Hãy đếm số tuổi của bạn bằng bạn bè, không phải bằng năm. Hãy đếm cuộc sống của bạn bằng nụ cười, không phải bằng nước mắt.

John Lennon
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 14712
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2267
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
CHUYÊN ĐỀ » Đất nước - Con người
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 14/12/2022 2:31:24 CH)
A  A  A
Vị Tử đạo trẻ được mệnh danh là ‘Maria Goretti của Brazil’ được phong chân phước
Chân phước Isabel Cristina Mrad Campos

Đức Hồng y Raymundo Damasceno Assis đã chủ sự vào ngày 10 tháng 12 tại buổi lễ long trọng phong chân phước cho Isabel Cristina Mrad Campos, một vị tử đạo trẻ tuổi được mệnh danh là “Maria Goretti của Brazil”.

Tổng Giáo phận Mariana ở bang Minas Gerais của Brazil cho biết Thánh lễ được tổ chức tại Đền thờ Đức Mẹ Từ bi ở Barbacena trước hàng ngàn tín hữu hiện diện.

Người Brazil vừa được phong chân phước mới 20 tuổi khi cô bị sát hại dã man vào năm 1982 bởi một người đàn ông đã cố gắng hãm hiếp cô nhưng không thành công, điều này cũng xảy ra với Thánh Maria Goretti, cô gái người Ý đã chết để bảo vệ đức hạnh của mình và trước khi chết đã tha thứ cho kẻ giết cô.

Trong bài giảng của mình, ĐHY Damasceno nhấn mạnh đoạn Tin Mừng trong ngày Chúa Giêsu nói với các Tông đồ: “Anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn.”

Vị hồng y người Brazil sau đó nói rằng Isabel không sợ hãi. Ngài nói thêm: “Máu của các vị tử đạo, theo Tertullian, là hạt giống của các Kitô hữu mới.”

Trích dẫn lời của Thánh Oscar Romero, Đức Hồng y giải thích: “Tử vì đạo là một ân sủng từ Thiên Chúa mà tôi không xứng đáng. Với sự hy sinh mạng sống của mình, tôi hy vọng rằng máu của mình là hạt giống của tự do và là dấu hiệu cho thấy hy vọng sẽ thành hiện thực.”

Đức Hồng y, cũng là tổng giám mục danh dự của Aparecida, đã lưu ý trong bài giảng của mình rằng “đức tin được chứng kiến sẽ trở thành sự tử đạo hằng ngày, trong cảm nghiệm về sự thật, công lý, sự tha thứ, tình đoàn kết, niềm vui, tình yêu và hoà bình”.

Sau đó, Đức Hồng y nhấn mạnh rằng từ khi còn là một đứa trẻ, Isabel đã học được các giá trị của Tin Mừng và chúng đã ăn sâu vào trái tim cô.

Sau khi mạnh mẽ kêu gọi chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ, Đức Hồng y nhấn mạnh rằng gương của tân chân phước “sẽ giúp chúng ta canh tân cam kết tử đạo, trung thành với Tin Mừng, đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô”.

“Xin cho tấm gương của bạn cho chúng ta can đảm để chấp nhận những thập giá, đau khổ, thống khổ và buồn phiền trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nếu chúng ta ở với Chúa Giêsu, vị tử đạo tuyệt hảo, vị tử đạo của các vị tử đạo, chúng ta không có gì phải sợ!”, ngài nhấn mạnh.

Tiểu sử tóm tắt

Isabel Cristina Mrad Campos sinh ngày 29 tháng 7 năm 1962 tại Barbacena, bang Minas Gerais, và được nuôi dưỡng bởi cha mẹ Công giáo là José Mendes Campos và Helena Mrad.

Isabel thường xuyên tham dự Thánh lễ và lãnh nhận các bí tích. Theo Tổng Giáo phận Mariana, người phụ nữ trẻ đặc biệt “nhạy cảm” với “những người nghèo nhất, người già và trẻ em, điều mà cô ấy chắc chắn đã học được trong gia đình của mình, vốn là người Vinh Sơn”.

Từ thời niên thiếu, Isabel là thành viên của hiệp hội tình nguyện của Hội Thánh Vincent de Paul, và cha cô là chủ tịch của Hội Thánh Vincent de Paul của Barbacena.

Isabel chuyển đến Juiz de Fora, cũng ở Minas Gerais, vào năm 1982 để tham gia khoá học chuẩn bị vào trường y, vì cô mơ ước trở thành bác sĩ nhi khoa để giúp đỡ những đứa trẻ gặp khó khăn.

