mẹ Fatima cảnh cáo. Đó là một cuộc đấu tranh từ năm 1917 cho đến khoảng năm 1989-1991, dài hơn cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít mà cả Karol Wojtyla và Ronald Reagan từng tham gia. Khi cuộc chiến dài thế kỷ này cuối cùng chiến thắng - một cách hòa bình - nó đã được thực hiện bởi Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II và Ronald Reagan. Họ đã chiến đấu với con quái vật đó trong suốt cuộc sống của họ. Cách họ làm như vậy, bao gồm cả các đối tác và mọi thứ đã xảy ra giữa chặng đường đó, thực sự là câu chuyện phi thường của thế kỷ 20 chưa được kể.

Thánh Gioan Phaolô II cho rằng sự sống sót của ngài là nhờ sự can thiệp kỳ diệu của Đức Mẹ Fatima. Có mối liên hệ tinh thần nào giữa ĐGH và Reagan chăng? Cả hai vị đều sống sót sau những vụ ám sát chỉ cách nhau vài tháng vào tháng 3 và tháng 5 năm 1981. Cuối cùng họ gặp nhau vào tháng 6 năm 1982, họ nói về sự thật "kỳ diệu" rằng cả hai đều sống sót. Cả hai đều hiểu rằng họ có lẽ đã phải mất máu đến chết trên tuyến đường tới bệnh viện. Cả hai đều tin - và nói với nhau - Thiên Chúa đã cứu họ cho một mục đích đặc biệt. Mục đích đó là cùng nhau làm việc để làm sụp đổ chế độ cộng sản Xô Viết vô thần và giải phóng những người sau bức màn sắt được tự do.

Bạn có tìm thấy Reagan có bất kỳ quan tâm nào đến sứ điệp Fatima?

Đó là một trong những điều hấp dẫn nhất tôi tìm thấy. Đó là một trong hai khía cạnh mà cuốn sách này sẽ gây ngạc nhiên nhất cho người Công giáo. Điều đầu tiên, được làm dữ kiện, là tôi xác nhận rằng Liên Xô đã ra lệnh ám sát Đức Thánh Cha và (điều này hoàn toàn mới) rằng TT Ronald Reagan và các cố vấn hàng đầu của ông - đáng chú ý nhất là hai người Công giáo Ireland, Bill Casey và Bill Clark - tất cả đều nghi ngờ vai trò của Liên Xô và sẽ kết luận rằng Moscow có liên quan. Kết luận đó dựa trên một báo cáo siêu bí mật của CIA chưa bao giờ được công khai.

Cuốn sách của tôi không trình bày như là bản báo cáo thực tế, nhưng lần đầu tiên nó tiết lộ sự tồn tại của một báo cáo/điều tra như vậy và xác nhận có bàn tay của Xô Viết. Kết luận là Moscow, không làm việc thông qua KGB Xô viết (mật vụ), nhưng thông qua GRU của Liên Xô (tình báo quân đội) đã ra lệnh ám sát: Những người cộng sản Xô Viết, thưa quý vị, đã cố gắng giết một vị giáo hoàng.

Đối với Đức Gioan Phaolô II, ngài luôn luôn nghi ngờ có bàn tay của Liên Xô, đặc biệt là vào tháng 7 năm 1981, khi đọc Bí mật thứ ba của Fatima sau khi hồi phục từ vết thương của mình - cùng với sự thật là ngài bị bắn vào ngày lễ của Đức Mẹ Fatima. Khi ngài đọc Bí mật thứ ba, là điều được tiên đoán về một cuộc tấn công vào vị Giáo hoàng tương lai là một trong số những "lỗi lầm" của chủ nghĩa cộng sản Nga, về cơ bản sự kiện này khẳng định với ngài rằng Liên Xô đã tham gia. Như thế, những nghi ngờ khác đã bị xoá sạch khi ngài mở phong bì chứa đựng Bí mật Fatima. Khía cạnh thứ hai của cuốn sách sẽ gây ngạc nhiên nhất cho người Công giáo là mối quan tâm mãnh liệt của Ronald Reagan đối với Fatima. Không ai biết về điều này. Tôi đã bị cuốn hút bởi khám phá này. Tôi đã viết chi tiết điều này với độ rất dài.
 
