Pending (3)
Dân quê:
(18/03/2012)
Cách ứng xử bỉnh thường của một người sẽ làm cho người dân cùng chủng tộc được hãnh diện hoặc phải xấu hổ trước cộng đồng quốc tế. Việc thế giới ngưỡng mộ người dân Nhật vì cách cư xử của họ trong thảm nạn sóng thần năm vừa qua không còn là chuyện lạ. Việc có người không dám tự nhận mình là người Việt âu cũng là điều dễ hiểu.
Điều lạ là trong khi các dân nước ngày một văn minh tiến bộ, không chỉ về khoa học, kỹ thuật mà còn về văn hóa và đạo đức. Than ôi! văn hóa và đạo đức trên đất nước ngày càng tụt hậu đến độ có thể trở thành man rợ như thời tiền sử: Con giết cha, vợ đầu độc chồng và những thái độ dửng dưng, vô cảm trước đồng loại... Nguyên nhân từ đâu hẳn mọi người đã rõ.
Người xưa có kinh nghiệm rằng: "Làm thấy thuốc mà sai là giết chết một người; Làm chính trị mà sai là giết chết một triều đại; Làm văn hóa mà sai là giết chết cả một thế hệ!" Cái "văn hóa" duy vật, hưởng thụ do nhà nước VN lãnh đạo đang nhấn chìm cả dân tộc xuống bùn đen! Chẳng những thế, nhà cầm quyền còn âm mưu và đang bán đứng dần tiền đố dân tộc!
Liên sô sau hơn 20 năm thoát nạn cộng sản mà nền dân chủ, tự dọ còn xa tít tắp... Việt Nam ơi! mãi đến bao giờ?