Anh chẳng lạm dụng quyền linh
Hô phong, gọi gió khoe mình tài ba
Khiêm nhu, hiền hậu, vị tha
Vâng phục Ngôi Nhất, Chúa Cha trên trời
Xuống trần nghèo rớt mồng tơi
Thương em đội nắng, mưa rơi chăn đàn…
Giúp cha đẽo, gọt lẹ làng
Mẹ vui thêu ngón đài trang nhịp nhàng
Tuổi thơ thánh thiện, khôn ngoan
Diễn giải Kinh thánh ngọn nguồn chẳng sai
Quyền cao, chức trọng ngẩn người
Lắng nghe Thần khí đành thôi lạm bàn
Năm ba mươi tuổi truyền ban
Tin mừng cứu rỗi, vua quan ghen hèn
Bẫy giăng quyết bắt Chúa chiên
Quên hoa sáng nở tối liền tàn phai!
Trọn thanh xuân Anh miệt mài
Tôn vinh Thiên Phụ sớm mai tận chiều
Khuya về cầu nguyện tịch liêu
Vườn dầu đêm thức luyến lưu dáng Thầy
Bên bụi cỏ, cạnh lùm cây
Lay các môn đệ mệt say ngủ vùi
Một mình kết hiệp Cha thôi
Xin vâng thánh ý chuộc đời hư hao
Chốn vườn xưa, giấc chiêm bao
Mê muội, tham vọng đường vào bể dâu!
Anh có liệu pháp nhiệm mầu:
-Bùn xoa, bọt thấm, cầm tay, ngước trời…
Quỷ lo tìm chỗ xuất, rời
Sau lời phán quyết Ngôi Hai, Chúa mình
Đấng tự nhận án tử hình
Vác cây thánh giá; nhận đinh, gai đày
Giúp bạn nghèo, thưởng lòng ngay
Hứa cho trộm tốt trên cây tiệc tình:
-Chiều nay bạn ở thiên đình
Cùng Ta vui hưởng phúc vinh nước Trời.
Chẳng sao hiểu nổi tình ơi
- Anh xin Thiên phụ đắng cay chẳng nề
Gục đầu giã biệt Mẹ, quê
Tội lỗi nhân loại dồn về thanh mai
Cố sức chúng đâm sườn Ngài
Máu buồn rơi ướt, lòng người sạm chai
Thương Anh màn rách làm hai
Chao nghiêng đồi núi, rã rời tầng mây
Mẹ đẫm yêu ẵm Con say
Lòng Thương Xót Chúa vương đầy thế gian!
Ba ngày tạm biệt xác phàm
Sống lại sáng láng vấn an môn đồ
Xin vâng, Mẹ chẳng đắn đo
Xin vâng, Con Mẹ chết cho nhân loài
Sấp mình thờ lạy Ngôi Hai
Cúi xin sống mãi mảnh đời bên Cha.
***
(*) “Anh, Con, Thầy, Ngài, Ngôi Hai, Chúa chiên”: Các danh xưng thánh chỉ Chúa Giêsu.
(BT-BH*5,6/4/2016)