Làm sao bạn biết được điều đó?

Tôi đã biết về nó qua hàng loạt nghiên cứu và phỏng vấn những người làm việc trực tiếp với TT Reagan, bao gồm một người đã phúc trình ngắn gọn về Fatima cho tổng thống trước cuộc họp riêng lần thứ hai với Đức Gioan Phaolô II ở Rôma vào tháng 6 năm 1987.

Khi Reagan viếng thăm Bồ Đào Nha năm 1985, Tổng thống có đưa ra bất kỳ mối liên hệ nào với Fatima và với Gioan Phaolô II?

Có chứ. Và tôi ngạc nhiên rằng người Công giáo chúng tôi không biết về điều này. Tất nhiên, nó hoàn toàn không công khai, do đó, sự thiếu hiểu biết của chúng tôi là dễ hiểu. Ronald Reagan đã có một bài phát biểu tại Bồ Đào Nha hồi tháng 5 năm 1985, nơi ông công khai đề cập đến Đức Maria và các trẻ em của Fatima. Ông đã nói về "ngôi đền thờ tôn giáo vĩ đại" tại Fatima và nói rằng khi ông gặp ĐGH Gioan Phaolô II, ông "dám đề nghị rằng, bằng gương mẫu trượng phu như ngài và trong những lời cầu nguyện của những người bình dân ở khắp nơi, bình dị như những đứa trẻ của Fatima, tại ngôi đền này có nhiều quyền lực hơn tất cả các quân đội vĩ đại và các chính quyền của thế giới". Đó chỉ là khởi đầu của những gì tôi đề cập đến trong cuốn sách này về Reagan, Fatima và Đức Mẹ. Và đây là một cú sốc khác cho người Công giáo: TT Reagan đã bị lôi cuốn bởi những lần xuất hiện của Đức Maria ở Medjugorje. Tôi lấy làm ngạc nhiên khi bài hát Ave Maria được hát trong buổi lễ tang của Reagan tại Nhà thờ Chính toà Washington vào tháng 6 năm 2004. Đó là bài thánh ca cuối cùng mà tôi mong đợi được nghe trong đám tang của ông. Bà Reagan nói với tôi rằng chính Ronald Reagan đã chọn bài Ave Maria để được hát trong đám tang đó, nhiều năm trước khi căn bệnh mất trí nhớ (Alzheimer) lấy đi sự sống của ông. Bây giờ, nhìn lại quá khứ, tôi không ngạc nhiên.

Bạn đã tìm thấy bất kỳ kết nối Fatima hấp dẫn nào khác với những sự kiện mà bạn đã nêu chi tiết trong cuốn sách?

Fatima là chủ đề trong suốt cuốn sách, từ đầu đến cuối. Tôi vào đề với việc Đức Gioan Phaolô II bị bắn tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 13/5/1981, ngày lễ Đức Mẹ Fatima. Đó là đoạn mở đầu. Sau đó, trong Chương 1, tôi lật lại vào ngày 13/5/1917, khi Đức Maria lần đầu tiên hiện ra với Lucia, Jacinta và Francisco. Bắt đầu câu chuyện từ đây. Sau đó, cả cuốn sách là một câu chuyện, một bản tường thuật theo thời gian, xuyên suốt từ sự nổi lên của chủ nghĩa Bolshevism và cuộc chiến của Liên Xô về tôn giáo - như Đức Mẹ đã dự đoán - và sau đó là sự ra đời của Ronald Reagan và Karol Wojtyla.

