Nếu tôi có thể làm cho một trái tim thôi tan vỡ, tôi sẽ không sống vô ích; nếu tôi có thể xoa dịu nỗi đau trong đời của một người, hoặc làm một vết thương thôi nhức nhối, hoặc có thể giúp đem về tổ một cánh chim ngất lả dọc đường, tôi sẽ không sống vô ích.

Emily Dickinson
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15190
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 31/05/2023 11:55:55 SA)
A  A  A
ĐTC trao Giải thưởng Quốc tế Phaolô VI cho Tổng thống Mattarella của Ý
Hôm thứ Hai 29/5/2023, ngày kỷ niệm 60 năm Thánh Giáo hoàng Phaolô VI được bầu chọn làm vị Giáo hoàng thứ 262 của Giáo hội Công giáo, tại Sảnh Clementina trong Dinh Tông Toà ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha đã trao Giải thưởng Quốc tế Phaolô VI cho Tổng thống Sergio Mattarella của Ý. Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến hai yếu tố phục vụ và trách nhiệm của người làm chính trị, để có thể là một hình thức cao nhất của bác ái.

Chính trị là “một trong những hình thức bác ái cao nhất”

Phát biểu với những người tham gia lễ trao giải tại Sảnh đường Clementina của Vatican, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Thánh Giáo hoàng Phaolô VI cũng phải được cảm ơn vì Công đồng Vatican II. Một trong những nét nổi bật của Công đồng là nhấn mạnh vai trò của giáo dân. Ngài nói: “Nổi bật trong số các nghề nghiệp của họ là chính trị”, và ngài mô tả chính trị là “một trong những hình thức bác ái cao nhất”. Đức Thánh Cha nói tiếp: “Chúng ta có thể tự hỏi - làm thế nào để biến hành động chính trị thành một hình thức bác ái và mặt khác, làm thế nào để sống bác ái trong các động lực chính trị?”

Phục vụ


Đức Thánh Cha nói rằng câu trả lời nằm trong từ “phục vụ”. Thánh Phaolô VI nói rằng những người thực thi quyền lực công phải coi mình “như những đầy tớ của đồng bào mình, với sự vô tư và chính trực phù hợp với chức vụ cao của họ”. Ngài lưu ý, chính Chúa Kitô đã nói về sự khó khăn của việc phục vụ và hoạt động vì người khác, đồng thời nhấn mạnh ý tưởng rằng “ai không sống để phục vụ thì không sống để sống”. Ngài nói: “Tôi tin rằng việc trao Giải thưởng Phaolô VI cho Tổng thống Mattarella hôm nay là một dịp tuyệt vời để tôn vinh giá trị và phẩm giá của việc phục vụ, phong cách sống cao cả nhất, đặt người khác lên trước kỳ vọng của chính mình.”

Ngỏ lời trực tiếp với Tổng thống Mattarella, Đức Thánh Cha tiếp tục nhấn mạnh rằng điều này đúng với ông, một sự thật “được nhân dân Ý làm chứng”. Ngài nhắc lại việc Tổng thống mới đây đã từ bỏ việc nghỉ hưu mà ông đã chờ đợi từ lâu khi ông quay trở lại và nhận một nhiệm vụ mới “nhân danh nghĩa vụ mà Nhà nước yêu cầu bạn”.

Trách nhiệm

Sau đó, Đức Thánh Cha tiếp tục nhấn mạnh rằng để hoàn thành công việc phục vụ, người ta cũng phải áp dụng trách nhiệm. Đức Thánh Cha nói: “Phục vụ đi đôi với trách nhiệm. Đó là, như chính từ này chỉ ra, khả năng đưa ra câu trả lời, dựa trên sự cam kết của chính mình, mà không cần đợi người khác đưa ra.” Và một lần nữa hướng về Tổng thống Mattarella, Đức Thánh Cha lưu ý: “Thưa ngài Tổng thống, đã bao nhiêu lần, trước hết bằng gương sáng và sau đó bằng lời nói, ngài đã kêu gọi điều này!”

Cuối bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng “đúng vậy, ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ đối với Thánh Phaolô VI là nền tảng của việc xây dựng đời sống xã hội”. Ngài đã để lại một di sản xây dựng các cộng đồng liên đới, và đó là giấc mơ của ngài.