Ngoài việc chuẩn bị cho việc học, Isabel thường cầu nguyện trong Nhà thờ Tiệc Ly, nơi Mình Thánh Chúa được trưng bày.

Năm đó, cô gái trẻ cùng anh trai Paulo Roberto chuyển đến một căn hộ nhỏ. Vào ngày 1 tháng 9, khi cô ấy đang sửa lại nó, một người đàn ông đến sửa tủ quần áo đã cố gắng cưỡng hiếp cô ấy.

Khi Isabel kháng cự để giữ gìn sự trong trắng của mình, người đàn ông trở nên hung hãn và dùng ghế đập vào đầu cô, sau đó trói cô lại, bịt miệng cô, xé quần áo và tra tấn cô.

Khi cô gái trẻ chống cự để bảo vệ sự trong sạch của mình, người đàn ông đã đâm cô đến chết.

Trong quá trình điều tra vụ án mạng, người ta tìm thấy một tấm thảm đẫm máu và người ta xác định rằng cô gái trẻ đã bị đâm 15 nhát.

Các bác sĩ pháp y khẳng định kẻ sát nhân đã cưỡng hiếp cô không thành.

Quá trình phong chân phước bắt đầu vào năm 2001.

Ngôi mộ của Isabel nằm ở Barbacena, nơi cô được phong chân phước. Cô cũng đã được rửa tội và rước lễ lần đầu ở đó.

Nhà thờ hiện là nơi hành hương của nhiều tín hữu ở Brazil, những người cầu nguyện trước di hài của cô để xin cô chuyển cầu.

CNA Staff
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Vị Tử đạo trẻ được mệnh danh là ‘Maria Goretti của Brazil’ được phong chân phước

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   475 tin bài trong CHUYÊN ĐỀ » Đất nước - Con người
  ‘Chúa đang chuyển động’: Ngày Giới trẻ Thế giới kêu gọi và thay đổi thế hệ mới | K.V. Turley
  Vatican vinh danh ĐHY Nguyễn Văn Thuận | Hannah Brockhaus
  Nguồn gốc và ý nghĩa của tục mừng tuổi ngày Tết | An Hoà
  Khai quật hồ Silôê nơi Chúa Giêsu chữa người mù | CNA Staff
  Bênêđictô XVI, vị Giáo hoàng của những bất ngờ | Cao Nguyên
  Bức thư Giáng Sinh tuyệt đẹp mà ĐGH Bênêđíctô XVI đã viết cho Chúa Hài Đồng Giêsu khi còn nhỏ | Staff
  Đức Thánh Cha tri ân 3 người sống theo mẫu gương Mẹ Têrêsa Calcutta | Ngọc Yến
  Vài chuyện lạ qua các kỳ thi khoa bảng ở Việt Nam | Trần Hưng
  75% các nhà tài trợ bỏ tiền để trùng tu Nhà thờ Đức Bà Paris là người Mỹ. Tại sao? | Theresa Civantos Barber
  Sự tôn vinh của UNESCO đối với Thánh Têrêsa thành Lisieux | Cao Nguyên
  Khoản “đầu tư” đặc biệt của 3 sinh viên Mỹ khi tìm thấy gần tỷ đồng trong ghế sofa cũ | Trúc Nhi
  Người Công giáo Việt Nam tạo nên một phần sống động của Giáo hội Hoa Kỳ ngày nay | Cao Nguyên
  Chính phủ Ortega ra lệnh giải tán Dòng Thừa sai Bác ái ở Nicaragua | CNA Staff
  Việt Nam từng văn minh như Nhật | Duy Tu Ha
  Chú chó dò mìn “siêu hạng” Patron được Tổng thống Zelensky trao huy chương | Phong Vân
  Tiểu muội của người nghèo qua đời ở tuổi 102 là một nữ anh hùng của D-Day | Cao Nguyên
  Sr. Dede kiện Washington DC về việc chủng ngừa Covid-19 | Cao Nguyên
  Tình người quá đẹp! | TT
  Lựa chọn của đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska | Thư Hoa
  Xin tha thứ cho chúng tôi! | VietCatholic
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ngày 11 tháng 8 năm Quý Mão
Chúa Nhật 26 Thường Niên
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 9-2023
Cầu cho những người đang sống bên lề
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang sống bên lề xã hội, trong những điều kiện vô nhân đạo; xin cho họ không bị các tổ chức bỏ qua, và không bị coi thường bao giờ.
For people living on the margins
We pray for those persons living on the margins of society, in inhumane life conditions; may they not be overlooked by institutions and never considered of lesser importance.”

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@