TRỞ LẠI
|
(Cập nhật: 18/08/2020 12:00:00 SA) |
|
Cảnh sát Paraguay đọc đoạn Kinh Thánh, cứu người phụ nữ tự tử
Ảnh minh hoạ
TT (Asunción, Paraguay, 17/8/2020, CNA) - Một cảnh sát ở Paraguay đã cứu sống một phụ nữ trong tháng này bằng cách nói chuyện với cô ấy và đọc Kinh Thánh khi cô ấy dự định tự tử.
Vào ngày 9 tháng 8, Sĩ quan Juan Osorio của Nhóm Tác chiến Đặc biệt đã đến cây cầu Costa Cavalcanti, nối với các thị trấn Ciudad del Este và Hernandarias. Một phụ nữ trẻ đang đứng trên thành cầu chuẩn bị nhảy. Theo tờ Extra của Paraguay, Osorio đến gần và bắt chuyện với cô.
Tờ báo cho biết người phụ nữ đã phải đối mặt với cái chết của con gái mình và rơi vào trạng thái trầm cảm.
Trong nửa giờ tiếp theo, Osorio nói chuyện với người phụ nữ và đọc đoạn Kinh Thánh Gioan 1,51 cho cô ấy, trong đó có nội dung: "Quả thật, tôi nói với bạn, bạn sẽ thấy bầu trời mở ra và các thiên sứ của Thiên Chúa lên xuống trên Con Người."
Viên chức cố gắng an ủi người phụ nữ và khuyên cô ấy đừng nhảy. Cả hai đều khóc. "Tôi đang nói chuyện với cô ấy và trong khi đó não của tôi đang cố gắng tìm ra từng bước điều gì tiếp theo có thể xảy ra", Osorio sau đó nói với tờ Extra. "Tôi run rẩy và tay tôi đổ mồ hôi, nếu tôi nắm lấy cô ấy và cô ấy vùng ra, đó là lỗi của tôi. Tôi tự hỏi tại sao mình lại ở đó".
Anh kể rằng anh luôn mang theo một cuốn Kinh Thánh, kể từ khi anh bị bắn trong một cuộc đột kích. "Tôi chọn Gioan 1,51 vì tôi đã đọc trước đây", anh nói, "và ngay lúc đó, đoạn Kinh Thánh dường như giải thích rằng Chúa sẽ ở bên cô ấy, và tôi đã nói với cô ấy điều đó".
Trong quá trình đối thoại, một tình nguyện viên đã tiếp cận và bắt đầu nói chuyện với người phụ nữ. Osorio đã tận dụng khoảnh khắc mất tập trung đó của cô để hành động nhanh chóng và giải cứu người phụ nữ, đưa cô ra khỏi thành cầu.
Mi Trầm
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:
Cảnh sát Paraguay đọc đoạn Kinh Thánh, cứu người phụ nữ tự tử
(hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)
|