Khi kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha nói: “Tôi rất vui được biến mình thành công cụ tri ân thay mặt cho tất cả những người, người già lẫn người trẻ, những người nhìn thấy nơi ngài một người thầy, nhưng trên hết là một nhân chứng nhất quán và lịch sự của phục vụ và trách nhiệm.” Ngài kết luận rằng Thánh Giáo hoàng Phaolô VI sẽ hài lòng, và trích lời thánh nhân: “Người đương thời sẵn sàng lắng nghe các chứng nhân hơn là các thầy dạy, hoặc nếu họ lắng nghe các thầy dạy, họ làm như vậy bởi vì các thầy dạy là chứng nhân.”

***

Giải thưởng Phaolô VI và Tổng thống Mattarella

Năm nay, Uỷ ban Khoa học và Uỷ ban Điều hành Học viện Phaolô VI đã quyết định trao Giải thưởng Phaolô VI cho Tổng thống Mattarella vì những cống hiến của ông cho công ích qua sự dấn thân chính trị được truyền cảm hứng từ các giá trị Kitô giáo, đồng thời, kiên định trong việc phục vụ các tổ chức dân sự.

Giải thưởng Phaolô VI được thành lập bởi Học viện Phaolô VI nhằm vinh danh các cá nhân lỗi lạc nổi bật trong các lĩnh vực văn hoá khác nhau và trong việc thúc đẩy sự chung sống công bằng của con người và, bằng nhiều cách khác nhau, làm chứng cho sức sống của di sản tinh thần của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI.

Học viện Phaolô VI

Học viện Phaolô VI được thành lập một ngày sau khi Đức Phaolô VI qua đời, theo sáng kiến ​​của Tổ chức Giáo dục Kitô giáo của Brescia - giáo phận nơi ngài được sinh ra và theo học những năm đầu tiên - như một Trung tâm nghiên cứu và cung cấp tài liệu của Giáo hội Công giáo về con người, công việc và giáo huấn của ngài. Mục đích của Học viện bao gồm việc tạo ra một thư viện chuyên ngành, một kho lưu trữ, thúc đẩy các cuộc gặp gỡ nghiên cứu và các ấn phẩm chuyên đề.

Trụ sở của Học viện Phaolô VI được đặt tại Concesio, cạnh nơi sinh của Thánh Phaolô VI; ngày nay nơi này đã trở thành một địa điểm hành hương. Học viện được chăm sóc bởi một cộng đoàn các nữ tu Dòng Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu, ở bên cạnh và cộng tác vào các hoạt động của Học viện. Chính các nữ tu Salêdiêng chào đón du khách và hướng dẫn họ. Kể từ năm 2014, một con đường đã được chuẩn bị để hành hương đến thăm ngôi nhà được khoảng 10.000 khách hành hương lui tới mỗi năm. Học viện tổ chức các sáng kiến ​​khác nhau cho các linh mục, chủng sinh, sinh viên, cho các trường học và chào đón các cuộc họp của các nhóm thuộc Giáo hội.

Giải thưởng Quốc tế Phaolô VI


Giải thưởng Quốc tế Phaolô VI được thành lập để tỏ lòng kính trọng đối với Thánh Giáo hoàng Phaolô VI, người đã cảm nhận sâu sắc những lo lắng và hy vọng của nhân loại đương đại, cố gắng biết và hiểu những kinh nghiệm của họ để đưa họ trở lại với cuộc gặp gỡ sáng suốt và kiên quyết với sứ điệp Kitô giáo, dự định hợp nhất chiều kích tôn giáo và văn hoá trong nhân cách của Thánh Giáo hoàng.

Những người được trao giải

Giải thưởng Phaolô VI được trao lần đầu tiên vào năm 1984, cho thần học gia Hans Urs von Balthasar, một linh mục người Thuỵ Sĩ, vì những nghiên cứu thần học của ngài và được trao bởi Đức Gioan Phaolô II. Sau đó, vào năm 1988, giải đã được trao cho Olivier Messiaen về âm nhạc; năm 1993 cho Oscar Cullmann về đại kết, năm 2003 cho Paul Ricoeur về triết học và năm 2009 tạp chí “Sources Chrétiennes” - các nguồn Kitô giáo - về giáo dục.

