Có 3 chàng trai mang hành lý khệ nệ đi ra ga xe lửa, nhưng vì thấy còn sớm nên 3 chàng bèn rủ nhau vào quán nhậu…
Thời gian trôi qua nhanh, 3 chàng thanh niên mãi nhậu đến quên cả giờ giấc. Đến lúc tàu khởi hành mới chợt nhớ, cả 3 chàng trai vội vàng thanh toán tiền và khiêng mớ hành lý, rồi 3 chân 4 cẳng chạy theo đoàn tàu, lúc này đã rời ga. 2 trong số 3 người chạy nhanh hơn và leo lên được xe lửa, họ còn quay lại cố gọi người anh chàng thứ ba: “Nhanh lên, cố gắng lên nào!!!”…
Thế nhưng không còn sức để bám theo đoàn tàu, người thứ ba buồn bã lê từng bước dọc theo đường ray… Bỗng nhiên anh ta ôm bụng cười rũ rượi. Sợ anh ta buồn quá đâm quẫn trí, những người xung quanh xúm lại gặng hỏi. Mãi lâu sau anh mới hết cười và trả lời:
“Các bác không biết đâu, 2 thằng kia nó đi… tiễn tôi!”
|