(Chúc mừng Xuân Mới Bính Thân 2016) Bé nhoẻn miệng cười đón Xuân sang
Hơi thở Giáng sinh lạnh tràn lan
Noel, Xuân thánh ban phúc lộc
Lưu luyến kìa ai chốn địa đàng?
Chúa vẫn đơn sơ toả ngây thơ
“Nước trời của chúng”..., tuổi mộng mơ (1)
Đêm như tan chảy bên hang đá
Nghiêng chao vũ trụ cúi tôn thờ!
Tân Xuân tràn đầy ơn giáng sinh
Tầng trời mở rộng đón chúng nhân
Bình an, hạnh phúc riêng tư mới
Chúa Xuân ân thưởng xác hồn thanh!
Kìa cõi thiên thai sáng lung linh
Hoa tuyết đơm nụ mai xanh xanh
Phong phanh mềm mại non, tươi tắn
Đào búp hồng hồng quấn quít quanh!
Chúa Hài Nhi thương Xuân thế nhân
Chăm sóc đàn con xuống thật gần
Cứu đời vườn cũ tình dang dở (2)
Hờ hững phụng thờ Đấng Minh quân!
Gió Xuân len lỏi luyến gió đông
Nhiệm mầu luân chuyễn mùa hư không
Tạo Hoá an bài muôn muôn thuở
Thiên nhiên trật tự chỉ tín trung!
Tự do thoả sức người vùng vẫy
Bể khổ lặn ngụp vây điệp trùng!
Xuân Noel vẫn vậy đầy lễ hội
Nơi nơi hớn hở gác khổ chung
Lao đao, vất vả trăm năm kiếp
Chúa xuân bé nhỏ gánh vác cùng
Cha yêu, Mẹ mến ẵm nhân loại
Tình Trời nhẫn nại hoài mênh mông!
***
(1) Mt 19,13-15.
(2) St 3,1-24.