Giải thưởng năm 2023

Năm nay, Uỷ ban Khoa học và Uỷ ban Điều hành đã quyết định trao giải thưởng này cho Tổng thống Mattarella vì những cống hiến của ông cho công ích qua sự dấn thân chính trị được truyền cảm hứng từ các giá trị Kitô giáo, đồng thời, kiên định trong việc phục vụ các tổ chức dân sự. Thông cáo của Học viện Phaolô VI viết: “Nơi ông Sergio Mattarella, người ta cũng có thể nhận ra người thừa kế truyền thống vĩ đại của các chính trị gia Công giáo, những người đã suy nghĩ và góp phần tạo ra Liên minh Châu Âu như một không gian chung sống hoà bình và dân chủ giữa các dân tộc.”

Thông báo với các nhà báo tại Phòng Báo chí Toà Thánh về lễ trao giải, Cha Angelo Maffeis, Chủ tịch Học viện Phaolô VI ở Concesio, tỉnh Brescia của Ý, đã cảm ơn Đức Thánh Cha; giống như các vị tiền nhiệm gần đây của ngài trong sáu lần trao giải trước, Đức Thánh Cha đã đồng ý trực tiếp trao giải thưởng cho Tổng thống Ý. Theo cha Maffeis, “điều này chứng tỏ lòng kính trọng của Đức Thánh Cha đối với Đức Phaolô VI, sự kính trọng đối với Tổng thống Sergio Mattarella” và cũng là sự đánh giá cao đối với công việc “mà Học viện đã thực hiện trong 44 năm để lưu giữ ký ức về vị Giáo hoàng người tỉnh Brescia và nghiên cứu việc giáo huấn cũng như hoạt động của ngài”.

Được trao cho người hoạt động chính trị

Cha Maffeis nhắc lại rằng giải thưởng đặc biệt nhắm công nhận sự phong phú về mặt văn hoá của sứ điệp Kitô giáo, có khả năng cổ vũ một chủ nghĩa nhân văn đích thực. Sau 14 năm bị đình chỉ, sau lần cuối cùng được trao cho tập san “Nguồn Kitô giáo” về giáo dục, vào năm 2009, việc trao giải thưởng cho Tổng thống Mattarella muốn nhấn mạnh, “cách thức hoạt động chính trị và việc phục vụ công ích trong việc thực hiện các chức năng khác nhau của thể chế có thể là một trong những lĩnh vực quan trọng trong đó điều này có thể xảy ra”.

Cha Maffeis cũng nhấn mạnh việc phục vụ của Thánh Phaolô VI “chắc chắn là một thừa tác vụ của giáo hội, và sẽ sai lầm nếu ngay lập tức gán cho nó một giá trị chính trị”. Nhưng cũng đúng là Thánh Phaolô VI đã “đi qua thế kỷ XX với sự tham gia tích cực vào các sự kiện của Ý và quốc tế”. Với tư cách là trợ lý giáo hội của Liên minh Đại học Công giáo Ý, “trong bối cảnh bị chế độ phát xít thống trị, ngài đã góp phần huấn luyện những sinh viên trẻ mà ngài gặp trong các trường đại học rải rác khắp nước Ý theo tinh thần tự do”. Và sau đó, với tư cách là Quốc vụ khanh, sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, “ngài đã đồng hành cùng sự phát triển của nền dân chủ Ý còn non trẻ”. Với tư cách là tổng giám mục của Milano, “ngài tự đánh giá mình bằng những biến đổi sâu sắc đang diễn ra trong các lĩnh vực văn hoá và xã hội”. Và cuối cùng, với tư cách là Giáo hoàng, “ngài tiếp tục theo dõi các sự kiện của Ý, với sự tôn trọng tuyệt đối quyền tự trị của lĩnh vực dân sự, đồng thời, với sự tham gia cá nhân mật thiết, cả trong bầu không khí sôi nổi của công đồng lẫn trong những năm kịch tính đẫm máu bởi chủ nghĩa khủng bố”.

