Lễ Lá tại Đền thờ Thánh Phêrô trong cơn đại dịch virus corona
TT (Thành phố Vatican, 5/4/2020, CNA, Courtney Mares) - Vào Chủ nhật Lễ Lá, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã dâng Thánh lễ trong Đền thờ Thánh Phêrô gần như trống vắng và kêu gọi người Công giáo cách ly tại nhà để ghi nhớ "những gì thực sự quan trọng" trong cuộc sống: yêu thương Chúa và phục vụ người khác.
"Bi kịch chúng ta đang trải qua khiến chúng ta nghiêm túc thực hiện những điều nghiêm trọng và không bị cuốn vào những vấn đề ít quan trọng hơn; để khám phá lại rằng cuộc sống không có ích gì nếu không được sử dụng để phục vụ người khác. Vì cuộc sống được đo bằng tình yêu", Đức Giáo hoàng Phanxicô nói ngày 5 tháng 4 trong bài giảng Chúa Nhật Lễ Lá.
Phụng vụ Tuần Thánh tại Vatican đang diễn ra mà không có sự hiện diện của công chúng trong năm nay vì đại dịch coronavirus. Trong buổi phát sóng Chúa Nhật Lễ Lá, Đức Thánh Cha nói rằng người Công giáo có thể nhìn vào Chúa Kitô đau khổ như một ví dụ về một cuộc sống hoàn toàn phục vụ người khác. "Trong những ngày thiêng liêng này, trong nhà của chúng ta, chúng ta hãy đứng trước Người bị đóng đinh - hãy nhìn, nhìn vào tượng Chịu nạn, là thước đo đầy đủ nhất về tình yêu của Chúa dành cho chúng ta và trước khi Chúa phục vụ chúng ta đến mức độ hiến sự sống của mình, và chúng ta hãy xin ân sủng để sống để phục vụ."
Đức Giáo hoàng Phanxicô nói rằng đại dịch virus corona đã cho phép mọi người thấy rằng "những anh hùng thực sự, đó không phải là những người nổi tiếng, giàu có và thành đạt, mà là những người mà họ đang cống hiến để phục vụ người khác". "Có thể chúng ta tiếp cận với những người đang đau khổ và những người cần giúp đỡ nhất. Có thể chúng ta không quan tâm đến những gì chúng ta thiếu, nhưng chúng ta có thể làm điều tốt cho những người khác."
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dâng thánh lễ tại Bàn thờ chính trong Đền thờ Thánh Phêrô với Thánh giá làm phép lạ của San Marcello và biểu tượng Đức Mẹ Byzantine, Salus Populi Romani, được đặt gần bàn thờ. Cả hai biểu tượng đã có mặt tại Quảng trường Thánh Phêrô trong buổi ban Phép Lành Urbi et Orbi của Đức Giáo hoàng vào ngày 27 tháng 3.
"Chúa Giêsu đã từ bỏ chính mình để mặc lấy thân phận một người tôi tớ... Tình yêu của Người dành cho chúng ta đã khiến Người hy sinh bản thân và tự nhận lấy tội lỗi của chúng ta. Điều này làm chúng ta ngạc nhiên: Thiên Chúa đã cứu chúng ta bằng cách tự mình gánh chịu mọi hình phạt về tội lỗi của chúng ta. Không phàn nàn, nhưng với sự khiêm nhường, kiên nhẫn và vâng lời của một người tôi tớ, và tất cả chỉ vì tình yêu."
Đức Thánh Cha hỏi: "Chúng ta có thể làm gì khi so sánh với Chúa, Đấng đã phục vụ chúng ta đến mức bị phản bội và bỏ rơi? Chúng ta có thể từ chối phản bội Người, vì Người mà chúng ta đã được tạo nên, và không từ bỏ những gì thực sự quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta được đưa vào thế giới này để yêu Người và yêu hàng xóm của chúng ta. Mọi thứ khác rồi sẽ qua đi, chỉ còn lại điều này."
Đức Giáo hoàng Phanxicô nói rằng giống như Thiên Chúa Cha đã duy trì Chúa Giêsu trong đau khổ trong Cuộc Khổ nạn của mình, Chúa cũng hỗ trợ mỗi người biết yêu thương và phục vụ người khác qua cây thánh giá chính mình.
"Hôm nay, trong thảm kịch của một đại dịch, trước nhiều chứng khoán giả đã sụp đổ, trước rất nhiều hy vọng bị phản bội, theo nghĩa là từ bỏ những đè nặng lên trái tim của chúng ta, Chúa Giêsu nói với mỗi người chúng ta: 'Hãy can đảm, hãy mở lòng đón tình yêu của Ta. Bạn sẽ cảm nhận được niềm an ủi của Thiên Chúa, Đấng bảo vệ bạn'."
Đức Thánh Cha bắt đầu Kinh Truyền Tin sau Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá. Ngài kêu gọi người Công giáo học hỏi từ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ chiêm ngắm người con mình bị đóng đinh với sự im lặng nội tâm và "ánh mắt của trái tim". "Hỡi những người được yêu, chúng ta hãy lên đường với đức tin trong Tuần Thánh này, trong đó Chúa Giêsu chịu đau khổ, chết đi và sống lại. Những người và gia đình không thể tham gia các nghi thức phụng vụ đều được kêu mời cầu nguyện tại nhà, qua các phương tiện công nghệ."
"Hãy nhớ đến người bệnh trong tinh thần, với gia đình của họ và những người săn sóc họ bằng sự hy sinh bản thân. Hãy cầu nguyện cho người chết, dưới ánh sáng của đức tin vượt qua."
Cao Nguyên
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:
ĐGH Phanxicô vào Chúa Nhật Lễ Lá: Hãy đứng trước tượng chịu nạn trong nhà mình
(hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)