Giữa sự nổi dậy của các chủ nghĩa, câu chuyện được xen kẽ với những chứng tá đau đớn về những cuộc đàn áp của cộng sản đối với tín hữu, từ những sự bách hại đối với các Hồng y Mindszenty và Stepinac cũng như đối với Đức Piô XII và Đức Gioan Phaolô II. Tôi thậm chí còn tính đến hệ tư tưởng cộng sản đằng sau các cuộc ám sát các chính trị gia Công giáo Mỹ thời danh như John Kennedy và Robert Kennedy. Xuyên suốt hành trình đau buồn đó, tôi kết hợp với những hiểu biết rực rỡ của một người Công giáo Mỹ có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20: Đức TGM Fulton Sheen. Đức TGM Sheen có thể là nhân vật nổi bật nhất trong cuốn sách này sau Reagan, Gioan Phaolô II và Mẹ Maria.

Đức TGM Sheen thật là một nhà tiên tri. Cuốn sách xem xét nhiều tương đồng hấp dẫn giữa Reagan-Sheen. Đó là một trong số rất nhiều liên kết phong phú giữa Reagan-Công giáo sẽ gây choáng váng và làm thỏa lòng người Công giáo.
Trung Nguyên

Nguồn: Bài của Joseph Pronechen

Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Một Vị thánh và một Tổng thống đánh bại chủ nghĩa cộng sản thế nào

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   481 tin bài trong CHUYÊN ĐỀ » Đất nước - Con người
  Chú hề Marco Rodari mang lại nụ cười cho các trẻ em bất hạnh | Vatican News
  ĐTC gửi thư chia buồn trong lễ an táng bé Indi Gregory | Vatican News
  Bé Indi Gregory qua đời sau khi bị rút máy thở. ĐTC Phanxicô cầu nguyện cho bé và cha mẹ của em | Hồng Thuỷ
  Mẹ của một con tin bị Hamas bắt cóc cảm ơn nỗ lực của ĐTC giúp đưa họ về nhà | Vatican News
  Sách mới về cuộc đời của Đức Thánh Cha Phanxicô | Vatican News
  Sơ Saleh: Cuộc điện thoại của Đức Thánh Cha mang lại cho chúng tôi can đảm | Vatican News
  ‘Chúa đang chuyển động’: Ngày Giới trẻ Thế giới kêu gọi và thay đổi thế hệ mới | K.V. Turley
  Vatican vinh danh ĐHY Nguyễn Văn Thuận | Hannah Brockhaus
  Nguồn gốc và ý nghĩa của tục mừng tuổi ngày Tết | An Hoà
  Khai quật hồ Silôê nơi Chúa Giêsu chữa người mù | CNA Staff
  Bênêđictô XVI, vị Giáo hoàng của những bất ngờ | Cao Nguyên
  Bức thư Giáng Sinh tuyệt đẹp mà ĐGH Bênêđíctô XVI đã viết cho Chúa Hài Đồng Giêsu khi còn nhỏ | Staff
  Đức Thánh Cha tri ân 3 người sống theo mẫu gương Mẹ Têrêsa Calcutta | Ngọc Yến
  Vị Tử đạo trẻ được mệnh danh là ‘Maria Goretti của Brazil’ được phong chân phước | CNA Staff
  Vài chuyện lạ qua các kỳ thi khoa bảng ở Việt Nam | Trần Hưng
  75% các nhà tài trợ bỏ tiền để trùng tu Nhà thờ Đức Bà Paris là người Mỹ. Tại sao? | Theresa Civantos Barber
  Sự tôn vinh của UNESCO đối với Thánh Têrêsa thành Lisieux | Cao Nguyên
  Khoản “đầu tư” đặc biệt của 3 sinh viên Mỹ khi tìm thấy gần tỷ đồng trong ghế sofa cũ | Trúc Nhi
  Người Công giáo Việt Nam tạo nên một phần sống động của Giáo hội Hoa Kỳ ngày nay | Cao Nguyên
  Chính phủ Ortega ra lệnh giải tán Dòng Thừa sai Bác ái ở Nicaragua | CNA Staff
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@