Kitô hữu phục vụ công ích

Tại sao Giải thưởng Phaolô VI được tiếp tục trao sau khi đã ngưng lại 14 năm, và tại sao năm nay người nhận giải lại được lựa chọn từ lĩnh vực chính trị, cha Maffaeis giải thích: “Giải thưởng Phaolô VI được thành lập để giới thiệu với thế giới văn hoá, với thế giới của những người nhìn vào di sản của Thánh Phaolô VI, tầm quan trọng của triều đại giáo hoàng của ngài, cũng như mẫu mực của một số cách thức mà qua đó một số người hoặc các tổ chức đã thu thập di sản và biến nó thành tư tưởng, thành sáng tạo nghệ thuật, thành sự dấn thân. Và do đó, sau khi đã xem qua các lĩnh vực thần học, triết học, nghệ thuật, đại kết, chúng tôi đã mạo hiểm bước vào lĩnh vực chính trị, một lĩnh vực chắc chắn tế nhị hơn. Nhưng có vẻ thích hợp khi nhắc lại giáo huấn của Thánh Phaolô VI có thể có ý nghĩa chính xác như thế nào trong việc truyền cảm hứng cho cả những người, với tư cách là Kitô hữu, phục vụ công ích trong các thể chế chính trị.”

Theo cha, lý do trao giải cho Tổng thống Mattarella chính là một sứ điệp Kitô giáo có khả năng thể hiện sự phong phú về văn hoá và xã hội, và cũng thông qua việc phục vụ các tổ chức. Mặt khác, khả năng này kết hợp cảm giác thuộc về một cộng đồng, điều mà Tổng thống Mattarella luôn nhấn mạnh, và cái nhìn phổ quát, trước hết là châu Âu, và rồi bao trùm toàn bộ chân trời toàn cầu.

Tổng thống Mattarella tặng số tiền thưởng cho Cộng đoàn Gioan XXIII


Nhận giải thưởng, Tổng thống Mattarella cảm ơn Học viện Phaolô VI đã quyết định trao giải thưởng cho ông và cảm ơn Đức Thánh Cha đã trao giải thưởng cho ông. Sau đó, nguyên thủ quốc gia Ý đã yêu cầu Học viện Phaolô VI phân bổ số tiền của giải thưởng cho Cộng đoàn Gioan XXIII, được thành lập ở Romagna và có những ngôi nhà đón tiếp người bất hạnh “bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt những ngày gần đây”. Ông nói: “Tôi nghĩ rằng với giải thưởng, hơn cả hành động cá nhân của tôi, nó được hiểu và nhằm chỉ ra một cách diễn giải sự dấn thân trong xã hội và trong các tổ chức mà nhiều người đã thực hành và phát triển được truyền cảm hứng từ tầm nhìn của Đức Phaolô VI và những lời dạy của ngài.” Ông tin tưởng rằng các tác phẩm của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI “là những điểm định hướng cơ bản”. Ông kết luận: “Với giáo huấn của mình, Thánh Phaolô VI đã đặt và truyền đạt, trong một tầm nhìn hài hoà, rõ ràng, đầy đủ, đức tin, phẩm giá con người, tự do và hoà bình.”
Giải thưởng Phaolô VI và Tổng thống Mattarella
Năm nay, Uỷ ban Khoa học và Uỷ ban Điều hành Học viện Phaolô VI đã quyết định trao Giải thưởng Phaolô VI cho Tổng thống Mattarella vì những cống hiến của ông cho công ích qua sự dấn thân chính trị được truyền cảm hứng từ các giá trị Kitô giáo, đồng thời, kiên định trong việc phục vụ các tổ chức dân sự.

Giải thưởng Phaolô VI được thành lập bởi Học viện Phaolô VI nhằm vinh danh các cá nhân lỗi lạc nổi bật trong các lĩnh vực văn hoá khác nhau và trong việc thúc đẩy sự chung sống công bằng của con người và, bằng nhiều cách khác nhau, làm chứng cho sức sống của di sản tinh thần của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI.

Học viện Phaolô VI

Học viện Phaolô VI được thành lập một ngày sau khi Đức Phaolô VI qua đời, theo sáng kiến ​​của Tổ chức Giáo dục Kitô giáo của Brescia - giáo phận nơi ngài được sinh ra và theo học những năm đầu tiên - như một Trung tâm nghiên cứu và cung cấp tài liệu của Giáo hội Công giáo về con người, công việc và giáo huấn của ngài. Mục đích của Học viện bao gồm việc tạo ra một thư viện chuyên ngành, một kho lưu trữ, thúc đẩy các cuộc gặp gỡ nghiên cứu và các ấn phẩm chuyên đề.

Trụ sở của Học viện Phaolô VI được đặt tại Concesio, cạnh nơi sinh của Thánh Phaolô VI; ngày nay nơi này đã trở thành một địa điểm hành hương. Học viện được chăm sóc bởi một cộng đoàn các nữ tu Dòng Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu, ở bên cạnh và cộng tác vào các hoạt động của Học viện. Chính các nữ tu Salêdiêng chào đón du khách và hướng dẫn họ. Kể từ năm 2014, một con đường đã được chuẩn bị để hành hương đến thăm ngôi nhà được khoảng 10.000 khách hành hương lui tới mỗi năm. Học viện tổ chức các sáng kiến ​​khác nhau cho các linh mục, chủng sinh, sinh viên, cho các trường học và chào đón các cuộc họp của các nhóm thuộc Giáo hội.

Giải thưởng Quốc tế Phaolô VI

Giải thưởng Quốc tế Phaolô VI được thành lập để tỏ lòng kính trọng đối với Thánh Giáo hoàng Phaolô VI, người đã cảm nhận sâu sắc những lo lắng và hy vọng của nhân loại đương đại, cố gắng biết và hiểu những kinh nghiệm của họ để đưa họ trở lại với cuộc gặp gỡ sáng suốt và kiên quyết với sứ điệp Kitô giáo, dự định hợp nhất chiều kích tôn giáo và văn hoá trong nhân cách của Thánh Giáo hoàng.

Những người được trao giải

Giải thưởng Phaolô VI được trao lần đầu tiên vào năm 1984, cho thần học gia Hans Urs von Balthasar, một linh mục người Thuỵ Sĩ, vì những nghiên cứu thần học của ngài và được trao bởi Đức Gioan Phaolô II. Sau đó, vào năm 1988, giải đã được trao cho Olivier Messiaen về âm nhạc; năm 1993 cho Oscar Cullmann về đại kết, năm 2003 cho Paul Ricoeur về triết học và năm 2009 tạp chí “Sources Chrétiennes” - các nguồn Kitô giáo - về giáo dục.

Giải thưởng năm 2023

Năm nay, Uỷ ban Khoa học và Uỷ ban Điều hành đã quyết định trao giải thưởng này cho Tổng thống Mattarella vì những cống hiến của ông cho công ích qua sự dấn thân chính trị được truyền cảm hứng từ các giá trị Kitô giáo, đồng thời, kiên định trong việc phục vụ các tổ chức dân sự. Thông cáo của Học viện Phaolô VI viết: “Nơi ông Sergio Mattarella, người ta cũng có thể nhận ra người thừa kế truyền thống vĩ đại của các chính trị gia Công giáo, những người đã suy nghĩ và góp phần tạo ra Liên minh Châu Âu như một không gian chung sống hoà bình và dân chủ giữa các dân tộc.”

Thông báo với các nhà báo tại Phòng Báo chí Toà Thánh về lễ trao giải, Cha Angelo Maffeis, Chủ tịch Học viện Phaolô VI ở Concesio, tỉnh Brescia của Ý, đã cảm ơn Đức Thánh Cha; giống như các vị tiền nhiệm gần đây của ngài trong sáu lần trao giải trước, Đức Thánh Cha đã đồng ý trực tiếp trao giải thưởng cho Tổng thống Ý. Theo cha Maffeis, “điều này chứng tỏ lòng kính trọng của Đức Thánh Cha đối với Đức Phaolô VI, sự kính trọng đối với Tổng thống Sergio Mattarella” và cũng là sự đánh giá cao đối với công việc “mà Học viện đã thực hiện trong 44 năm để lưu giữ ký ức về vị Giáo hoàng người tỉnh Brescia và nghiên cứu việc giáo huấn cũng như hoạt động của ngài”.

Được trao cho người hoạt động chính trị

Cha Maffeis nhắc lại rằng giải thưởng đặc biệt nhắm công nhận sự phong phú về mặt văn hoá của sứ điệp Kitô giáo, có khả năng cổ vũ một chủ nghĩa nhân văn đích thực. Sau 14 năm bị đình chỉ, sau lần cuối cùng được trao cho tập san “Nguồn Kitô giáo” về giáo dục, vào năm 2009, việc trao giải thưởng cho Tổng thống Mattarella muốn nhấn mạnh, “cách thức hoạt động chính trị và việc phục vụ công ích trong việc thực hiện các chức năng khác nhau của thể chế có thể là một trong những lĩnh vực quan trọng trong đó điều này có thể xảy ra”.

Cha Maffeis cũng nhấn mạnh việc phục vụ của Thánh Phaolô VI “chắc chắn là một thừa tác vụ của giáo hội, và sẽ sai lầm nếu ngay lập tức gán cho nó một giá trị chính trị”. Nhưng cũng đúng là Thánh Phaolô VI đã “đi qua thế kỷ XX với sự tham gia tích cực vào các sự kiện của Ý và quốc tế”. Với tư cách là trợ lý giáo hội của Liên minh Đại học Công giáo Ý, “trong bối cảnh bị chế độ phát xít thống trị, ngài đã góp phần huấn luyện những sinh viên trẻ mà ngài gặp trong các trường đại học rải rác khắp nước Ý theo tinh thần tự do”. Và sau đó, với tư cách là Quốc vụ khanh, sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, “ngài đã đồng hành cùng sự phát triển của nền dân chủ Ý còn non trẻ”. Với tư cách là tổng giám mục của Milano, “ngài tự đánh giá mình bằng những biến đổi sâu sắc đang diễn ra trong các lĩnh vực văn hoá và xã hội”. Và cuối cùng, với tư cách là Giáo hoàng, “ngài tiếp tục theo dõi các sự kiện của Ý, với sự tôn trọng tuyệt đối quyền tự trị của lĩnh vực dân sự, đồng thời, với sự tham gia cá nhân mật thiết, cả trong bầu không khí sôi nổi của công đồng lẫn trong những năm kịch tính đẫm máu bởi chủ nghĩa khủng bố”.

Kitô hữu phục vụ công ích

Tại sao Giải thưởng Phaolô VI được tiếp tục trao sau khi đã ngưng lại 14 năm, và tại sao năm nay người nhận giải lại được lựa chọn từ lĩnh vực chính trị, cha Maffaeis giải thích: “Giải thưởng Phaolô VI được thành lập để giới thiệu với thế giới văn hoá, với thế giới của những người nhìn vào di sản của Thánh Phaolô VI, tầm quan trọng của triều đại giáo hoàng của ngài, cũng như mẫu mực của một số cách thức mà qua đó một số người hoặc các tổ chức đã thu thập di sản và biến nó thành tư tưởng, thành sáng tạo nghệ thuật, thành sự dấn thân. Và do đó, sau khi đã xem qua các lĩnh vực thần học, triết học, nghệ thuật, đại kết, chúng tôi đã mạo hiểm bước vào lĩnh vực chính trị, một lĩnh vực chắc chắn tế nhị hơn. Nhưng có vẻ thích hợp khi nhắc lại giáo huấn của Thánh Phaolô VI có thể có ý nghĩa chính xác như thế nào trong việc truyền cảm hứng cho cả những người, với tư cách là Kitô hữu, phục vụ công ích trong các thể chế chính trị.”

Theo cha, lý do trao giải cho Tổng thống Mattarella chính là một sứ điệp Kitô giáo có khả năng thể hiện sự phong phú về văn hoá và xã hội, và cũng thông qua việc phục vụ các tổ chức. Mặt khác, khả năng này kết hợp cảm giác thuộc về một cộng đồng, điều mà Tổng thống Mattarella luôn nhấn mạnh, và cái nhìn phổ quát, trước hết là châu Âu, và rồi bao trùm toàn bộ chân trời toàn cầu.

Tổng thống Mattarella tặng số tiền thưởng cho Cộng đoàn Gioan XXIII

Nhận giải thưởng, Tổng thống Mattarella cảm ơn Học viện Phaolô VI đã quyết định trao giải thưởng cho ông và cảm ơn Đức Thánh Cha đã trao giải thưởng cho ông. Sau đó, nguyên thủ quốc gia Ý đã yêu cầu Học viện Phaolô VI phân bổ số tiền của giải thưởng cho Cộng đoàn Gioan XXIII, được thành lập ở Romagna và có những ngôi nhà đón tiếp người bất hạnh “bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt những ngày gần đây”. Ông nói: “Tôi nghĩ rằng với giải thưởng, hơn cả hành động cá nhân của tôi, nó được hiểu và nhằm chỉ ra một cách diễn giải sự dấn thân trong xã hội và trong các tổ chức mà nhiều người đã thực hành và phát triển được truyền cảm hứng từ tầm nhìn của Đức Phaolô VI và những lời dạy của ngài.” Ông tin tưởng rằng các tác phẩm của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI “là những điểm định hướng cơ bản”. Ông kết luận: “Với giáo huấn của mình, Thánh Phaolô VI đã đặt và truyền đạt, trong một tầm nhìn hài hoà, rõ ràng, đầy đủ, đức tin, phẩm giá con người, tự do và hoà bình.”


Hồng Thuỷ
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

ĐTC trao Giải thưởng Quốc tế Phaolô VI cho Tổng thống Mattarella của Ý

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   6043 tin bài trong TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
  Đức Thánh Cha cầu chúc Olympic Paris 2024 sẽ thúc đẩy hoà bình và tôn trọng | Vatican News
  Đức Thánh Cha thăm trại hè thiếu nhi tại Vatican | Vatican News
  Những người đoạt Giải Nobel kêu gọi ĐTC Phanxicô và các nhà lãnh đạo tôn giáo nhắc nhở về hoà bình | Vatican News
  Giám mục Hoa Kỳ hy vọng Đại hội Thánh Thể mang lại “phép lạ” trong đời sống thiêng liêng của tín hữu | Vatican News
  Giới trẻ Đức chào đón thánh tích của Chân phước Carlo Acutis | Vatican News
  Ơn toàn xá nhân Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi lần thứ tư | Vatican News
  Giới trẻ Thái Lan mang tính hiệp hành vào cuộc sống với sự kiện “hackathon” | Vatican News
  Các Giám mục Mỹ kêu gọi mọi người vượt lên trên sự chia rẽ | Vatican News
  Lần đầu tiên Cơ quan Bảo trì và Quản trị Đền thờ Thánh Phêrô có hai nữ nghệ nhân | Vatican News
  Toà Thánh và các Giám mục Hoa Kỳ lên án vụ tấn công ông Donald Trump | Vatican News
  Thánh tích Chân phước Carlo Acutis và 6 vị thánh tại Đại hội Thánh Thể Toàn quốc ở Indianapolis | Hồng Thuỷ
  Kinh Truyền Tin 14/7: Rao giảng Tin Mừng cùng nhau và trong sự tiết độ | Vatican News
  Hội thảo về biến đổi khí hậu của Caritas Đông Nam Á | Vatican News
  HĐGM Philippines kêu gọi chính phủ không vội vàng hợp pháp hoá ly hôn dân sự | Vatican News
  Đức Thánh Cha: Thực tế quan trọng hơn ý tưởng | Vatican News
  Giáo hội Công giáo ở Đức: Hướng tới một Giáo hội bé nhỏ | Vatican News
  Đức Thánh Cha khen ngợi cuộc Phục hưng Thánh Thể tại Hoa Kỳ | Vatican News
  Hội nghị liên tôn ở Hiroshima về luân lý đạo đức trí tuệ nhân tạo | Vatican News
  Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng là kết quả của phiên họp đầu tiên và những phản hồi | Vatican News
  Đại hội Thánh Thể Toàn quốc Hoa Kỳ năm 2024 | Vatican News
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 7-2024
Cầu nguyện cho việc mục vụ các bệnh nhân
Chúng ta hãy cầu nguyện để bí tích Xức dầu Bệnh nhân ban cho những người lãnh nhận cũng như những người thân của họ sức mạnh của Thiên Chúa và ngày càng trở nên với tất cả dấu chỉ hữu hình của lòng trắc ẩn và sự hy vọng.
For the pastoral care of the sick
July’s prayer intention asks that the sacrament of the anointing of the sick bestows “the Lord’s strength to those who receive it and to their loved ones.”
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@